Tạm biệt Valentino Garavani – nhìn lại dấu ấn đỏ của một huyền thoại thời trang
Thế giới thời trang lặng đi trước sự ra đi của Valentino Garavani (1932 – 2026). Một huyền thoại khép lại, nhưng chuẩn mực về sự sang trọng và cái đẹp ông để lại vẫn còn vang vọng.

Thế giới thời trang vừa lặng đi trước sự ra đi của Valentino Garavani – một trong những tượng đài cuối cùng của kỷ nguyên vàng son, khi haute couture còn được xem là nghệ thuật sống chứ không đơn thuần chỉ là sản phẩm tiêu dùng. Valentino không chỉ tạo ra những chiếc váy đẹp, ông định nghĩa thế nào là sự sang trọng chuẩn mực và vĩnh cửu.
Xem thêm: Pierpaolo Piccioli giã từ vương triều Valentino
Khai sinh một ngôn ngữ xa hoa
Sinh năm 1932 tại Voghera, miền Bắc nước Ý, Valentino Garavani sớm lớn lên trong không gian của tay nghề thủ công, kiến trúc cổ điển và thẩm mỹ châu Âu truyền thống. Từ khi còn rất trẻ, ông đã bị cuốn hút bởi hội họa, màu sắc và những đường nét hoàn hảo, đó là những yếu tố sau này trở thành nền tảng cho toàn bộ sự nghiệp của “ông hoàng váy đỏ”.

Valentino trong xưởng làm việc của ông trên phố Via Gregoriana
Paris là nơi Valentino học cách tôn trọng cấu trúc và kỷ luật của haute couture. Làm việc dưới trướng Jean Dessès và Guy Laroche, ông tiếp thu tinh thần couture Pháp, một tinh thần chuẩn xác, cầu toàn nhưng không thỏa hiệp. Khác với nhiều nhà thiết kế cùng thời, Valentino chưa bao giờ muốn trở thành “một người Pháp khác”. Ông trở về Rome – một quyết định táo bạo vào cuối thập niên 1950 để xây dựng một ngôn ngữ thời trang mang linh hồn Ý lãng mạn, cổ điển và giàu cảm xúc.
Buổi trình diễn tại Florence năm 1962 đã đưa cái tên Valentino ra ánh sáng quốc tế. Và cũng từ đó, sắc đỏ mang tên ông ra đời. “Valentino Red” không chỉ là một màu sắc. Đó là một tuyên ngôn về quyền lực, về nữ tính, về vẻ đẹp không cần giải thích. Trong một thế giới thời trang ngày càng ưa chuộng sự gây sốc, Valentino chọn con đường ngược lại với sự tinh giản của cái đẹp tuyệt đối.
Valentino và những nữ thần của thời đại
Valentino không thiết kế cho đám đông. Ông thiết kế cho những người phụ nữ mà ông ngưỡng mộ. Và cũng vì thế, những người phụ nữ mặc Valentino luôn mang dáng vẻ của các nữ thần nơi trần thế. Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor hay Sophia Loren, họ không chỉ là khách hàng, mà là hiện thân cho thẩm mỹ mà Valentino theo đuổi.
- Jacqueline Kennedy Onassis
- Elizabeth Taylor
- Sophia Loren
Chiếc váy cưới Valentino dành cho Jackie Kennedy năm 1968 đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của sự thanh lịch thế kỷ 20. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đạt đến độ hoàn hảo hiếm có. Đó cũng là cách Valentino nhìn nhận thời trang, rằng váy áo không được lấn át người phụ nữ, mà phải tôn vinh họ.

Từ những dạ tiệc xa hoa tại Rome đến thảm đỏ Hollywood, Valentino góp phần định hình chuẩn mực “red carpet dressing” cổ điển, nơi vẻ đẹp được đo bằng thần thái, không phải bằng độ táo bạo. Trong suốt nhiều thập niên, khi thời trang liên tục thay đổi, Valentino vẫn trung thành với một triết lý rằng sự sang trọng thực thụ không bao giờ cần phải lên tiếng quá lớn. Ông biến thời trang thành một dạng quyền lực mềm với mỗi chiếc váy là một lời khẳng định thầm lặng về đẳng cấp, về gu thẩm mỹ đã được tôi luyện qua thời gian.

Lời tạm biệt của một huyền thoại
Valentino không thiết kế theo mùa hay xu hướng nhất thời, ông tập trung vào thứ đẹp đẽ vượt qua cả thời gian. Như ông từng nói, “I know what women want. They want to be beautiful” (tạm dịch: Tôi biết phụ nữ muốn gì. Họ muốn trở nên xinh đẹp) – một tuyên ngôn ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện rằng ông luôn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Trong một thế giới ngày càng bị cuốn vào chu kỳ xu hướng ngắn hạn, Valentino là tiếng nói hiếm hoi của sự bền bỉ và chuẩn mực.
- Valentino Fall/Winter 2000 (Steven Meisel)
- Ông ứng dụng công nghệ mới vào couture, từ cắt may, cắt laser, thêu đến mô hình 3D
- Năm 2024, Valentino mở ra một chương mới với sự xuất hiện của Alessandro Michele trên cương vị giám đốc sáng tạo
Năm 2008, ông nói lời chia tay sàn diễn bằng một show diễn haute couture tại Paris. không ồn ào, không kịch tính, mà giống như một nghi thức tôn vinh. Valentino rời đi khi vẫn ở đỉnh cao, để lại sau lưng một di sản đủ lớn để vượt qua cả thời gian lẫn những thay đổi của ngành công nghiệp thời trang cao cấp. Hậu Valentino Garavani, nhà mốt mang tên ông tiếp tục tiến hóa, trẻ trung và đương đại hơn. Nhưng di sản của người sáng lập vẫn hiện diện như một chuẩn mực để so chiếu về sự sang trọng, về phẩm giá của thời trang, và về cách cái đẹp có thể trường tồn mà không cần chạy theo xu hướng.

Valentino Garavani đã yên nghỉ. Nhưng sắc đỏ Valentino, sắc đỏ của ngọn lửa đam mê, quyền lực và sự duy mỹ vẫn tiếp tục cháy âm ỉ trong trái tim những người yêu cái đẹp trên toàn thế giới. Ông không chỉ để lại những bộ váy, ông để lại một thái độ sống thật tinh tế và sống trọn đời cho cái đẹp.

















