Xe & Du thuyền

Ferrari Monza SP2: Hoàng tử mang vẻ đẹp đen tối và tội lỗi

Feb 15, 2019 | By admin

Mẫu xe đường trường mạnh mẽ nhất của Ferrari – được thiết kế  không có kính chắn gió hay mui xe, là niềm khao khát sở hữu của các quý ông thời đại.

Ferrari Monza SP2.

Sức hấp dẫn của dòng xe thể thao Enzo Ferrari nằm ở tinh thần thiết kế được lấy nguyên bản từ những chiếc xe đua. Triết lý thiết kế này cũng chính là tài nguyên quý giá để hãng xe hơi xa xỉ bậc nhất thế giới tạo nên dòng Ferrari Monza SP2, cho những trải nghiệm hoàn hảo như xe đua Công thức 1.

Được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, loại đông cơ mạnh nhất thuộc sở hữu sáng chế của Ferrari. SP2 có công suất 810 mã lực, khả năng đạt 100km mỗi giờ chỉ trong 2,9 giây. Đây từng được ví như “một quái thú tốc độ trên đường đua”.

Sợi carbon đóng góp phần lớn trong việc chế tạo chiếc siêu xe, giúp mang lại cho nó sự nhẹ nhàng và linh hoạt để vượt qua mọi đối thủ.

Nhưng không giống như những siêu xe đua đường phố hợp pháp khác, điểm đáng chú ý của SP2, là cả mui xe và kính chắn gió đều vắng mặt trong thiết kế. Tạo phẩm này gợi nhớ đến những chiếc xe đua của thương hiệu trong những năm 1950.

Thiết kế của Ferrari Monza SP2 được lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua những năm 50.

Điều này là một thách thức đối với các kỹ sư của Ferrari, những người đã làm việc rất vất vả để giữ được độ khí động học của xe trong khi phải đảm bảo rằng người lái vẫn cảm thấy thoải mái trên đường. Kết quả cuối cùng là một tấm chắn gió ảo được cấp bằng sáng chế, nó nằm phía sau bảng điều khiển để chuyển luồng không khí phía trên người lái khi ngồi trong buồng điều khiển kiểu Công thức 1 này.

Với hình dáng nổi bật và vẻ đẹp đầy “tội lỗi”, không có gì ngạc nhiên khi gần đây, Ferrari Monza SP2 đã được trao vương miện Siêu xe đẹp nhất 2018 tại Lễ hội Ô tô quốc tế Paris lần thứ 34. Với số lượng sản xuất giới hạn, chỉ 500 chiếc trên toàn thế giới, sẽ cho phép các chủ sở hữu quyền khoe khoang vẻ đẹp “đen tối” này.

Ferrari Monza SP2, Siêu xe đẹp nhất 2018 – Lễ hội Ô tô quốc tế Paris lần thứ 34.

Bài: VINCENT PHẠM
Đọc thêm bài: Đấu giá “giấc mơ thời niên thiếu” – Ferrari 275 GTB ‘ 1964


 
Back to top