đánh thức thế giới giác quan
Năm 1973, tại Glenrinnes Lodge, con gái của bậc thầy Mortlach, Tiến sĩ Alexander Cowie, vô tình phát hiện ra 12 chai whisky bị lãng quên nằm trong chiếc hộp gỗ bám bụi. Chúng là tài sản cả cuộc đời pha chế của Cowie, là màn trình diễn huy hoàng cuối cùng của người nghệ sĩ đại tài.
Không nghi ngờ gì, Cowie đã cô đọng tinh hoa hàng chục năm sự nghiệp của mình để truyền lại cho hậu thế, với một con dấu màu xanh đậm đặc trưng mà sau này trở thành biểu tượng của mọi chai rượu Mortlach.
Sâu lắng và phức tạp với gỗ tuyết tùng, hương cam quýt, cacao và các loại berry, kết bằng hương thơm cay nồng kéo dài.