Phong cách / Làm đẹp

Nghệ thuật chế tác đỉnh cao từ 05 thương hiệu kim hoàn hàng đầu thế giới

Apr 29, 2019 | By Trang Ps

Trong lĩnh vực kim hoàn, nghệ thuật chế tác chính là sự thể nghiệm tưởng tượng không giới hạn của người nghệ sĩ. Luxuo.vn giới thiệu 6 BST nữ trang cao cấp vừa được ra mắt như một minh chứng cho đỉnh cao sáng tạo mà các nhà kim hoàn theo đuổi.

Van Cleef & Arpels: Thế giới của những câu chuyện cổ 

Nếu thế giới nữ trang được ví như một giấc mơ, thì không ai có thể đưa bạn đi xa hơn Van Cleef & Arpels. Được sáng lập vào năm 1906, nhà kim hoàn đến từ nước Pháp này luôn được tôn vinh vì sự lãng mạn, cảm hứng từ nghệ thuật và các nền văn hóa. Điều này được thể hiện thông qua những BST có tên gọi nên thơ như Giấc mộng đêm hè, 2 vạn dặm dưới đáy biển….

“Chúng tôi luôn tìm cách tạo ra những món nữ trang có thể kể lại những câu chuyện, dù là một đoạn hội thoại, một hình ảnh hay một cảm xúc”. – Nicolas Bos, CEO của Van Cleef & Arpels cho biết. “Điều đó giúp cho bộ sưu tập luôn thống nhất và tạo nên sự kỳ diệu”.

Van Cleef & Arpel cũng vừa giới thiệu BST Quatre Contes de Grimm lấy cảm hứng từ 4 câu chuyện cổ tích của Anh em nhà Grimm. Trong đó, 12 công chúa khiêu vũ đã được sáng tạo thành bộ sưu tập với hình dáng các nàng tiên của những năm 40. Bộ sưu tập sống động và mê hoặc đến mức một nhà sưu tập đã mua ngay khi nhìn thấy.

De Beers: Vùng đất của những kẻ mộng mơ  

Kể chuyện cũng là một thế mạnh của De Beers. “Nó là một phần tất yếu của nữ trang cao cấp. Nó khiến mọi người mơ mộng”. – Sidonie Robert-Degove, Giám đốc điều hành tại châu Âu và Mỹ chia sẻ. Và không có gì để bàn luận khi kỷ niệm 130 năm thành lập, De Beers đã chọn ra mắt bộ sưu tập mới nhất để kể lại những trường ca thần thoại xoay quanh kim cương có tên gọi: Diamond Legends.

Diamond Legends gồm 4 món nữ trang, mỗi món là một câu chuyện khác nhau kể về các vị thần. Ở mẫu Cupid, đôi cánh của vị thần tình yêu, người bắn mũi tên bằng kim cương vào những kẻ đang yêu, được gắn kim cương như bộ lông vũ màu trắng và khéo léo ôm theo vành tai.

Món nữ trang chính, dây chuyền Vulcan, là một chuẩn mực của De Beers. Được lấy cảm hứng từ vị thần Vulcan, người thợ rèn của các vị thần, chiếc vòng cổ minh họa cảnh nổ tung tóe của dòng dung nham lượn quanh các viên kim cương bóng hoặc thô. Một vòng kim cương trắng tương phản với dải kim cương màu thô nhám với nhiều sắc độ khác nhau. Món trang sức có thể được đeo theo nhiều cách, đeo cả bộ hay chỉ với các viên kim cương thô được tháo rời để tạo nét thanh lịch đơn giản.

Dây chuyền Vulcan, một chuẩn mực thiết kế của De Beers.

Với 130 năm di sản, De Beers là minh họa rõ nét cho sự đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế và khả năng bậc thầy trong chế tác của những người thợ kim hoàn. Ở De Beers, tất cả các vòng dây chuyền đều có thể biến thành vòng tay hay có thể tháo rời thành kẹp. Một món nữ trang có thể biến hóa để thích hợp cho buổi sáng ở công sở và buổi tối trên thảm đỏ chỉ trong tích tắc.

Boucheron: Những giá trị của di sản 

Bộ sưu tập Nature Triomphante.

Được dẫn dắt bởi giám đốc sáng tạo Claire Choisne, nữ trang Boucheron luôn mang vẻ đẹp cổ điển, truyền thống kết hợp cùng các thể nghiệm tưởng tượng không giới hạn của người nghệ sĩ. Tuy vậy, nguồn cảm hứng và dấu ấn thiết kế từ nghệ nhân Frédéric Boucheron, người từng làm cả Paris say đắm với những sáng tạo vượt thời gian từ những 1858, luôn được Choisne gìn giữ. Cô chia sẻ: “Sức sáng tạo của ông ấy không có giới hạn, và là nguồn cảm hứng bất tận của tôi”.

Bộ sưu tập của Choisne nhân kỷ niệm 160 năm thành lập của thương hiệu vẫn là nguồn cảm hứng từ nhiên nhiên, nhưng “Mọi thứ sẽ bắt đầu với những giấc mơ điên rồ. Tôi muốn đem lại sự bất tử cho các nét đẹp thiên nhiên” – Choisne nói.

Choisne kết hợp công nghệ của thế kỷ 21 và tay nghề thủ công truyền thống để cho ra mắt BST Nature Triomphante. Chiếc vòng cổ Nuage de Fleurs là một ví dụ cho sự kết hợp tinh tế ấy: rất nhiều cánh hoa cẩm tú cầu thật được quét bằng máy 3D scanner trước khi được các nhà kim hoàn lão luyện chế tác trên các viên ngọc trai lớn với nhiều sắc màu khác nhau. Tuyệt tác này trông nhẹ như lông vũ, buông nhẹ trên vai và được tô điểm bằng các viên kim cương như những giọt sương ban sớm.

Nhưng có lẽ, những chiếc nhẫn Fleur Eternelle mới chính là đỉnh cao chế tác kim hoàn của Boucheron. Choisne và các nghệ nhân đã làm việc với các nghệ sĩ hoa để bảo quản những cánh hoa thật. Quy trình này phải tốn 3 năm mới hoàn thiện được. Các cánh hoa hải quỳ, hoa hồng, cẩm tú cầu và mẫu đơn, hoàn chỉnh với từng đường gân nhỏ và nhiều màu sắc, sau đó được đặt trên những mảnh titan hay bạc và được trang trí bằng đá quý với sắc màu tương đồng. Viên đá Padparadscha màu cam hồng được chọn để phù hợp với cánh hoa mẫu đơn, viên sapphire tím Madagascan đính kèm với hoa hải quỳ.

Piaget: Sống động nguồn cảm hứng từ thiên nhiên

Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Sunlight Escape, bộ sưu tập huyền thoại vừa được ra mắt của Piage mà nguồn cảm hứng được lấy từ “những giây phút huyền diệu khi mặt trời lưng chừng sắp lặn trong buổi hoàng hôn”.

Với mẫu vòng tay Golden Sunlight, nghệ nhân kim hoàn đã sử dụng nhiều mảng màu vàng và trắng, tận dụng các kỹ thuật của nghệ sĩ Nelly Saunier để tạo ra những cạnh lởm chởm của băng tan trong nắng.

Chopard: Về miền Viễn Đông

Trong khi đó, Caroline Scheufele – giám đốc sáng tạo của Chopard lại mải mê với những vẻ đẹp của miền Viễn Đông kỳ bí và thơ mộng. Năm nay, tâm điểm của giới yêu trang sức Chopard chú ý đến Red Carpet – một tuyệt tác mới vừa được giới thiệu bởi Caroline.

Chiếc vòng cổ Red Carpet là cuộc chơi đầy thi vị của nhiều sắc màu đá quý đủ chủng loại, kết hợp cùng những chuỗi hạt ruby tương phản, những viên garnet, kim cương màu hồng và màu vàng. Chúng phức tạp, sống động, và lấp lánh như vùng đất phương Đông huyền bí trong tâm khảm của mọi người.

Bài: VINCENT PHẠM


 
Back to top