Bất động sản / Nhà cửa

Chiêm ngưỡng ngôi nhà “ốc đảo trong lòng ốc đảo” tại Sentosa Cove

Nov 14, 2019 | By Trang Ps

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “ốc đảo trong lòng ốc đảo”, một ngôi nhà tại Sentosa Cove đã được kiến trúc sư Lim Shing Hui thiết kế lại nhằm mang đến không gian sống hài hòa cùng thiên nhiên với phần mặt tiền thoát ra khỏi khuôn khổ thông thường của nhà ở điển hình.

Từ ngôi nhà có diện mạo hiện đại của ngôi đền tương lai với hai bức tượng thần Anubis – con của Nephthys và Seth theo Thần thoại Ai Cập cổ, quan khách có thể lạc bước đến một ngôi nhà khác nổi bật với khu vườn xanh tươi khoe sắc trên mái lượn sóng cùng mái hiên lớn nhô ra bên ngoài.

Cảnh tượng kiến trúc bắt mắt này, bất ngờ thay, lại xuất hiện rất nhiều tại Sentosa Cove – khu dân cư cao cấp ở phía Đông đảo Sentosa, Singapore.

Ngôi nhà “ốc đảo trong lòng ốc đảo” tại Sentosa Cove

Đi dạo một vòng quanh Sentosa Cove, bạn sẽ thốt lên trầm trồ khi chiêm ngưỡng công trình nhà ở có mặt tiền bằng lưới độc đáo, được tạo ra bởi trí tưởng tượng “có một không hai” của nữ kiến trúc sư Lim Shing Hui – một trong những người có ảnh hưởng lớn trong thiết kế công trình nhà ở dân cư. Nhà sáng lập L Architects quyết định lột xác diện mạo bằng phẳng thông thường ở những ngôi nhà điển hình, để mang đến ngoại hình 3D ấn tượng cho những nhà ở tại Sentosa Cove.

Ngôi nhà được ví như “ốc đảo trong lòng ốc đảo” khi vẻ đẹp tự nhiên bao trùm toàn bộ không gian sống.

Thông thường, mặt tiền của các nhà là một bảng 2D được ốp kim loại hoặc đá. Nhưng với các ngôi nhà này, Lim đã thử nghiệm một phần rỗng bằng nhôm nhẹ đơn giản để tạo ra khối thể tích như màn hình TV lớn. Khung nhôm được sử dụng để tạo nên một mạng lưới mà chỉ cần thoáng nhìn, bạn sẽ thấy các ô vuông này như xếp chồng lên nhau, một số nằm cao chót vót trên tòa nhà.

Cùng mục tiêu xây dựng lối sống hài hòa với thiên nhiên, Lim cho trồng những cây xanh nhiệt đới ưa ánh sáng mặt trời bên trong khung nhôm rỗng như Monstera phyllanthus và vernonia elliptica. Những tán lá rủ xuống tôn lên vẻ đẹp quyến rũ đồng thời cung cấp bóng râm để làm mát ngôi nhà.

Lim giải thích thêm: “Những khung nhôm rỗng còn có chức năng che giấu hệ thống tưới nước, thoát nước tự động cũng như hệ thống điện cho các hộp trồng cây”.

Sau khi hoàn thành mặt tiền, Lim tiếp tục nhiệm vụ tái thiết kế nội thất. Với riêng ngôi nhà này, gia chủ đã sống ở đây hơn 10 năm và có mong muốn cải tạo với nhiều lý do. Đứng đầu danh sách phải kể đến nhà bếp. Trước đây, bếp ẩm ướt và khô ráo ở những chỗ khác nhau nhưng bây giờ đã được sắp xếp lại để các khu vực giao với nhà bếp có sự thông thoáng tốt hơn. Thiết kế cũng bắt nguồn từ mong muốn các thành viên trong gia đình cần khoảng trống lớn hơn cho nhu cầu giải trí.

Lim cũng tái thiết kế phòng gia đình mới ở tầng trệt và không gian ngoài trời cạnh bên hồ bơi để tạo nơi lý tưởng cho những bữa tối quây quần. Việc làm đẹp không gian ngoài trời còn truyền cảm hứng để mỗi thành viên trong gia đình dành thời gian tận hưởng không khí tự nhiên bên ngoài nhiều hơn.

Phòng tắm cũng được thiết kế lại, với sự bổ sung phần giếng trời nhằm cung cấp ánh sáng tự nhiên cho phòng tắm cũng như các không gian khác trong ngôi nhà.

Để tạo nên cảm giác đồng nhất từ mặt tiền đến nội thất, Lim sử dụng các chất liệu cao cấp như đá cẩm thạch rừng đen, sàn gỗ sồi và giấy dán tường màu xám nhạt. Những vị khách tinh mắt sẽ để ý bàn ăn, mặt bàn bếp và đầu giường trong phòng ngủ đều bằng đá tự nhiên. Điều này không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ mà còn làm mát ngôi nhà, điển hình ở vùng khí hậu nhiệt đới như Singapore.


 
Back to top