Nghệ thuật

Năng lượng linh hồn: Một triển lãm cá nhân đầu tiên tại Ý của họa sĩ Lê Hữu Hiếu

Oct 09, 2021 | By Trang Ps

Soul Energy (Năng lượng linh hồn), triển lãm cá nhân đầu tiên tại Ý của họa sĩ người Việt Henry Lê, sẽ diễn ra từ ngày 2-10 đến 12-10-2021.

Lê Hữu Hiếu đang ở Ý chuẩn bị lần đầu ra mắt triển lãm cá nhân “Năng lượng linh hồn”

Henry Lê (Lê Hữu Hiếu) sinh năm 1982 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Anh từng tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước như triển lãm cá nhân Mặc năm 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2015 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia; năm 2016 anh đã tham dự Art Basel Miami cùng triển lãm Contemporary Art Projects USA và Florence Biennale lần thứ 11 tại Fortezza da Basso – Florence năm 2017.

Triển lãm solo Năng lượng linh hồn ở Venice, Italy diễn ra từ ngày 2 đến 12/10, dành cho người vào chung kết lần 14 cuộc thi Arte Laguna Prize – sự kiện diễn ra hai năm một lần.

The Humans (Nhân loại) là tổ hợp tranh và tạo hình điêu khắc bằng sắt với những khung xương đại diện cho người lao động phi nhân cách hóa, hiện ra như hóa thân của những “linh hồn” thoát ra ngoài thân xác, những luồng năng lượng thuần khiết.

Soul Energy đề cập tới năng lượng lan tỏa trong tâm hồn Henry Lê, yếu tố then chốt cho phép anh đưa thế giới nội tâm của mình vào các tác phẩm nghệ thuật.

Trong hơn mười năm qua, Henry Lê đã chọn nghiên cứu nghệ thuật là ưu tiên của cuộc đời mình, đặt nghệ thuật vào vị trí trung tâm của sự suy tưởng, ý niệm và thực hành thị giác.

Tác phẩm sắp đặt “Sự song song của các thời gian”, thực hiện tại xưởng của Lê Hữu Hiếu.

Tác phẩm của anh dù có vẻ bị ảnh hưởng bởi một số trào lưu nghệ thuật không chính thống và lối vẽ động có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng vẫn mang trong mình sự độc đáo và tính tự chủ mạnh mẽ.

Không gian xưởng của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu tại Hà Nội.

Thi pháp mà Henry Lê sử dụng cũng là thi pháp của trào lưu Không Chính Thống, những dấu hiệu không chỉ mang trong mình giá trị nghệ thuật mà còn mang tính hiện sinh, chúng gắn kết với nhu cầu bắt đầu lại từ bản ngã của chính mình, từ tâm hồn, từ cảm xúc trong vô thức tới sự tìm kiếm một phương pháp cho phép bộc lộ năng lượng sống và những xung động sâu kín không chỉ tồn tại trong người nghệ sĩ mà ngự trị trong mỗi sinh vật.

(Tổng hợp)


 
Back to top