Phong cách / Làm đẹp

“Tủ đồ trống trơn” của chàng “Deadpool” Ryan Reynolds

May 09, 2019 | By Trang Ps

“Deadpool” Ryan Reynolds – ông chồng lý tưởng nhất xứ Hollywood khiến người hâm mộ bất ngờ khi tủ đồ giản đơn của anh còn giữ chiếc áo gần 20 năm và chiếc mũ 15 năm. Phong cách ăn mặc thường ngày của nam diễn viên sẽ được bật mí ngay trong bài viết.

Ryan Reynolds được mệnh danh là quý ông độc nhất vô nhị của xứ Hollywood với nhiều vai diễn để đời như Van Wilder – chàng trai siêu quậy trong bộ phim Van Wilder: Party Liaison, ông bố đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly dị ở Definitely, Maybe và gần đây là vai diễn Deadpool, siêu nhân có lối hành xử khác người mang đến cho Ryan Reynolds sự nổi tiếng.

Sau những lần xuất hiện trên màn ảnh và hóa phép vào những nhân vật khiến khán giả “dở khóc dở cười”, người ta tự hỏi Ryan Reynold – quý ông 42 tuổi là người có phong cách ăn mặc như thế nào?

Khi không đi diễn, người ta có thể bắt gặp Ryan tại ngôi nhà của anh ở quận Westchester, New York trong chiếc áo phông thoải mái mà anh yêu thích. Ryan cũng chuộng những chiếc quần dài và đôi bốt hợp mốt. Trả lời giới truyền thông về phong cách ăn mặc của mình, “siêu nhân Deadpool” mỉm cười: “Vợ tôi còn đùa rằng tôi nên sắm một ngăn kéo thay vì tủ quần áo”.

Trả lời giới truyền thông về phong cách ăn mặc của mình, “siêu nhân Deadpool” mỉm cười: “Vợ tôi còn đùa rằng tôi nên sắm một ngăn kéo thay vì tủ quần áo”.

1. Áo Sơ-mi

Ryan vẫn còn giữ chiếc áo thun màu đen đã theo anh suốt 18 năm. Sau gần hai thập kỷ, chiếc áo đã sờn màu và chuyển sang gam xám, mặt trước chiếc áo có in chữ Zukey Lake Tavern. Chàng “Deadpool” thậm chí không biết nó là nơi nào, có vẻ là một quan rượu đâu đó tại Hoa Kỳ.

Một vài người mách vào tai anh: “Không đâu, nó ở chỗ của tôi”. Ryan mua chiếc áo tại một cửa hiệu vintage sau khi chuyển từ Vancouver (quên hương anh) đến Los Angeles từ nhiều năm trước. Có lẽ, sự kiện này xảy ra vào năm 1998, khi mọi thứ trong những cửa hàng vintage chỉ được bán với giá vài đô-la.

2. Quần tây dài

Ryan luôn yêu thích những chiếc quần dài của thương hiệu Rag & Bone với ba màu sắc chủ đạo và chàng diễn viên nổi tiếng Hollywood sở hữu tất thảy chúng. Những chiếc quần được làm từ chất liệu cotton mát mẻ.

Chia sẻ về trang phục của mình, Ryan thẳng thắn: “Nói chung, tôi không có nhiều quần áo. Tôi không sở hữu tủ đồ rộng rãi với những món hết sức hào nhoáng. “Thánh nữ dọn nhà” Marie Kondo và tôi ắt sẽ có nhiều điểm chung”. Ryan chỉ lựa chọn những quần áo thực sự kết nối với cá tính của anh, và sự kết nối này cũng đơn giản vì lựa chọn của nam diễn viên hết sức tối giản.

Navy blue zip-up hoodie by a Canadian company called Reigning Champ.

Áo hoodie màu xanh hải quân có khóa kéo của một công ty Canada có tên Reigning Champ.

3. Áo jacket

Nam diễn viên có một chiếc áo hoodie màu xanh hải quân có khóa kéo của thương hiệu Canada – Reigning Champ khiến anh luôn ám ảnh. Chính chiếc áo này khiến Ryan có niềm tin to lớn với nền công nghiệp thời trang Canada, và càng khiến anh thêm yêu quê hương Vancouver (thành phố biển ở phía Tây Canada) của mình.

Sinh trưởng trong gia đình trung lưu, tất cả những trang phục mà Ryan mặc thời thiếu niên đều qua tay ba người anh trai mình (anh là con út trong gia đình có bốn anh em trai). Có lẽ, đó là lý do khiến nam diễn viên khao khát tìm thấy trang phục nào thực sự gắn bó với mình. Anh cũng có khuynh hướng rút hầu bao cho sản phẩm có thể dùng trong một thời gian dài.

4. Giày

Ryan yêu thích đôi giày từ thương hiệu McCaffrey mà anh có được nhờ tham gia một bộ phim cũ. Đó cũng chính là cách thông thường để anh sở hữu thêm quần áo và giày dép. Chẳng hạn, trong buổi chụp hình Armani Code, anh mặc một bộ suit và chiếc áo choàng. Ryan lập tức được sở hữu trang phục đó vì người ta thiết kế riêng cho anh.

Đôi bốt màu nâu của McCaffrey khiến anh mê mẩn vì chúng tạo cảm giác hết sức thoải mái khi di chuyển. Thậm chí, nam diễn viên đã từng hỏi liệu anh có thể có thêm một đôi như thế nữa hay không nhưng họ không còn sản xuất nữa.

5. Mũ

Tài tử Ryan vẫn còn giữ một chiếc mũ suốt 15 năm qua. Đó cũng chính là chiếc mũ mà anh yêu thích nhất từ trước đến nay. Ryan đùa: “Nếu tôi mà bỏ chiếc mũ này, vợ tôi giết tôi mất”. Nó được thiết kế bởi anh chàng John Hanly.

Chàng “Deadpool” đã mang nó liên tục 15 năm qua và anh cũng không nghĩ phụ kiện này lại có sức sống bền bỉ đến như vậy.

Theo: Newyork times


 
Back to top