Luxuo TV

Hé lộ 4 bí mật ẩn giấu trong đêm tiệc A Walk in The Secret Garden #2

Dec 17, 2021 | By Trang Ps

Diễn ra giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn của Khách sạn JW Marriot Hanoi, A Walk in The Secret Garden #2 – một sự kiện thuộc dự án LUXUO Art chuyên về triển lãm nghệ thuật, đã mang đến những khoảnh khắc thi vị khó quên thông qua bốn bí mật được cất giữ tinh tế và hé lộ bất ngờ.

Diễn ra giữa khu vườn xinh đẹp của Khách sạn sang trọng JW Marriott Hanoi, được trang trí một cách tinh tế bằng những đóa hoa tươi thơm tràn đầy sức sống của Liti Florist, A Walk in The Secret Garden #2 là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp thiên nhiên, mỹ thuật, âm nhạc đến ẩm thực tuyệt hảo. Để từ đây, hơn 30 vị khách quý cảm giác như đang lạc vào một xứ sở kỳ thú mà riêng tư để cùng nhau khám phá những bí mật ẩn giấu trong khu vườn diệu kỳ.

Bí mật thứ nhất: Thực đơn đặc biệt của JW Marriott Hanoi

Khi công nghệ ngày càng cải tiến cuộc sống và nghệ thuật là nguồn cảm hứng mạnh mẽ khiến mỗi người trở nên thăng hoa hơn, vì thế bí mật đầu tiên mà A Walk in The Secret Garden #2 bật mí với quý vị quan khách chính là thực đơn tinh tế do đích thân bếp trưởng tại nhà hàng JW Marriot Hanoi kỳ công sáng tạo riêng cho bữa tiệc.

Đây là sự kết hợp giữa nghệ thuật, sáng tạo và công nghệ để mang đến những món ăn tuyệt hảo chiều lòng cả những thực khách khó tính nhất. Tất cả các món ăn được đặc biệt tuyển chọn để phù hợp với tinh thần đêm tiệc, đặc biệt là những tuyệt tác rượu đi kèm càng nâng tầm trải nghiệm ẩm thực xa hoa.

Bí mật thứ hai: Chiêm ngưỡng BST trang sức Thanh Âm Của Lá từ ThreeTrees

Khởi đầu từ nhà máy mài cắt kim cương Discovery Diamonds vào năm 1997, ThreeTrees ra đời với mục tiêu giúp cho những người phụ nữ Việt Nam tự tin tỏa sáng. Trải qua một hành trình dài tìm kiếm sự hoàn hảo và sáng tạo trong từng món thiết kế, ThreeTrees đã trở thành thương hiệu thiết kế trang sức hàng đầu Việt Nam.

Xuất hiện trong bữa tiệc lần này, ThreeTrees mang đến BST Thanh Âm Của Lá giới hạn được chế tác thủ công, lấy cảm hứng hoàn toàn từ thiên nhiên. Những chiếc khuyên tai mang dáng hình của lá, những chiếc nhẫn là những đài sen, bông sen, những chiếc vòng cổ là những chiếc lá xẻ nửa mà cũng tựa như những vầng trăng vàng ươm, ngọt ngào trong nắng thu, trong cả đêm thu, huyền hoặc, lấp lánh.

Thanh âm của lá như lời tình tự ngọt ngào của thiên nhiên. Những mềm mại của bông, của nụ, những tươi xanh, mát mẻ của chồi, của lộc và cả những mỏng mảnh của đường gân lá, của sương đêm đều được lấy làm cảm hứng và tái hiện trên từng thiết kế.

Bí mật thứ ba: Thưởng tranh Lý Trần Quỳnh Giang do Cúc Gallery giám tuyển

Tính đến nay, Lý Trần Quỳnh Giang đã vẽ được hơn 20 năm, từ khi còn là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Giang vẽ thường xuyên, gần như là một sự khắc kỷ: “khi mình làm một nghề đủ lâu, ngồi vào khắc có hứng. Mình phải nghiêm khắc trong công việc của mình. Chờ hứng thú thì khó lắm.” Giang vẽ theo bản năng, nhưng là một bản năng có kiểm soát (chị gọi là “cảm xúc”). Bởi thế nên Giang không bao giờ muốn nói về tác phẩm của mình mà dành việc đó cho người xem.

Dạo này, Giang chỉ toàn vẽ biển, một bãi biển hoang vắng không bóng người, không điểm mốc, không chân trời, sự cô độc hoàn toàn để “ai muốn nghĩ gì thì nghĩ”. Chị thích cái mạnh mẽ và vắng lặng của biển. Trong biển, chị thấy mình bé nhỏ. Chị vẽ biển, cũng như không vẽ biển, mọi người muốn nghĩ chị vẽ gì cũng được, miễn là họ cảm thấy thoải mái, và đúng như thế thật.

Những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện tại bữa tiệc A Walk in The Secret Garden thuộc series “Sóng” lần đầu tiên công bố với công chúng của nữ nghệ sĩ đương đại nổi tiếng lập dị. Ở đó, Giang muốn ngắt một chút vàng của màu nắng, một chút lao xao của gió trong những ngọn sóng, một chút xanh của cỏ cây hoa lá – tất cả làm nên bức tranh “Sóng” sống động với sự giao hòa giữa cảnh vật, không gian và thời gian. Sóng thể hiện cảm xúc trong mỗi chúng ta khi đứng trước cái đẹp, và sự rung động luôn cần thời gian để nhận ra rất nhiều tầng lớp ẩn sau nó.

Giang cũng thường có thói quen vừa vẽ vừa nhâm nhi một ly whisky single malt, và ví rằng vẽ tranh cũng giống như khi ta thưởng thức một ly whisky, luôn cần thời gian để ngấm và tâm tưởng.

Bí mật đặc biệt: Bộ sưu tập whisky quý hiếm Special Releases 2020 – RARE BY NATURE

Nhớ lần nọ, một vị khách quý của LUXUO Art từng chia sẻ như thế này: “Rượu và tranh, một bên thưởng thức bằng vị giác và khứu giác, một bên lại thưởng thức bằng thị giác, cả hai tưởng chừng như khác biệt nhưng lại như những người bạn tâm giao – đều được tạo nên bằng sự tinh tế, đôi tay tài hoa và tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật. Bàn đôi câu về tranh lại thưởng vài ngụm rượu, làm tâm hồn nghệ thuật thêm thăng hoa, cuộc trò chuyện của những người bạn cũng thêm phần hào hứng.”

Thật thế, A Walk in The Secret Garden #2 dường như trở nên đặc biệt hơn, thi vị hơn, khi có dịp trải nghiệm và chiêm ngưỡng BST whisky quý hiếm Special Releases – RARE BY NATURE mà Diageo mang đến. Những chai rượu trong bộ sưu tập này đều đã trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng của bậc thầy pha chế whisky Craig Wilson, mang tới chất vị tinh túy của vùng rượu Scotland nổi tiếng, để khi kết hợp cùng thực đơn ẩm thực đặc biệt từ JW Marriott sẽ càng góp phần nâng tầm trải nghiệm, mang đến sự thăng hoa cho các giác quan.

Với giá trị cốt lõi “RARE BY NATURE”,  đây là bộ sưu tập được mong đợi nhất từ nhà Diageo, được tuyển chọn từ 8 nhà chưng cất lừng danh như Singleton, Mortlach, Dalwhinnie hay Pittyvaich là “ghost distillery”… với số lượng giới hạn trên toàn thế giới, chỉ xuất hiện một lần duy nhất và mang tính sưu tầm cao.

A Walk in the Secret Garden #2 không chỉ là sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực, thiên nhiên và nghệ thuật mà chúng tôi còn mong muốn mang đến cho thượng khách những trải nghiệm lý thú hơn. Sự góp mặt của ca sĩ Uyên Linh, một giọng ca đầy nội lực và sâu lắng đã góp phần hoàn thiện tinh thần ấy. Cô mang đến cho khách quý 3 tiết mục biểu diễn Người hát tình ca, Khi giấc mơ về Feeling Good, khiến ai nấy như du dương, đong đưa thư thái cùng điệu nhạc.

Cùng LUXUO nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt trong bữa tiệc A Walk in The Secret Garden:


 
Back to top