Khám phá hương mục thứ 9 của Louis Vuitton: note Cœur Battant bí ẩn

Aug 05, 2019 | By admin

Cœur Battant là sự tiếp nối hành trình mà 9 mùi hương trong bộ sưu tập nước hoa Louis Vuitton khởi tạo từ năm 2016: Rose des Vents, Turbulences, Dans La Peau, Attrapes-Rêves, Apogée, Contre Moi, Matière Noire, Mille Feux, và Le Jour Se Lève. 

Ẩn sâu trong mỗi mùi hương nước hoa Louis Vuitton là tinh thần khám phá bất tận đến những miền đất lạ, mà trong đó, sự thôi thúc bất chợt để khởi hành có chăng còn mãnh liệt hơn việc đích đến cuối cùng là ở đâu. Đó là hành trình chu du tìm về những xúc cảm chân thật nhất trong mỗi người, lao mình đến sự thong dong vô định của thế gian, và từ đó tái khám phá bản thân.    

Cœur Battant – mùi hương mới của Louis Vuitton – tôn vinh nguồn sinh khí ngập tràn hứng khởi, niềm khát khao sống mãnh liệt luôn thôi thúc trong mỗi con tim, mở ra những chân trời bất tận cho mọi khoảnh khắc trong đời trở nên đáng quý. 

Nước hoa Louis Vuitton Coeur Battant

Bên cạnh thể tích 100 và 200 ml, phiên bản 7.5 ml gọn nhẹ của Coeur Battant thích hợp để mang theo mình trên những hành trình du ngoạn

Mang ý nghĩa “nhịp đập trái tim”, Cœur Battant khuếch đại vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, cụ thể hơn là cảm giác đắm mình vào hoàng hôn tinh khôi của ngày mới – một khung cảnh khơi dậy sự thức tỉnh thanh bình trong tâm trí, nhưng cũng đong đầy xúc cảm xao xuyến, rộn ràng.  

Được chuyên gia mùi hương Jacques Cavallier Belletrud lên ý tưởng và sáng chế tại xưởng nước hoa của Louis Vuitton ở Grasse (Pháp) – nơi những cánh đồng hoa tỏa hương bát ngát trên mọi nẻo đường, Cœur Battant là sự kết tinh hài hòa giữa hương gỗ đằm thắm và hương hoa trong trẻo. 

Lấy cảm hứng từ xúc cảm dâng trào, lan tỏa khắp cơ thể khi đôi môi cắn vào trái lê chín mọng, ngọt ngào, Jacques đã sử dụng nốt hương dịu mát của thứ quả thanh tao này làm màn dạo đầu cho hành trình nốt hương của Cœur Battant. Cảm giác tươi mới ấy được duy trì khi kết hợp với chiết xuất hạt cây bụp vang, và bùng nổ trên làn da nhờ tính năng diệu kỳ của hạt phân tử Cascalone. 

Nước hoa Louis Vuitton Coeur Battant

Trái tim của mùi hương nằm ở chiết xuất hoa nhài Ai Cập, mà trong đó, nét đẹp bừng sáng, rạo rực của nốt hương này được lưu giữ sâu đậm và lan tỏa ngạt ngào hơn trên làn da nhờ nốt hương hoang dại, trong trẻo của hoa thủy tiên. 

Cuộc chơi đa chiều của Cœur Battant kết lại trong sự điểm xuyết của hoa hoắc hương và rêu sồi ấm áp, thể hiện rõ nét tinh thần thử nghiệm của Jacques Cavallier Belletrud nhằm đạt đến sự cân bằng hoàn hảo giữa các thành tố tương phản về bản chất, giữa ý niệm về ánh sáng và bóng tối, cũng như xúc cảm thuần khiết hòa lẫn với đam mê rạo rực. 


 
Back to top