Sống

Thiên Minh: “Hãy dành những điều đặc biệt cho thời khắc đặc biệt!”

Sep 06, 2022 | By Stephanie Nguyen

Ngồi dưới bầu trời xanh trong vắt như tên của anh – Thiên Minh, chàng nhiếp ảnh gia hồ hởi chia sẻ về rất nhiều chuyến đi cũng như điều khiến anh cảm thấy nhớ nhất về chúng.

“Đối với tôi, nếu trong công việc thì tôi là một người rất rõ ràng, lên kế hoạch rất chi tiết. Nhưng khi đi chơi thì tôi lại rất… ‘go with the flow’. Mình uyển chuyển thôi, kiểu nào cũng có thể vui được! Quan trọng là mình tìm được cái đẹp, cái thú vị trong những điều không thể kiểm soát.”

Thời tiết ngày trải nghiệm đầu tiên ở Phú Quốc có vẻ như không chiều lòng người, khi sau vài tiếng đồng hồ di chuyển và chờ đợi, Phú Quốc lại đón chúng tôi bằng một bầu trời đầy mây đen sì, khiến cho cả buổi chiều, gần như chẳng ai nảy ra được ý tưởng làm gì khác ngoài ngủ, hoặc nằm ngắm mưa rơi. Thế nhưng Thiên Minh lại khác. Anh tìm được những niềm vui riêng và có thể tận hưởng chuyến đi bất kể bầu trời ngoài kia đang như thế nào. “Tôi thấy rất thú vị. Mưa thì chill, đúng kiểu chỉ nghỉ dưỡng tại phòng, không cần làm gì mà chỉ thả hồn với thời tiết thôi. Còn nắng thì lại thích đi ra ngoài và khám phá nhiều hơn.”

Anh chia sẻ về một kỷ niệm cũng tại Phú Quốc vào đúng khoảng thời gian này cách đây 8 năm. “Tôi nhớ đó là năm 2014, lúc đó tôi mới bắt đầu chụp ảnh. Tôi đến một nơi nghỉ dưỡng cũng có khu vườn nhiệt đới rộng như thế này tại Phú Quốc. Lúc đó trời cũng mưa, nên từ concept ban đầu là chụp trời nắng, tôi đã phải ngay lập tức đổi thành concept trời mưa và sáng tạo ngẫu hứng dưới cơn mưa rào mùa hạ đó. Bộ ảnh ‘Rainny Garden’ đến giờ vẫn là một trong những bộ ảnh mà tôi yêu thích nhất.”

Bí quyết của Thiên Minh nằm ở chỗ linh hoạt ứng biến theo mọi hoàn cảnh. “Thời tiết mà, đâu thể bảo nắng là nắng, mưa là mưa, nên mình thuận theo nó thì sẽ dễ vui và hạnh phúc hơn. Chẳng hạn, điều mình đang có chỉ được 3 điểm thôi nhưng nếu cảm thấy hạnh phúc, mình sẽ có thể vui đến mức 5, 7 hoặc thậm chí là 10.”

Có lẽ cũng bởi vì tính tình nghệ sĩ nên Thiên Minh luôn tận dụng mọi bất ngờ xảy đến như một yếu tố để khơi gợi cảm xúc trong những bộ ảnh, đặc biệt mỗi khi đến một nơi xa. Anh là người hay để ý những tiểu tiết, những điều thật nhỏ mà đôi khi chẳng mấy ai quan tâm. Công việc nhiếp ảnh lâu năm cho anh bài học về sự tỉ mỉ, không chỉ tỉ mỉ khi chụp hình hay chỉnh màu ảnh, chọn bố cục, mà còn tỉ mỉ trong cách quan sát những điều nhỏ xíu như mưa như nắng, hay như cách mọi sự vật xung quanh anh biến đổi theo thời gian và dưới những tác động khách quan.


Nhờ những rung động nhạy cảm đó mà Thiên Minh dễ dàng tìm được cái hồn cho mọi điều anh làm. “Mỗi thứ đều đẹp, mỗi thứ đều quan trọng, nếu mình biết cách nhìn ở góc độ phù hợp”, Thiên Minh chia sẻ.

Với công việc của anh, điều quan trọng nhất để có một chuyến đi hiệu quả kết hợp giữa du lịch và làm việc (business travel) nằm ở phòng nghỉ. “Tôi phải cảm nhận được thiên nhiên trong không gian mình nghỉ ngơi, ví dụ như có nhiều cây hoặc ánh sáng tự nhiên tốt. Thứ hai là mùi hương – mùi hương tự nhiên sau mưa, hay hương nắng cũng tạo nhiều kích thích lên khứu giác, tinh tế hơn nữa thì là mùi hương mà khách sạn tạo ra để du khách trải nghiệm tại không gian.”

Từ trải nghiệm năm giác quan đó, Thiên Minh tiết lộ, chúng sẽ kích thích giác quan thứ sáu của người làm sáng tạo, tạo ra trạng thái thăng hoa bất ngờ. “Khi có nhiều ‘mood’ thì công việc của tôi sẽ tốt hơn, và làm nhanh hơn nữa. Đôi khi việc đó thường cần 3 tiếng mới hoàn thành, thì khi đi du lịch, tôi chỉ cần một đến một tiếng rưỡi thôi… Vì có cảm hứng rồi là mọi thứ đến rất dễ dàng!”

Hãy dành những điều đặc biệt cho thời khắc đặc biệt!

Thiên Minh là một người rất thích ẩm thực và có hai kiểu thưởng thức: hoặc đến những quán ăn địa phương và ăn những món truyền thống, hoặc trải nghiệm fine dining để cảm nhận nhiều hơn tính nghệ thuật trong mỗi bữa ăn. “Vì ở Sài Gòn, tôi chỉ ăn để có sức khỏe tốt; những món ăn vì thế rất cơ bản, không ăn cầu kỳ. Nhưng mỗi khi đi du lịch khỏi thành phố là tôi luôn ‘no care’! Ăn những món mình thật sự thích, thật sự bắt mắt, đúng theo gu của mình.

Tôi có thể ăn hết một trái sầu riêng trong một lần, hoặc ăn một món tráng miệng liên tục trong ba bữa sáng – trưa – tối, hoặc ăn rất nhiều món ăn đường phố trong một ngày! Tôi rất nuông chiều bản thân khi đi du lịch, cũng hay gọi nhiều món ăn cho mọi người trong các chuyến đi, vì… đâu biết liệu mình có cơ hội trở lại nơi đó nữa hay không đâu! Những điều đó làm chuyến đi trở nên đặc biệt. Hãy dành những điều đặc biệt cho những thời khắc đặc biệt!”

Cũng vì thế mà Thiên Minh không thể bỏ qua phần ẩm thực ấn tượng tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay. “Tôi đánh giá rất cao các món Âu ở đây, vì cảm nhận độ tỉ mỉ của Chef, sự chăm chút và sáng tạo họ dành cho từng món ăn. Đặc biệt là vì món Âu nhưng khẩu vị vô cùng dễ ăn đối với người Việt. Món ‘sorbet’ cho thực đơn tối ‘sooo good’. Tôi không muốn bỏ một miếng nào từ món chính đến món tráng miệng vì chúng quá ngon! Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thỏa mãn khi  thưởng thức ẩm thực đến như vậy. Tôi cũng ấn tượng với các món bánh cho buffet sáng nữa – rất nhiều món ngon đến nỗi nhìn gì cũng muốn gắp vào đĩa!”

Điều thu hút sự chú ý đầu tiên của Thiên Minh khi đến Crowne Plaza Phu Quoc Starbay là cảm giấc rất hiện đại, phù hợp cho những chuyến đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng. “Có đầy đủ yếu tố cho một chuyến business travel như phòng họp, sảnh lớn để tổ chức event, bar và các không gian làm việc ngoài trời, spa chăm sóc sức khỏe, hồ bơi vô cực,… Mọi thứ đều vừa phải, rất dễ chịu và phù hợp cho tất cả mọi người.”

Với công việc đòi hỏi sáng tạo nhiều, Thiên Minh cảm thấy vừa đi du lịch vừa làm việc là một ưu điểm. “Công việc của tôi là về hình ảnh. Tôi phải tìm hiểu rất nhiều và cần nhiều cảm hứng. Vì thế, một không gian gần gũi với thiên nhiên, có thẩm mỹ đẹp sẽ là nguồn cảm hứng lý tưởng để tôi làm việc nhanh hơn rất nhiều.

Tôi thích mùi hương trong hoặc sau cơn mưa, đặc biệt ở những khu vực nhiệt đới vừa có biển, vừa nhiều cây cối giống như ở đây. Nếu có cơ hội, mọi người hãy thử đến để trải nghiệm những điều nhỏ nhỏ giống như vậy. Sẽ rất thú vị! Ở trong một khu vườn nhiệt đới là điều rất hay…”

Riêng với Thiên Minh, anh đã tìm ra được góc yêu thích của mình tại khách sạn: “Tôi dành nhiều thời gian nhất cho nhà tắm: nằm ngâm bồn, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ và đọc sách… Tôi đã đọc được hơn nửa cuốn sách trong một buổi chiều đấy! Cảm giác đúng là tìm lại nguồn cảm hứng thật sự!”

Một lần nữa, lại là những điều rất nhỏ…

Ảnh: Trần Quang Duy

Nội dung bài viết thuộc chiến dịch “Modern Business Travel” giữa L’OFFICIEL Vietnam và Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

 


 
Back to top