Xe & Du thuyền

Nhìn lại hành trình khám phá Đông Nam Á của Rally the Globe

Mar 11, 2024 | By Luxuo Vietnam

Sương mờ lạnh, rượu vang tung bọt trắng, những cỗ máy hạ tốc, chặng hành trình xuyên Đông Nam Á “Road to Hanoi” của Rally the Globe đã chính thức khép lại.

Chiều 23/2, đoàn siêu xe cổ Rally The Globe (Anh Quốc) đã dừng chân ở trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), kết thúc chặng đua marathon kéo dài 27 ngày đi qua 4 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào. Đây là chặng đua đầu tiên của Rally the Globe tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, kể từ khi thành lập năm 2018 đến nay.

Ngắm nhìn một Việt Nam đẹp dịu dàng và xao xuyến

Dù “Road to Hanoi” có hành trình xuyên 4 nước Đông Nam Á thì Việt Nam vẫn được ưu ái khi chiếm hầu hết trong lịch trình đua của các tay đua xe cổ Ralley the Globe. Những cỗ máy tốc độ mạnh mẽ rong ruổi qua những con đường Việt bị vẻ đẹp của thiên nhiên, của những cung đường ôm mượt sườn núi dốc, của sắc biển mênh mông,… níu giữ xuyến xao.

Hành trình xuyên Đông Nam Á “Road to Hanoi” khởi động năm 2024 của Rally the Globe đầy tính thử thách bởi các siêu xe cổ phải trải nghiệm đa dạng các địa hình độc đáo với độ cao, thời tiết,… thay đổi liên tục. Ngược từ thành phố Hồ Chí Minh sôi động rát nắng, các tay đua của Rally the Globe dong thẳng lên xứ Đà Lạt mơ màng, sương lạnh. Từ miền cao đổ về Quy Nhơn, Đà Nẵng trải dài biển xanh cát vàng, vượt xuyên biên giới ghé thăm Campuchia, Thái Lan, Lào rồi quay về Việt Nam để leo dốc núi trập trùng Tây Bắc. Tiếp tục lênh đênh Vịnh Hạ Long và kết thúc bằng cái rét ngọt phủ sương tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Khó có thể kể hết những thú vị cũng như khó khăn mà các tay đua xe cổ Rally the Globe đã trải qua trong 27 ngày với gần 7000 km hành trình. Với xuất phát ban đầu 26 chiếc xe đua không kể hậu cần kỹ thuật, nhưng đến chặng cuối chỉ còn 23 bởi những sự cố giữa đường đua. Rockne Six 75 đời 1932, Aston Martin Mark II đời 1934 và Jaguar Mk 2 đời 1964 là 3 chiếc xe tiếc nuối nhất khi không thể hoàn thành trọn vẹn đường đua Đông Nam Á 2024 của Rally the Globe.

Ông Keith Ashworth, chủ chiếc xe cổ nhất trong hành trình này Bentley 4½ Le Mans đời 1927, hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi đã có chuyến đi thật tuyệt vời với khoảng thời gian vô cùng thú vị dù đó là hành trình dài. Nó chỉ như một kỳ nghỉ đối với tôi. Việt Nam là một trong những đất nước đẹp nhất thế giới nên sau chuyến đi này chúng tôi muốn quay lại lần nữa. Tôi rất ấn tượng là trên đường dù có bất kỳ khó khăn nào thì chúng tôi cũng đều được giúp đỡ, điều đó rất tuyệt vời”.

Chặng đường của những kết nối mới

Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên, đường đua xuyên Đông Nam Á còn đầy ắp sự nồng ấm từ những người bạn bản địa. Ở từng chặng hành trình, đoàn đua luôn nhận được sự chào đón ấm áp và mến thương của những con người có chung niềm đam mê với những cỗ máy tốc độ của quá khứ lộng lẫy, huy hoàng. Tiếng cười giòn, những cái bắt tay ấm và những cái ôm rất chặt mở ra tình bạn vượt không gian, mở ra những kết nối mới khắp toàn cầu.

Vợ chồng người Thụy Sĩ đã xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt thành của Câu lạc bộ xe cổ Sài Gòn Saigon Classic Car Club – SCCC khi đã hỗ trợ sửa chữa siêu xe Rockne Six 75 đời 1932 gặp trục trặc về hộp số ngay khi vừa xuất phát ở chặng Hồ Chí Minh. “Các bạn rất tuyệt vời” là lời nhắn mà ông bà gửi lại trên fanpage của Saigon Classic Car Club – SCCC.

Không chỉ kết nối với những bạn hữu đồng điệu về niềm đam mê, lần khởi động “Road to Hanoi” của Rally the Globe cũng có một dấu ấn độc đáo khó phai mờ là Urban Sketchers Vietnam, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và di sản thông qua nghệ thuật ký họa. Những tuyệt tác tinh xảo, cổ điển đầy tự hào của thế giới biến hóa lung linh dưới nét bút tài hoa của họa sĩ – kiến trúc sư Vũ Đức Chiến, Founder Urban Sketchers Vietnam và các cộng sự. 27 bức họa của 27 siêu xe cổ của Urban Sketchers Vietnam đã cùng đồng hành, rong ruổi suốt chặng đua đáng nhớ của Rally the Globe. Đây món quà từ Urban Sketchers Vietnam, từ những người bạn của đất nước xinh đẹp hình chữ S thân tặng Rally the Globe, giúp lưu giữ những kỉ niệm khoảnh khắc đẹp đẽ của chặng đua khám phá Đông phương.

Chặng đua đã khép lại, những cuộc gặp gỡ đã tàn nhưng khung cảnh và con người Đông Nam Á vẫn luôn rực rỡ và sống động trong kí ức của những tay đua lão làng Rally the Globe. Những tiếc nuối và dư âm vẫn đậm sâu trong tâm tưởng của những người bạn hữu, câu chuyện sẽ kéo dài mãi.

Cảm ơn vì đã đến và chào đón Rally the Globe thêm nhiều lần gặp gỡ.

Vì tiếng gầm động cơ sẽ không thể ngừng, cũng như niềm mê đắm với những tạo tác tốc độ sẽ chẳng bao giờ thôi tắt!


Thực hiện: Chiến Bầu – Saya Nguyễn
Nguồn Ảnh và Video: Rally the Globe


 
Back to top