Sống / Du lịch

Có một nhà thiết kế trở về vùng quê thời thơ ấu để “cai nghiện” kỹ thuật số

Sep 05, 2019 | By Trang Ps

Cuộc sống thời hiện đại khiến con người phải “gắn bó” với những thứ tưởng chừng như không thể tách rời: chiếc điện thoại, laptop, công việc 24/7 và tất tần tật những bận rộn, lo toan. Có một nhà thiết kế lại đang tập “cai nghiện” kỹ thuật số để dành thời gian bên gia đình, cô ấy là Roksanda Ilincic

Nhà thiết kế thời trang Roksanda Ilincic

Cũng giống như bao người sống trong thế giới hiện đại ngày nay, NTK Roksanda Ilincic quá gắn bó với chiếc điện thoại thông minh của mình. Cho dù là đang quá cảnh hay rời khỏi bàn làm việc, cô hoặc đang nhắn tin hoặc gửi email. Roksanda sở hữu công ty riêng và toàn bộ nhân viên luôn mong đợi cô “có mặt” online 24/7.

Việc chuyển đổi thói quen sống này hết sức khó khăn, nhưng nhà thiết kế người Serbia đang nỗ lực sống lành mạnh để có thêm thời gian chất lượng dành cho chồng và cô con gái đang ở tuổi lên 8. Cô có thể du lịch một tuần mà không cần điện thoại hay mạng xã hội, và để đạt được điều này, nó cần một sự chuẩn bị lớn.

Biển Adriatic hợp nhất với dòng sông ở Ada Bojana, một thiên đường mộc mạc tự hào có các loài chim khác thường

Biển Adriatic hòa cùng dòng sông ở Ada Bojana, thiên đường mộc mạc tự hào có các loài chim khác thường.

Miền đất cô thường ghé thăm để đóng sập cánh cửa với thế giới xô bồ và có thời gian chiêm nghiệm về bản thân là Montenegro. Khi bao quanh là thiên nhiên tươi đẹp và nét phóng khoáng bao la của đại dương Adriatic, Roksanda bỏ quên bản năng giao tiếp của chính mình, không email công việc, không đăng hình Instagram. Cô hiện diện tỉnh thức trong khoảnh khắc đó với gia đình và với chính bản thân. Nhà thiết kế hy vọng đứa con gái 8 tuổi của mình sẽ có được ý thức thực sự về nguồn cội Serbia ngay từ bây giờ.

Cha mẹ cô có một ngôi nhà nhỏ tại Ada Bojana thuộc miền nam Montenegro – nơi biển và sông hòa làm một. Nét đẹp của Ada Bojana đậm dấu ấn “hippy”, mộc mạc, chân chất và gần gũi. Nơi đây nổi bật với bãi biển khỏa thân càng tăng thêm bầu không khí tự nhiên và thoải mái cho cư dân trong vùng.

Cha mẹ cô đã mua mảnh đất này để rút lui khỏi sự bề bộn của nhịp sống đô thị, dù năm tháng trôi đi, Ada Bojana hãy còn giữ được nét đẹp hoang sơ.

Ngôi nhà tọa lạc trong một khu rừng rậm rạp và thoáng mát. Gia đình Roksanda lưu trú tại đó để dễ dàng khám phá triền núi, bãi biển và vịnh xung quanh. Cô đọc sách, thưởng thức ẩm thực ở những nhà hàng địa phương mà cô đã gắn bó và cùng lớn lên từ thời thơ ấu. Nhưng chủ yếu, Roksanda muốn dành thời gian chất lượng cho cha mẹ mình, và việc tập trung thành đại gia đình khiến mỗi thành viên cảm giác gắn kết và hạnh phúc.

Image result for Skadar Lake

Hồ Skadar.

Chỉ với chiếc máy ảnh trong tay, cô và gia đình cùng lái xe tới hồ Skadar, thiên đường lý tưởng để chèo thuyền và vãn cảnh. Tại đây, cô con gái thông minh của Roksanda có dịp quan sát những bông hoa huệ xinh đẹp xếp dọc bờ biển, ngước lên ngắm nhìn những loài chim lạ và học tập cha mẹ cách thiền định giữa khoảng không thanh tịnh và bao la.

Đối với những người bạn mong muốn “giải độc” kỹ thuật số, NTK thường giới thiệu khách sạn Aman Sveti Stefan, tọa lạc tại ngôi làng chài từ thế kỷ 15, hướng nhìn ra biển Adriatic xinh đẹp. Aman Sveti Stefan là kho báu hiếm hoi của Montenegro, nơi du khách có thể chèo thuyền hay tản bộ để ghé thăm Công viên Quốc gia Lovcen – thiên đường hoàn hảo để giảm căng thẳng và tìm được sự an yên trong tâm hồn.

Image result for Aman Sveti Stefan

Aman Sveti Stefan xinh đẹp.

Nhiều thị trấn ở Montenegro nằm trên những đỉnh núi cao. Cô đã ghé thăm một ngôi làng hẻo lánh vào mùa hè năm ngoái với con đường dốc mất 45 phút đi bộ và cư dân trong vùng sống theo phong cách “off grid” (tự cung tự cấp điện năng, năng lượng hoàn toàn). Tại đây, NTK tình cờ gặp được một cụ bà tuyệt vời vẫn sinh sống ở ngôi làng gần như đã bị bỏ hoang này. Bà mời Roksanda thưởng thức tách cà phê truyền thống và kể những câu chuyện tưởng chừng bất tận. Vì không có điện thoại trong tay, Roksanda chú tâm hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại ấy để thực sự được học hỏi và tiếp thu mà không bị quấy rầy hay lo lắng.

NTK Roksanda Ilincic đã dạy bản thân “rút phích cắm” trong nhiều năm qua. Giống như bất cứ ai đang điều hành công việc kinh doanh, cô tự nhủ phải tin tưởng vào những người đồng hành với mình, và từ đó thực hành để thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ không sụp đổ khi cô vắng mặt.


 
Back to top