Không gian sống

Nhà Olia: Chốn về cho những tâm hồn yêu mến Đà Lạt

Nov 16, 2021 | By Trang Ps

Đà Lạt, xứ sở sương mù và những giấc mơ thơ mộng, cũng là chốn về của những tâm hồn đang cần nơi nương náu hay trú chân. Nhà Olia được xây dựng dựa trên ý niệm đó.

Nằm trên một con dốc, ẩn sâu bên trong một hẻm nhỏ và hẹp của Đà Lạt, Nhà Olia hòa mình vào ánh sáng ban ngày, mang một sắc thái hoàn toàn tương phản với diện mạo khi màn đêm buông xuống, và bừng sáng như một chiếc đèn lồng với chủ đích tạo ra những hiệu ứng tối ưu.

Không gian bên trong được chia thành 3 tầng và 1 tầng áp mái. A+ Studio và LAV Design Studio bố trí các tầng liên thông sao cho cầu thang kéo dài từ sảnh chính lên khu sinh hoạt chung. Có một nhà bếp khiêm tốn mà đáng yêu kết hợp với khu vực ăn uống và làm việc cực kỳ thoải mái. Tổng cộng có 6 phòng, khu vệ sinh tập thể và vệ sinh riêng được xây dựng phù hợp với mọi nhu cầu của khách.

Mục đích của dự án là tạo điểm dừng chân cho khách du lịch, các phòng được thiết kế với diện tích không gian phù hợp, nội thất tối giản, đối lưu không khí hiệu quả cho việc lưu trú tạm thời. Các chức năng tổng thể của homestay đảm bảo khía cạnh thiết thực, đáp ứng các hoạt động hàng ngày của du khách. Hầu hết các đồ nội thất, khung chính và tường của ngôi nhà đều được làm bằng gỗ thông. Du khách có thể có một giấc ngủ ngon trong bầu năng lượng ấm cúng và êm dịu này.

Tất cả các phòng đều được kết nối với sân vườn bằng một cửa sổ lớn giúp ngôi nhà tạo ra một không gian linh hoạt, có thể thay đổi công năng dễ dàng tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Bạn có thể tìm một góc nhỏ bên chiếc bàn gỗ dài để lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sau những tán cây hoa vàng đung đưa trong gió.

Hãy thả hồn vào một bản nhạc trong khi nhâm nhi tách trà đặc trưng của vùng cao, hương thơm thoang thoảng của rừng thông phảng phất trong làn gió se lạnh làm lòng người thêm lãng mạn và dạt dào những hoài niệm. Trong cái không khí se lạnh của thành phố sương mù, Nhà Olia khiến ai đến một lần phải nhớ yêu suốt đời.

Ảnh: Dung Huynh, Long Arc


 
Back to top