Phong cách / Làm đẹp

Le Mythe Dior – Câu chuyện huyền thoại của Dior Haute Couture

Jul 18, 2020 | By Stephanie Nguyen

Câu chuyện Le Mythe Dior đưa người xem vào một xứ sở thần tiên, nơi nghệ thuật haute couture bậc thầy của nhà mốt được biểu đạt trong một màn trình diễn ngọt ngào và ấn tượng.

From Petites Mains to Mythology, Dior Unveils Its New Haute Couture Collection Inside Two Very Different Wonderlands

BST Haute Couture Thu-Đông 2020-2021 của nhà mốt Dior vừa được ra mắt lần đầu tiên dưới định dạng số. BST do Maria Grazia Chiuri thiết kế và được đạo diễn nghệ thuật bởi nhà làm phim người Ý Matteo Garrone, người đứng sau bộ phim chuyển thể xuất sắc Pinocchio

Câu chuyện Le Mythe Dior đưa người xem vào một xứ sở thần tiên nơi có các sinh vật lạ kỳ vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng như nàng tiên cá, nàng tiên cây, nàng tiên ốc, tượng nữ thần,… Giấc mơ thần thoại của Dior lấy ý tưởng từ triển lãm lưu diễn thời trang Théâtre de la Mode ở Paris vào năm 1945, với những con búp bê có kích thước chỉ bằng một phần ba người thật khoác lên người bộ trang phục do các nhà thiết kế thời trang hàng đầu Paris lúc bấy giờ chế tác.

Ảnh: Dior

Các tác phẩm thu nhỏ của xưởng may nghệ nhân trở nên sống động như thể được rắc bụi thần tiên, du hành qua một vũ trụ tưởng tượng và mộng mơ. Sự sang trọng vượt ra khỏi những khuôn mẫu mực thước, thấm đẫm vào trong cuộc sống với ngập tràn cảm xúc và niềm vui diệu kỳ. Các cô gái trong trẻo, hồn nhiên và xinh đẹp trong thế giới của mình bỗng hóa thành nàng tiên dưới những bộ cánh kiêu sa, lượt là. Các cô hòa cùng dòng chảy của khu rừng thần tiên, cất lên khúc hoan ca của tình yêu và hy vọng. Đó là tinh thần cốt yếu và biểu tượng của Giám đốc Sáng tạo Dior – hồi phục và tái sinh, tự do và đổi mới trước những thay đổi khôn lường của thời thế và nhân gian. Đó cũng là tinh thần sáng tạo và khát khao hướng đến nghệ thuật haute couture bậc thầy từ người sáng lập, Monsieur Dior.

Dior Unveils A/W 2020 Haute Couture Collection

Haute couture vốn đã khó, haute couture cho những mô hình nhỏ chỉ bằng một phần ba người thật còn khó và tinh vi hơn bội phần. Mọi chi tiết đều phải được thực hiện khéo léo và chính xác đến mức hoàn hảo. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể trở thành một điểm nhấn kệch cỡm, phá vỡ sự cân bằng cao nhất của cái đẹp.

Các nghệ nhân hàng đầu của Dior đã hăng hái bước vào công việc như một trò chơi với độ khó ở mức cao nhất, yêu cầu kỹ thuật may đo đẳng cấp, sự tinh tế trong từng đường kim, mũi chỉ cùng sự tập trung đến mức một mặt hồ tĩnh lặng nhất cũng phải e ngại. Sự ra đời của BST là kỳ tích đối với các nghệ nhân của Dior, là kết quả từ những cuộc đối thoại say mê với thời trang cùng một loạt kỹ năng siêu đẳng.

Bộ sưu tập đã làm nổi bật những tính cách cao quý nhất của người thợ may đo ở Dior, với những điêu khắc, những tạo hình, những may và thêu đầy thăng hoa trong những sáng tạo vô cùng đặc biệt. 

Khi tạo ra 37 tác phẩm thời trang đầy quyến rũ này, Maria Grazia Chiuri cũng đồng thời bày tỏ lời tri ân đến công việc và hành trình cao cả của năm nghệ sĩ can đảm và đầy cảm hứng cho xu hướng nghệ thuật Siêu thực những năm thế kỷ trước: Lee Miller, Dora Maar, Dorothea Tanning, Leonora Carrington và Jacqueline Lamba. Với mỗi người một tầm nhìn, những cá tính này đều tựu chung ở một điểm mạnh mẽ – thoát ra khỏi cái bóng “nàng thơ” mà người xã hội gán cho họ, để trở thành những tên tuổi tài năng mà danh tiếng còn lưu truyền đến muôn đời sau.


 
Back to top