Xe & Du thuyền

“Siêu đạo chích” trộm siêu xe Ferrari trị giá 3,8 triệu đô khi lái thử

Jun 02, 2019 | By admin

Chiếc xe của cựu tay đua F1, Eddie Irvine đã bị một tên trộm đánh cắp khi lái thử ở Đức. Chiếc siêu xe sau đó được tìm thấy bị giấu trong một ga-ra, nhưng kẻ trộm thì vẫn ngoài vòng pháp luật.

Chiếc xe của cựu tay đua F1, Eddie Irvine đã bị một tên trộm đánh cắp khi lái thử ở Đức. Hình: Sotheby.

Trong làng đua xe thể thao Công thức 1, có một số cái tên quen thuộc với tất cả mọi người, giống như Federer và Djokovic dành cho quần vợt. Eddie Irvine là một trong số đó, ông đến thế giới F1 năm 1993 và sau đó về đội Ferrari sau một thời gian ngắn ở Jordan.

Tuy rằng Irvine có thể đã không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp, ông cũng đã có thành tích tốt nhất vào năm 1999 khi giành chiến thắng ở bốn cuộc đua và bỏ lỡ chức vô địch thế giới về tay Mika Hakkinen với chỉ hai điểm. Dù vậy, Irvine vẫn trở thành một triệu phú và là gương mặt quen thuộc trong môn thể thao này và giống như công việc của mình, cuộc sống của ông cũng bị chi phối bởi tình yêu với những chiếc xe hơi ngoài đường đua.

Và gần đây có lẽ một chuyện được xem là khá hy hữu khi chiếc Ferrari cũ trị giá 3,8 triệu USD của ông bị đánh cắp ở Đức, tên trộm đã “vút bay” trong một lần lái thử.

Ferrari 288 GTO được coi là chiếc xe thể thao mạnh nhất và nhanh nhất mà các nhà sản xuất Ý từng chế tạo với công suất 400 mã lực. Nhưng với mức giá ước tính 2,35 triệu Euro (tương đương 3,8 triệu đô la Úc) thì nó không hẳn là lựa chọn hợp lý nhất.

Nhưng trong một vụ trộm đầy kịch tính, một nhà sưu tầm xe đầy toan tính đã tận dụng buổi lái thử để cuỗm lấy nó. Nghi phạm đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua chiếc Ferrari 1985 và quay lại bằng taxi đến đại lý. Theo báo cáo của cảnh sát, chỉ hai giờ sau, khi lái thử, anh ta đã chộp lấy ngay cơ hội. Khi vừa đổi tài, tên trộm đã tăng tốc ngay khi người bán bước ra khỏi xe.

Những chiếc xe tương tự thường được định giá khoảng 1,5-2 triệu bảng, hoặc trên 3 triệu đô-la ở Hoa Kỳ, và thường được bán thông qua các buổi đấu giá chuyên nghiệp, như với nhà Sotheby’s. Cảnh sát cho rằng “chiếc xe lịch sử” với 43.000 km trên đồng hồ nên có giá trị hơn 3,8 triệu đô-la.

May mắn là sau đó nó đã được phát hiện bị giấu trong một ga-ra ở thị trấn Grevenbroich, không xa trung tâm thành phố Düssen, nơi nó bị đánh cắp. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Giám đốc của đại lý xe nói với tờ Westdeutsche Allgemeine Zeitung rằng tên trộm đã trao đổi các cuộc gọi và email trong suốt một vài tuần. Bernhard Kerklo tiếp tục cho biết rằng chiếc xe sẽ không bao giờ được bán trên thị trường vì nó quá hào nhoáng. Người chơi xe sẽ biết nó là một chiếc xe bị đánh cắp vì tất cả các mẫu xe loại này từng được bán đều rât nổi tiếng, ông Kerklo nói.

Hy vọng là kẻ trộm sẽ bị bắt, cảnh sát đã công bố một bức ảnh của người đàn ông này khi hắn đang kiểm tra chiếc Ferrari trước vụ trộm. Trong tất cả những nỗ lực để đánh cắp xe hơi, có lẽ đây là ví dụ ngớ ngẩn nhất.


 
Back to top