ART & CULTURE

The Art Issue: Hạnh phúc của Thiên Minh

Oct 07, 2025 | By LUXUO Editor lead

Triển lãm ảnh Too Happy To Tell đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình sáng tác của nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh – nơi hạnh phúc được tìm thấy trong nụ cười, và mỗi nụ cười lại ẩn chứa một câu chuyện riêng.

Từ ngày 20/09 đến 04/10/2025, tại City Exhibition Hall – Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM, triển lãm Too Happy To Tell của nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh mở ra hành trình bốn năm đi khắp Việt Nam để ghi lại những nụ cười đời thường. Mỗi gương mặt, mỗi khoảnh khắc đều thấm đẫm sự bình dị, như một định nghĩa riêng về hạnh phúc.

Hành trình bốn năm đi tìm hạnh phúc

Bắt đầu từ một ý tưởng giản dị sau đại dịch, Minh mang theo chiếc máy ảnh và tấm vải trắng, rong ruổi khắp miền Tây, Đà Lạt, Hội An, Hà Nội… để tìm kiếm và lưu giữ những khoảnh khắc đời thường. Anh không sắp đặt, không trang điểm, không chỉnh sửa. Mỗi bức ảnh chỉ đơn giản là một gương mặt, một nụ cười, và phía sau nó là cả một câu chuyện.

“Trong cuộc sống, ai cũng có giá trị riêng, nhưng đôi khi chính họ lại không nhận ra điều đó. Tôi muốn chụp lại những con người bình thường – những người ít khi được tôn vinh – để nói rằng họ thật sự tuyệt vời.” – NAG Vương Thiên Minh

Từ một người thợ mài dao ở chợ, một ngư dân, một nông dân, một phụ nữ bán hàng rong cho đến những người lao động âm thầm khác, tất cả đều trở thành nhân vật chính trong ống kính của anh. Triển lãm hiện trưng bày 80 bức chân dung, trích từ hơn 180 tác phẩm đã hoàn thành, và anh dự định sẽ tiếp tục chụp đến khi có thể gom đủ hàng nghìn nụ cười để làm thành một cuốn sách ảnh.

 

Những câu chuyện phía sau nụ cười

Trong suốt quá trình cầm máy đó, Minh đã gặp vô số gương mặt. Có những người vui lòng chia sẻ và sẵn sàng chụp ảnh. Cũng có những người khác “mắc cỡ” khi chụp hình, nhưng lại mở lòng kể về quãng đời mình. Như người phụ nữ lao động lam lũ ở miền Tây, với gương mặt sáng bừng cả khung ảnh khi cầm trên tay tấm bằng khen của con trai suy nhất. Như người phụ nữ khác làm nghề dán decal bên trong chợ Đà Lạt, từng trải qua ba năm chiến đấu với ung thư, đã phải cạo trọc đầu và nghĩ rằng ngày mai có thể mình sẽ không còn nữa. Nhưng tấm hình cô lưu giữ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất: nụ cười rạng rỡ trong ngày cưới của con gái.

Những câu chuyện như thế khiến Minh tin rằng, hạnh phúc thật ra vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để nhìn lại phía sau một nụ cười.

Không chỉ dừng lại ở những khung hình, trong khuôn khổ triển lãm còn có những buổi “Art Talk & Photo Tour” được tổ chức vào một số ngày nhất định, với số lượng khách tham dự giới hạn. Ở đó, Thiên Minh sẽ trực tiếp đồng hành cùng người xem, nhẹ nhàng kể lại hành trình sáng tác, những câu chuyện phía sau ống kính và cách anh cảm nhận hạnh phúc giản dị qua từng nụ cười.

Đặc biệt, toàn bộ phí tham dự được chuyển ngay đến các quỹ thiện nguyện tại thời điểm check-in. Một cử chỉ nhỏ nhưng chan chứa ý nghĩa, như cách triển lãm muốn gửi gắm tinh thần nhân văn – “niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi được sẻ chia”.

Cuộc đối thoại nội tâm

Hơn một thập kỷ qua, Vương Thiên Minh được biết đến như một gương mặt đa diện: nhiếp ảnh gia thời trang, đạo diễn sáng tạo, và nghệ sĩ thị giác. Anh cộng tác với nhiều thương hiệu và tạp chí quốc tế, đồng thời thử nghiệm nhiều dự án cá nhân mang tính nghệ thuật đương đại. Hai năm trước, triển lãm Hoa Mắt đã cho thấy một phần chân dung của một nghệ sĩ Thiên Minh khi anh kết hợp các hình thức nhiếp ảnh, trình diễn và sắp đặt để khắc họa sự phức tạp của nội tâm con người.

Vào năm ngoái, cái tên Thiên Minh đã chính thức bùng nổ vào năm ngoái khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chương trình kết thúc, cũng là lúc Thiên Minh trải qua cảm giác mất cân bằng và không biết nên làm gì tiếp theo. “Khi một dự án mình thật sự tập trung và dành nhiều tâm huyết kết thúc, tôi hụt hẫng, tự hỏi mình là ai, sẽ đi đâu tiếp. Rồi tôi nhận ra, câu trả lời luôn là quay lại với chiếc máy ảnh, với niềm vui giản dị nhất.”

Với Too Happy To Tell, anh không đặt deadline, cũng không xem triển lãm như một cuộc tổng kết. Trái lại, đó là cột mốc mở ra hành trình mới – hành trình anh muốn kéo dài suốt đời. “Tôi muốn tiếp tục chụp, có thể là 300, 500, hay 5.000 bức. Cứ đi thôi, hạnh phúc sẽ luôn di chuyển.”

Dự án này, theo Minh, trước hết là dành cho chính anh. Bản thân anh chính là người xem đầu tiên và cũng là người được truyền cảm hứng nhiều nhất. “Mỗi khi chụp xong một bức ảnh, tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cả nhân vật. Bởi khi chia sẻ, cuối cùng tôi lại nhận về nhiều hơn.”

Too Happy To Tell vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: đây không chỉ là triển lãm chân dung, mà còn là một “cuộc đối thoại nội tâm” – như anh gọi – để trở về với những điều giản dị trong cuộc sống. Hơn hết, đó là một cách để Vương Thiên Minh khẳng định rằng, hạnh phúc không nằm ở những điều xa hoa phù phiếm, mà ở chính nụ cười đời thường của những con người quanh ta.

Theo: Hải Yến, L’OFFICIEL Vietnam 

 
Back to top