Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Ocean Vương nhận giải thưởng Thiên tài của Quỹ MacArthur

Oct 02, 2019 | By Trang Ps

Ocean Vương, nhà thơ người Mỹ gốc Việt, là một trong 26 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ được Quỹ MacArthur vinh danh. Ở độ tuổi 30, anh cũng là một trong hai người trẻ nhất trong danh sách nhân tài nước Mỹ năm 2019.

Ocean Vương đến Mỹ vào năm 2 tuổi, và vừa qua, anh là một trong 7 nhà văn nhận giải thưởng Thiên tài “Genius Grant” trị giá 625.000 USD từ Quỹ MacArthur. Theo đó, tổ chức này không chỉ vinh danh mà còn mong muốn người chiến thắng tiếp tục đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro và theo đuổi lý tưởng sống.

Vương lọt vào danh sách quan trọng này cùng 6 cây bút danh giá khác bao gồm: tiểu thuyết gia đồ họa Lynda Barry, nhà sử học và văn hóa Saigiya Hartman, tác giả lừng danh Booker Valeria Luiselli, nhà sử học Kelly Lyussy Hernandez, học giả văn học Jeffrey Miller và nhà văn kinh điển Emily Wilson – người phụ nữ đầu tiên xuất bản bản dịch của Homer Odyssey bằng tiếng Anh vào năm 2017.

Quỹ MacArthur đã vinh danh Vương với tài năng thơ phú kết hợp giữa yếu tố truyền thống dân gian và thử nghiệm ngôn ngữ mới lạ. Tiếng nói của anh thể hiện cho tiếng nói văn học mới mang tính giải quyết các vấn đề thương tổn giữa bao thế hệ, câu chuyện tị nạn và nét đẹp phức tạp của bản sắc.

Là người giành nhiều giải thưởng cho tác phẩm đầu tay mang tên Night Sky With Exit Wounds, Vương gần đây cũng ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên On Earth We’re Briefly Gorgeous, hiện đang càn quét danh sách những tác phẩm được yêu thích nhất.

Ocean Vuong.jpg

“Thông thường, chúng ta yêu cầu một tiểu thuyết Mỹ phải gắn kết và tạo nên nguyên khối của một thế hệ, nhưng với ai trưởng thành sau sự kiện 11 tháng 9, sự gắn kết ấy không phải là một phần trí tưởng tượng của thế hệ chúng tôi, cũng như ngôn ngữ hay bản sắc của chúng ta. Tôi cảm thấy nếu bản thân tôi viết cuốn tiểu thuyết của mình như một phiên bản tiểu thuyết Mỹ thông thường, nó giống như một sự phân mảnh hơn”. – Vương chia sẻ với Quỹ MacArthur.

Được xuất bản vào năm 2016, Night Sky With Exit Wounds được Copper Canyon xuất bản ở Mỹ với bìa là bức ảnh chụp Vuong ngồi giữa mẹ và dì, từng mang lại cho anh giải Whitting cho thơ năm 2016, giải Thom Gunn năm 2017, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc nhất năm 2017, đồng thời lọt vào vòng chung khảo giải Kate Tufts Discovery và giải văn chương Lambda.

Trong tiểu thuyết có đoạn: ”Con luôn tự nhủ rằng chúng ta được sinh ra từ chiến tranh, nhưng con đã sai. Chúng ta được sinh ra từ vẻ đẹp. Đừng để ai nhầm lẫn chúng ta với hoa trái của bạo lực – nhưng bạo lực đó, sau khi xuyên qua hoa trái ấy, không thể nào làm cho nó hư hỏng”.

(Tổng hợp)


 
Back to top