Phong cách

Diện Dior, Vương tử Harry gây tranh cãi tại Lễ đăng quang Vua Charles III

May 08, 2023 | By Ton Binh

Lễ đăng quang của Vua Charles III diễn ra vào thứ sáu vừa qua, bên cạnh những khoảnh khắc đáng nhớ, Vương tử Harry cũng hoàn toàn gây được sự chú ý cho mình. 

Kể từ cuốn hồi ký gây tranh cãi tiết lộ sự thật đằng sau vòng xoay hỗn loạn của hoàng gia, Công tước xứ Sussex đã có dịp gặp mặt lại các thành viên trong gia tộc. Những tranh cãi không dừng lại ở cái ánh nhìn, sự gượng gạo giữa các thành viên hay cách mà anh ấy thể hiện sự thoải mái và vui vẻ trái ngược với mong đợi mà còn ở trang phục mà Vương tử Harry lựa chọn.

Công tước xứ Sussex xuất hiện lịch lãm và trang trọng trong bộ suit đuôi tôm đen phối cùng áo sơ mi trắng. Đó là một lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc, sự kiện trang trọng, nhưng có vẻ Harry lại chưa thực sự tinh tế (hoặc anh ấy cố tình) khi lựa chọn Dior để đồng hành cùng mình tại Lễ đăng quang. Bộ suit ba mảnh được đặc biệt thiết kế riêng bởi NTK danh tiếng Kim Jones. Và theo như chuyên gia thời trang hoàng gia và stylist Miranda Holder thì đây rõ ràng là một hành động cho thấy anh ấy “đã cố tình hoặc không hề có kiến thức về thời trang” và bộ cánh này đã nói lên rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thái độ của Harry vào hôm đó.

Dior là nhà mốt xa xỉ đến từ nước Pháp, và Harry diện chúng để đến một sự kiện hoàng gia Anh? “Tại phố Savile Row của Anh có nhiều tiệm may còn chất lượng hơn. Hãy để ý phần nhăn nheo, tỉ lệ và cả chất vải trên người anh ấy” – Một tài khoản đã nhận xét về trang phục của Harry, và còn rất nhiều ý kiến trái chiều tương tự xuất hiện trên MXH. Thậm chí, Dior cũng đã đăng một bài quảng cáo dành cho thành quả của mình để quảng bá hình ảnh, “thiết kế quần áo cho hoàng gia.”

Sự sang trọng không nằm ở logo thương hiệu, mà còn ở phong thái của người mặc. Đối với hoàng gia Anh, Dior có vẻ quá “ồn ào”, đặc biệt là ở một sự kiện trọng đại như vậy của nước Anh.

Sự xuất hiện ngắn của Harry tại Tu viện Westminster đã gây nên nhiều tranh cãi, tất cả ánh mắt đều hướng về anh ấy, dù bất kể hành động, lời nói và cả bộ trang phục của mình. Hầu hết các vị khách mời đều được yêu cầu diện trang phục đến từ Anh Quốc trong sự kiện đặc biệt này để bày tỏ lòng yêu nước. Harry rất giỏi trong việc xây dựng hình ảnh, nhưng công tước xứ Sussex lại chọn một thương hiệu Pháp, thể hiện rõ ràng thông điệp “Tôi đang sống theo cách riêng của mình”.

Ngược lại với những bình luận chỉ trích, một số người cho rằng việc Harry diện trang phục của Dior là lẽ thường tình. Theo chuyên gia văn hóa đại chúng và thương hiệu Nick Ede chia sẻ: “Công tước xứ Sussex đã không còn là thành viên của hoàng gia và họ hoàn toàn có thể bắt tay với một thương hiệu lớn và Dior chỉ cần nhanh chóng tìm cơ hội cho mình.” Điều này cũng đã được tiên đoán trước bởi anh và vợ Meghan Markle không chọn mặc lễ phục trong tang lễ của Nữ Hoàng Anh vào năm ngoái.

Lý do tiếp theo chắc hẳn đến từ người mẹ quá cố của Harry, công nương Diana – người bạn quen thuộc của nhà mốt nước Pháp, đã vô cùng ưu ái thương hiệu, trong đó khoảnh khắc nổi tiếng nhất là tại thảm đỏ Met Gala năm 1996. Diana diện chiếc váy lụa đen tôn trọn hình thể, phối cùng chiếc túi ChouChou (sau này được đổi tên thành Lady Dior để tôn vinh bà), và tất cả đều đến từ Dior. Cuối cùng, Harry và Meghan đều là tín đồ trung thành của Dior khi cả hai nhiều lần bắt gặp diện nhà mốt ở nhiều sự kiện quan trọng. Vương tử Harry đã vội vàng trở về Mỹ và không tham gia bữa tiệc cùng gia đình tại Cung điện, và những hoạt động sau đó.

Bài: Uyn – Theo L’officiciel Vietnam 


 
Back to top