Phong cách / Làm đẹp

Nét chạm Sài Gòn – Những boutique thời trang xinh xắn và cá tính

Jul 02, 2019 | By Trang Ps

Thả bộ trong con hẻm nhỏ hay ngước nhìn lên tòa chung cư đã bạc màu theo năm tháng, bao kẻ vội vàng lướt qua rồi tự nhủ Sài Gòn dù sao vẫn còn chút dư âm năm xưa nhờ những dấu tích khó phai mờ. Nhưng có ai ngờ, đằng sau “lớp xà cừ” ấy là viên ngọc trai lấp lánh đang ẩn mình để chờ được khám phá bởi những tâm hồn phiêu lãng.

l'uisine

Du khách muôn nơi dừng chân ở Sài Gòn và đổ dồn về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ ngày nay cũng giống như trái tim thành phố, nơi mà những gì nhộn nhịp nhất, xu hướng và hiện đại nhất được phô diễn rõ ràng. Được biết đến là con đường triệu đô với mỗi m2 có giá cao kỷ lục từ 1,5 đến 2 tỷ đồng, nhưng ai ngờ, phía cạnh bên tòa tháp Times Square hoành tráng là tòa nhà chung cư lâu năm đã ngả màu vẫn trường tồn qua thử thách thời gian. Từ xa, chung cư cũ hiện lên như một cô gái Sài thành năm xưa giữa muôn người phụ nữ hiện đại của thế kỷ 21, để người ta tò mò, tự hỏi “liệu cô ấy có gì thú vị?”.

Điều đặc biệt ở những boutique mà tôi nhìn thấy ấy là mỗi cửa hàng đều toát lên cá tính riêng. Có boutique vintage, có boutique theo phong cách nữ tính, có những boutique gìn giữ truyền thống Việt qua thời trang của 54 dân tộc anh em.

Nằm ở số 42 Nguyễn Huệ, tòa chung cư cổ kính từ lâu đã trở thành hạt ngọc trai ẩn nấp sau lớp vỏ xà cừ. Bước lên mỗi bậc thang, dù là lần đầu khám phá hay đã quen thuộc địa hạt này dường như đều thấy thích thú với những gì mà họ nhìn thấy. Nào là quán cà phê xinh đẹp với bảng đen, chữ phấn ẩn sau ô cửa kính vẫn còn giữ gìn màu sơn xưa, đằng kia là những chiếc đèn lồng mang hồn sắc Hội An lãng mạn, đi thêm một chút nữa, lòng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn khi quan sát boutique thời trang xinh đẹp với gam màu trắng tinh khôi và sắc xanh cây cối điểm tô cho không gian thêm phần dễ chịu.

Biết bao boutique Sài Gòn ngày nay nấp mình sau lớp xà cừ. Có hôm, tôi lạc bước vào con ngõ nhỏ cạnh bên chợ Bến Thành để rồi nhận ra, đi hết con đường bán hàng tấp nập ấy là ngôi nhà cũ kỹ 3 tầng, phía dưới có bán cà phê, trên bậc thang kia là vài ba boutique toát lên vẻ đẹp bình yên, mỗi ngày đón biết bao du khách Tây và ta dừng chân và trở lại.

Điều đặc biệt ở những boutique mà tôi nhìn thấy ấy là mỗi cửa hàng đều toát lên cá tính riêng. Có boutique vintage, có boutique theo phong cách nữ tính, có những boutique gìn giữ truyền thống Việt qua thời trang của 54 dân tộc anh em. Họ “kén chọn”, vì thế, họ hấp dẫn và thu hút hơn những cửa hàng thời trang thông thường mà tôi đã từng ghé đến.

Vào một buổi sáng cuối tuần nào đó, bạn hãy thử ghé thăm những boutique thời trang đặc biệt này. Mỗi boutique hứa hẹn mang đến nguồn cảm hứng khác biệt cho ngày mới của bạn thêm phần thi vị.

1/ Ladan

ladan

Được biết đến như một trong những thương hiệu tiên phong về thời trang và phong cách sống ở Việt Nam, có mấy ai biết Ladan khởi đầu bằng những chiếc túi đan truyền thống vô cùng đơn giản. Đồng sáng lập Ladan là Anna Phan và Thảo Đào – hai cô gái đã rời xa cuộc sống ổn định tại Mỹ để trở về Việt Nam lập nghiệp với nghề thủ công truyền thống.

Thay vì chạy theo xu hướng, Ladan lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa nước nhà để tạo nên sự khác biệt và bền vững cho thương hiệu. Mỗi khi khoác lên mình trang phục của Ladan, người phụ nữ cảm nhận thấy nét thanh lịch, tao nhã nhưng không kém phần phá cách trong diện mạo và thần thái.

Ghé thăm boutique Ladan tại 76A Lê Lợi, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và dịu dàng ngay tức khắc khi bắt gặp những chiếc túi xách thủ công xinh xắn và trang phục đậm màu Saigon-chic. Thương hiệu sử dụng phương pháp đan lát truyền thống, nhờ vậy, bộ sưu tập túi xách ở Ladan phần nào thu hẹp khoảng cách thế hệ, giúp giới trẻ tự và cả những ai thích hoài cổ tin phô diễn phụ kiện và trang phục của họ trên đường phố hay giữa chốn đông người khác.

2/ Nosbyn Studio

Ở Nosbyn Studio, du khách quan sát thấy phong cách thời trang đương đại, với sự góp nhặt và sáng tạo được vun vén hàng ngày để hướng đến tinh thần trưởng thành của một người phụ nữ Sài thành hiện đại. Ở không gian boutique xinh xắn này, bạn sẽ thấy thú vị khi có rất nhiều đầm, vest, suit… mang hơi hướm đương đại pha lẫn chút ảnh hưởng từ phong cách bohemian (du mục) trong tông màu đất, trung tính trên nền chất liệu Japanese linen, cotton và phụ liệu được nhập từ nước ngoài.

Được thành lập với mục đích giảm thiểu lượng rác thải trong ngành công nghiệp thời trang, cô chủ Nancy Lê mong muốn mang đến những trang phục bền vững có thể khắc họa chân dung một quý cô trưởng thành và đương đại. Đó là những cô nàng có tư tưởng cởi mở, không ngại ngùng trước những thay đổi và bộc lộ sự tự tin của chính mình qua trang phục.

3/ Mayhem Saigon

Nép mình kín đáo trong con hẻm Lê Thánh Tôn, ngoài kia là chợ Bến Thành ngày ngày tấp nập người qua kẻ lại, Mayhem Saigon tĩnh lặng trên lầu hai của một tòa nhà cũ kỹ đã phủ qua nhiều lớp rêu phong trên bức tường ngoài trời. Bạn sẽ bất ngờ khi bước vào không gian ngập tràn màu sắc vintage đầy mê hoặc của boutique nhỏ nhắn này.

Bất cứ anh chàng và cô nàng nào yêu thích phong cách cổ điển nhưng không kém phần hiện đại đều khó lòng bỏ qua Mayhem. Người ta ví, Mayhem gợi lên chút màu sắc của thời trang nhiều thập kỷ trước, hầu hết món hàng ở đây được nhập khẩu ở Nhật Bản, từ chiếc mũ cowboy quyến rũ đến jacket giàu hoa văn, bạn sẽ tìm thấy những món đồ, phụ kiện khác như nơ, kính, khăn choàng cổ, giày cao cổ… tại Mayhem để có thể mix-match dễ dàng.

4/ Sò Vintage

Được thành lập vào năm 2012 bắt nguồn từ niềm yêu thích đặc biệt với phong cách vintage và Bohemian, sau hơn 7 năm hoạt động, hàng ngàn chiếc váy đã dược đưa đến tủ quần áo của mỗi cô gái. Thương hiệu luôn lựa chọn và theo đuổi phong cách thời trang cá tính và phong khoáng như những ngày đầu.

Nép mình khiêm tốn tại hai không gian tại 476/31 Huỳnh Văn Bánh và lầu 2, 242 Nguyễn Đình Chiểu, Sò Vintage mở ra một thế giới khác đằng sau lớp vỏ xà cừ. Bạn có thể tìm thấy nơi đây nào là áo cánh, váy maxi, áo khoác kimono cho đến phụ kiện như túi, mũ, thắt lưng và đồ trang sức với nhiều hình dáng và kiểu dáng khác nhau.


 
Back to top