Thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2 hằng năm, nếu như các quốc gia phương Tây từ sớm đã trở lại nhịp sống bình thường sau kỳ nghỉ thì ở châu Á, mùa lễ hội mang tên Tết Nguyên Đán mới chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời điểm hàng triệu con người xa quê trở về sau một năm đi xa làm việc tại các thành phố lớn.
Bao giờ cũng vậy, người con xa nhà nào cũng đều mang quà về nhà để gửi tặng đến người thân dù trong mỗi cuộc gọi, phần lớn ba mẹ luôn nhắc con không cần phải mua sắm gì cả. Với người trở về, món quà chính là sự gửi gắm tình cảm quý giá và cả những nhớ mong trong suốt một năm xa nhà.
Nini Sum chính là nữ nghệ sĩ Trung Quốc nổi danh nhờ ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo. Cô đã vận dụng tài tình những màu sắc và hoạ tiết đối lập, tạo nên sự tương phản độc đáo gợi mở hành trình hồi hương của người con xa quê thông qua thiết kế vỏ hộp ba lớp của A Night On Earth - The Journey.
Thiết kế hộp đựng gây ấn tượng với biểu tượng pháo hoa đặc trưng trên nền trời đêm. Song, không giống với các món quà Tết trên thị trường, A Night on Earth - The Journey vẫn chưa được nhìn thấy sau lớp mở hộp đầu tiên. Lớp thứ hai mở ra hình ảnh nhà cao tầng biểu tượng của thành thị với gam màu xanh đậm chủ đạo lạ mắt, đan xen với đó là những đường dịch chuyển như ngầm báo hiệu cuộc “di cư” lớn nhất trong năm sắp diễn ra. Và cuối cùng, ngay tại lớp thứ ba, ta bắt gặp hình ảnh quê nhà thân thương, với mái ngói, hàng cây quen thuộc gợi cảm giác đoàn viên.