Vietnam Luxury Wedding List | Creative & Show Director Lê Thùy Thảo Nguyên: Người kể lại những điều bình thường và chân thật trong lễ cưới
Mỗi đám cưới do Lê Thùy Thảo Nguyên đảm nhiệm đều mang dáng dấp của một bản giao hưởng cảm xúc – nơi không có chi tiết nào là ngẫu nhiên và không một giây phút nào trôi qua mà thiếu vắng ý nghĩa. Là người sáng lập hai đơn vị chuyên về các hoạt động sự kiện, truyền thông – Triple E và Noble Dakao, chị bước vào ngành cưới với tâm thế của một storyteller đích thực: Kể chuyện bằng thị giác, bằng ánh sáng, bằng âm thanh, bằng chất liệu văn hóa và cả những điều “nhỏ nhoi” cần thiết – ở đó, sự giản đơn chính là vẻ đẹp vượt thời gian.

Trước khi chọn vai trò Creative & Show Director cho hành trình chinh phục tiếp theo, Lê Thùy Thảo Nguyên từng có một chặng đường dài gắn bó với lĩnh vực sản xuất và điều hành doanh nghiệp. Chính nền tảng đó đã giúp chị hình thành một góc nhìn tổng thể, gắn liền với yếu tố vận hành, nhân sự, ngân sách và tính khả thi trong thực tế. Những kinh nghiệm đó giúp chị làm nghề với trái tim nóng và cái đầu lạnh, biết mơ đủ lớn và biết cách hiện thực hóa.
Không chạy theo công thức “lộng lẫy bằng mọi giá” hay hùng hồn với những khẩu hiệu, Lê Thùy Thảo Nguyên chọn cách kể chuyện tình yêu bằng sự thấu cảm, chất liệu đời sống và cả những khoảng lặng đầy chủ đích. Với chị, một đám cưới không đơn thuần là lễ nghi, mà là một tác phẩm – nơi người làm nghề phải đủ tinh tế để lắng nghe được điều chưa nói, phải đủ thấu cảm để nhìn thấy điều chưa thấy và đủ sự hoá thân để giúp cặp đôi thực sự tận hưởng ngày trọng đại trong đời.
Trong bối cảnh ngành cưới Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng cá nhân hóa, Lê Thùy Thảo Nguyên là một trong số ít những người góp phần định hình lại vai trò của người làm sáng tạo. Chị không chỉ là một Creative Director tạo concept và lên ý tưởng, mà còn là người “giữ mood”, “giữ chất” và giữ tinh thần xuyên suốt cho cả hành trình cảm xúc dài hàng giờ đồng hồ. Đối với chị, một đám cưới “bespoke” không phụ thuộc vào sự quy mô, đầu tư trang trí tốn kém, nhưng nhất định phải đầu tư những yếu tố chạm đến được trái tim.

“Đám cưới gia tộc thiền” được xem là một cột mốc đặc biệt trong hành trình làm nghề của chị, không chỉ vì concept độc đáo mà còn bởi chiều sâu văn hóa đa dạng. Với một tinh thần trừu tượng như thiền, chị đã chuyển hóa nó thành trải nghiệm hữu hình và chạm đến cảm xúc người tham dự bằng cách nào?
Kể cả cho đến lúc này, lễ cưới gia tộc thiền 2024 vẫn là một thử thách lớn với tôi, không phải vì quy mô mà vì chiều sâu thông điệp của nó. Làm sao để truyền tải được một tinh thần thiền định vốn rất trừu tượng và đa chiều về góc nhìn mà vẫn giữ cho buổi lễ trang trọng, gần gũi, dễ rung cảm và đặc biệt người tham dự không bị cảm giác là buổi lễ nghi tôn giáo hay một khoá tu nào đó.
Sau khoảng thời gian làm việc với gia đình, có cả “đấu tranh” tư tưởng, chúng tôi đã chọn kể câu chuyện bằng ngôn ngữ bình thường, bằng những khoảnh khắc đời thường chân thật nhất. Như bạn đã bắt gặp trong lễ cưới, đó là những dáng ngồi bệt trên sàn, những dáng ngồi soãi chân thoải mái trên bãi cỏ và cả những bước chân trần trên cát biển, một bên là tiếng sóng hòa cùng tiếng sáo trúc. Ở đó, không có vai vế, không có các chủ tịch tập đoàn hay “ông to bà lớn”, mà chỉ có những con người trở về mang theo sự chúc phúc và chung niềm vui cùng cặp đôi qua những bước chân trần chạm sâu vào lớp cát biển, qua từng cơn gió mát rượi thổi tung vạt áo, qua đôi tai chỉ còn lại thanh âm của thiên nhiên, mộc mạc và đơn sắc – đó là chính là ngôn từ mạnh mẽ nhất mà không cần ai phải cất lời.
Và tôi nghĩ, chính sự can đảm dám bước ra khỏi khuôn mẫu, sự dám đặt niềm tin của gia đình đã tạo nên “phép màu” cho lễ cưới đáng ghi nhớ đó.
Chị từng ví người làm nghề như một chuyên gia tâm lý có khả năng lắng nghe những điều chưa được nói thành lời. Theo chị, điều gì là yếu tố then chốt để một lễ cưới thực sự phản ánh đúng cá tính và thế giới nội tâm của cặp đôi?
Nếu có một ngành khác mà tôi muốn nghiêm túc tìm hiểu chuyên sâu, đó là Tâm lý học. Tôi thích được lắng nghe những câu chuyện, cả những điều bâng quơ, không đầu không cuối và cả những sự hỗn độn, lo lắng từ khách hàng. Và không biết bằng “phép màu” nào đấy, trong sự lộn xộn đấy tôi luôn tìm được mắc xích để xâu chuỗi chúng lại thành một câu chuyện, hay một điều gì đấy, một thông điệp nào đấy theo cách logic và thiết thực cho đời sống hiện thực.
Không phải sự sáng tạo, sự nhẫn nại mới chính là điều tôi luôn mang theo trong mỗi cuộc gặp gỡ với cặp đôi. Bạn hãy hình dung xem, không phải vài giờ hay một buổi, đôi ngày, mà có khi vài tháng trời chỉ ở đó và lắng nghe, hiện diện nhanh nhất khi khách hàng cần thì ngoài sự nhẫn nại chẳng có yếu tố nào giúp mang đến sự yên tâm, kết nối, thấu cảm với khách hàng cả.
Nên với tôi, yếu tố then chốt tạo nên dấu ấn một đám cưới bespoke, chính là sự nhẫn nại của người làm sáng tạo – để lắng nghe người, rồi lắng nghe chính mình và hành động để tạo ra những giá trị thiết thực nhất và mang dấu ấn khách hàng nhất.

Trong một lễ cưới mang đậm dấu ấn cá nhân, vai trò của Creative Director khác gì với Wedding Planner? Theo chị, có cần cả hai để tạo nên một buổi lễ trọn vẹn không?
Tôi nghĩ sự khác biệt rõ ràng nhất là ở giai đoạn phát triển ý tưởng. Bạn có thể hình dung, Creative Director là người “viết sách”, còn Wedding Planner là người “phát hành” cuốn sách đó đến tay độc giả. Creative Director là người định hình tinh thần và câu chuyện của buổi lễ, còn Wedding Planner là người giúp hiện thực hóa câu chuyện đó theo quy trình, đúng tiến độ và hợp lý trong vận hành.
Tôi không đặt hai vai trò này lên bàn cân, mà xem đây là hai mảnh ghép không nên thiếu để tạo nên một đám cưới lưu giữ ký ức theo thời gian. Trong bối cảnh lễ cưới cá nhân hóa ngày càng phát triển ở Việt Nam, khách hàng không chỉ cần một đám cưới đẹp và đúng lễ nghi, họ muốn có câu chuyện, có thông điệp rõ ràng và được kể như một tác phẩm truyền cảm hứng, vừa nhắc chúng ta lưu giữ giá trị cội nguồn, vừa hiện thực hóa cuộc sống.
Tùy nhu cầu, các cặp đôi có thể chỉ chọn Wedding Planner hoặc chọn cả hai. Tuy nhiên, theo tôi để một đám cưới thật sự trọn vẹn thì tôi sẽ chọn cả hai. Và tôi sẽ làm tốt nhất nếu đảm trách xuyên suốt cả hai phần việc đó, kiểu như là “mình tưởng tượng ra điều gì thì mình làm việc đó và quá trình triển khai sẽ liền mạch, sẽ phát triển nó lên thêm và thường sẽ luôn mang đến kết quả tốt hơn mong muốn ban đầu”.
Xem thêm: Wedding Symphony 2025 chính thức trở lại: Tôn vinh giá trị vượt thời gian
Với chị, thế nào là một đám cưới “hoàn hảo”?
Thật ra tôi không thích khái niệm “hoàn hảo”, vì nó không thể định lượng được và không thực tế. Bạn nghĩ xem, làm sao có sự kiện nào chẳng có sai sót xảy ra vì những người thực hiện cũng là con người bằng xương bằng thịt và ngay cả khi bạn thực hiện đủ 100% trong bảng checklist nhưng không đọng lại cảm xúc thì cũng không thể gọi đó là đám cưới hoàn hảo được.
Nên với tôi, “một đám cưới hoàn hảo là một đám cưới – mà khi nhiều năm về sau khi tóc đã hoa râm, cặp đôi đó có thể kể cho con cháu mình nghe đám cưới của ông bà chúng trong cảm xúc bồi hồi, đôi mắt vẫn ánh lên sự lung linh như thể mới vừa cưới ngày hôm qua”.
Một lễ cưới thường kéo dài nhiều giờ, từ nghi thức chính đến tiệc và cả “after party”. Chị làm thế nào để mạch cảm xúc được duy trì liền mạch, để từng phần không rời rạc mà gắn kết như một câu chuyện trọn vẹn?
Với tôi, một lễ cưới trọn vẹn là hành trình chạm đến ngũ quan của con người để rồi rung cảm. Và điều quan trọng là làm sao để người tham dự cảm thấy được kết nối và thấy mình cũng là một phần ở đó, chứ không chỉ dừng lại ở ấn tượng thị giác và có cảm giác “phải đi đám cưới”, “đi đám cưới trả lễ”,…
Để “triển khai” những câu chuyện bên trong con người thì làm sao có một công thức hay nguyên tắc cố định. Mỗi đôi là một thế giới, một câu chuyện, tinh thần, nếp sống, giá trị sống khác nhau. Vai trò của người đạo diễn chính là lắng nghe thật sâu và dùng sự nhạy bén, kinh nghiệm, chuyên môn và sự thấu cảm để “dệt” những điểm chạm cảm xúc đó thành một dòng chảy liền mạch, từ lúc khách đặt chân vào không gian, cho đến giây phút rời đi và cả một khoảng thời gian sau họ rỉ tai cho bạn bè nghe về đám cưới ngày hôm đó rồi xúi nhau “cưới đi”.

“Một lễ cưới trọn vẹn là hành trình chạm đến ngũ quan của con người để rồi rung cảm.”
Trong quá trình sáng tạo liên tục, điều gì là thách thức lớn nhất với chị?
Để sáng tạo nên những điều có cảm xúc thì trước tiên người sáng tạo cần có cảm xúc. Và điều khó nhất là làm sao để những người làm sáng tạo có thể duy trì, tái tạo liên tục năng lượng cảm xúc, vì chúng tôi cũng là con người và lại là những con người dễ bị tụt cảm xúc nhất trần đời (cười).
Nên thách thức lớn nhất với những người làm sáng tạo, chính là làm sao để họ luôn có được sự sáng tạo đúng lúc cần, như thể cánh diều bay cao tít trong gió mạnh nhưng không để bị đứt dây hay cuốn phăng luôn người thả diều vậy đó (cười).
Vậy chị đã làm gì để tái tạo năng lượng cảm xúc như chị kể ở trên?
Cảm xúc là vô hình nhưng để tái tạo thì cần phương pháp hữu hình đấy! Sau mỗi dự án hoặc khi cần có cảm hứng mới, điều tôi làm là thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí mình, đọc sách, tưới cây, hoặc chỉ bâng quơ nhét mình trong một góc hiên nào đấy nghe tiếng chim, tiếng gió xào xạc mặc sự đời thì bỗng dưng ý tưởng như những thước phim tuôn ra ào ạt và tôi cứ thế mà gõ lại thôi.
Tôi hay tưởng tượng rằng thế giới nội tâm con người như dải thiên hà và mỗi cá thể như một vệt bụi tinh vân – lấp lánh, huyền ảo và bí ẩn. Cứ thử đặt mình vào chiều không gian ấy thì sự sáng tạo của con người cả một đời còn không hết, không lo trùng lặp, nhàm chán hoặc tìm hoài không ra ý tưởng mới.

“Thách thức lớn nhất với những người làm sáng tạo, chính là làm sao để họ luôn có được sự sáng tạo đúng lúc cần.”
Nếu bây giờ chị có một thông điệp cần gửi đến các cặp đôi và những người đang hoạt động trong ngành cưới tại Việt Nam, chị sẽ chia sẻ điều gì?
Tôi không dám nói là “nhắn gửi”, vì chính tôi cũng đang trên hành trình vừa làm vừa học, còn nhiều điều phải trau dồi. Nhưng nếu được chia sẻ một vài tâm tư, trăn trở từ góc nhìn cá nhân, tôi xin mạn phép có đôi lời.
Với các cặp đôi, hãy mạnh dạn đặt niềm tin vào những người sáng tạo như chúng tôi, nếu các bạn muốn có một đám cưới đáng nhớ và thật sự muốn tận hưởng đám cưới của chính mình từ những điều bình thường, nhỏ nhoi thì tôi cũng là một nhân tố mà các cặp đôi nên đặt lịch hẹn thử xem sao. Bởi, “Tôi không kiến tạo nên điều gì to tát cả, tôi chỉ là người giúp các cặp đôi kể lại những điều bình thường và chân thật của họ. Sự giản đơn chính là vẻ đẹp vượt thời gian”.
Với những người bạn đồng nghiệp đang cùng ngành, tôi mong rằng chúng ta luôn giữ tinh thần học hỏi và bức phá giới hạn của chính mình, để tìm tòi nhiều giải pháp mới mẻ mang giá trị vượt thời gian cho khách hàng thay vì chỉ là sự lộng lẫy nịnh mắt nhìn. Và hơn hết, chúng ta hãy mạnh dạn khai thác, đưa yếu tố văn hoá, con người, di sản Việt Nam vào làm chất liệu cá nhân hoá cho từng đám cưới. Đó không chỉ là cách tạo nên sự khác biệt, mà còn là cách để cả khách hàng và người làm nghề cùng nhau thể hiện niềm tự hào, góp phần nâng tầm bản sắc Việt trong ngành cưới đương đại. Tôi tin, chỉ cần điều này thôi cũng sáng tạo không hết ý tưởng nữa là.
Có một câu hỏi mang tính riêng tư, xin mạn phép hỏi chị “Nếu cưới, chị sẽ tự tổ chức tiệc cưới cho mình hay chọn một đơn vị giúp mình làm điều đó?”
(cười lớn) Câu hỏi này quá thú vị rồi. Và câu trả lời thành thật của tôi rằng, nếu có đám cưới, tôi không dại gì mà làm một cô dâu tất bật và đầy căng thẳng. Chắc chắn tôi sẽ cần Creative & Show Director lo tất tật cho đám cưới của mình rồi. Những kinh nghiệm về công việc này chỉ giúp tôi nói ra rõ ràng được điều tôi mong muốn có trong đám cưới của mình thôi, còn mọi thứ phải để cho một đơn vị khác lo chứ, chả dại gì lại từ chối làm một cô dâu xinh đẹp và thư giãn trong ngày trọng đại cuộc đời mình. Tôi không muốn mỗi khi nhắc lại đám cưới của mình trong nỗi ám ảnh, sợ hãi đâu (cười lớn).
Từ nay đến cuối năm, chị có dự án nào đáng chú ý trong lĩnh vực cưới cá nhân hóa không?
Nếu không có gì thay đổi, từ nay đến cuối năm tôi lại tiếp tục có duyên đồng hành cùng vài dự án “đám cưới thượng lưu” mang tính cột mốc nữa trong hành trình làm nghề của mình. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là thách thức không nhỏ. Bởi bạn biết đấy, để hiểu được “giới thượng lưu” muốn gì đã khó, làm cho họ thích thú và hài lòng lại vô cùng khó.
Nhưng tôi không sợ, cứ làm thôi, vì tôi đâu có làm một mình, có khách hàng và các cộng sự làm cùng tôi nữa mà nên thế nào chẳng được.
Tôi khao khát gặp được những cặp đôi có cùng mong muốn định vị lại khái niệm “Đám cưới thượng lưu”- không chỉ ở việc chi bao nhiêu tiền cho đám cưới khủng, mà sự thượng lưu được định vị ở giá trị mà họ chọn sống và cống hiến.
Đám cưới, tuy là buổi lễ cá nhân nhưng có thể giúp lan tỏa, truyền cảm hứng theo cách khiêm nhường và tinh tế về một lối sống, nếp sống, giá trị sống đẹp của một gia đình, một gia tộc thịnh vượng và bền vững qua nhiều thế hệ. Rất đáng để học những điều hay ho mà, phải không?!
Tôi thật sự biết ơn những nhân duyên, sự yêu mến và ủng hộ tinh thần mà mọi người đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được những năng lượng tích cực đó trên chặng đường tiếp theo.
Cảm ơn các bạn và quý độc giả đã lắng nghe những chia sẻ.
Cảm ơn những chia sẻ quý giá từ chị Lê Thùy Thảo Nguyên!
***
Thông tin về Wedding Symphony 2025
Wedding Symphony là dự án thường niên do LUXUO Vietnam và L’Officiel Vietnam ra mắt, mang đến chuỗi nội dung chọn lọc cùng trải nghiệm đa giác quan của ngành cưới – đồng thời là cầu nối tôn vinh bản sắc, sự sáng tạo độc bản và những đóng góp của các cá nhân chuyên nghiệp đã góp phần định hình diện mạo của ngành cưới cao cấp.

Xem thêm
Wedding Symphony 2024 | Ý nghĩa của trang sức cưới trong ngày trọng đại
Wedding Symphony 2024 | Tương lai của những đám cưới xanh
—





