Red Potion: Một mùi hương, hay ánh hoàng hôn rực lửa trên dòng Venice

Jul 02, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Một mùi hương tuyệt vời từ La Serenissima, được chứa trong bình thủy tinh Murano đậm chất nghệ thuật – Red Potion dành cho những tín đồ yêu hương nước hoa thực thụ. 

Với những người yêu hương nước hoa đầy cuồng nhiệt và đắm say, việc tìm kiếm mùi hương mới luôn là một trong những thú tiêu khiển. Những chiếc mũi luôn để tâm đắm chìm trong thế giới của hương thơm thường bày tỏ niềm vui mừng khi được tặng những loại nước hoa mới. Một mùi hương ấn tượng từ The Merchant of Venice, nên là lọ nước hoa bạn dành tặng cho họ.

Có tên gọi Red Potion (£180 cho 100ml EDP), được sinh ra nguyên vẹn từ nhà điều chế nước hoa The Merchant of Venice. Được thành lập bởi gia đình Venetian, người đã thành lập nên bảo tàng nước hoa Museo del Profumo ở Palazzo Mocenigo vào năm 2013, lẽ dĩ nhiên, đây là một thương hiệu vô cùng hấp dẫn các tín đồ mùi hương.

Có tên gọi Red Potion (£180 cho 100ml EDP), được sinh ra nguyên vẹn từ nhà điều chế nước hoa The Merchant of Venice.

Mùi hương được lấy cảm hứng từ hình ảnh Floating City, Red Potion được tinh tế cất trong những lọ thủy tinh Murano có vỏ ngoài màu đỏ tươi nổi bật cùng kiểu hoa văn cuốn hút. Màu đỏ chính là sắc màu đại diện cho màu hoàng hôn phản chiếu trong những gợn sóng của đầm Venice, nơi những tấm màn nhung đỏ của chiếc thuyền gondola thường được thấy trong các bức tranh thời Phục hưng. Tất cả đều rất gợi cảm, đầy cám dỗ, dù cho bạn là người không yêu màu đỏ.

Với gỗ đàn hương và đậu tonka ở tầng cuối, cũng như hết thảy các sản phẩm thuộc Bộ sưu tập Murano, hương thơm được lấy cảm hứng từ các loại nguyên liệu thô trong những chuyến giao thương của người Venice cổ đại,

Chia sẻ thật lòng, Red Potion là một mùi hương đầy cân bằng, ngay cả với những chiếc mũi chủ yếu yêu mùi hương cam quýt hơn tất cả. Họ chắc chắn sẽ bị lôi cuốn bởi sự phong phú được tạo ra từ các tầng hương của cây bất tử vàng, cam, hương thảo và kim ngân (thật sự nổi bật).

Với gỗ đàn hương và đậu tonka ở tầng cuối, cũng như hết thảy các sản phẩm thuộc Bộ sưu tập Murano, hương thơm được lấy cảm hứng từ các loại nguyên liệu thô trong những chuyến giao thương của người Venice cổ đại, và cụ thể ở đây là chuyến giao thương La Muda del Trafego từ Bắc Phi.

Giờ đây, Red Potion chính là mùi hương theo bạn khắp hành trình.


 
Back to top