Nghệ thuật

Chính thức ra mắt ấn phẩm nghệ thuật Art Republik Vietnam #3: Đừng quên, ta đang trẻ!

Nov 26, 2021 | By Trang Ps

Sau khoảng thời gian trầm lắng vì cách ly lâu dài do đại dịch Covid, mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra thực tế cũng hoàn toàn vắng lặng. Tuy nhiên, trong những tháng khó khăn vừa qua, đội ngũ Art Republik Vietnam vẫn miệt mài sáng tạo để ngày hôm nay, khi Tp.HCM nói riêng và toàn quốc nói chung bước vào bối cảnh bình thường mới, chúng tôi cũng chính thức ra mắt ấn phẩm nghệ thuật Art Republik Vietnam #3 với chủ đề: Đừng quên, ta đang trẻ!

Có lẽ, chưa bao giờ, Tp.HCM và miền Nam Việt Nam lại đối mặt với tình trạng cách ly xã hội liên tục và lâu dài đến vậy (hơn 120 ngày). Thậm chí, sau khi bước vào bình thường mới vào đầu tháng 10 vừa qua, mọi hoạt động diễn ra thực tế cũng đối mặt với nhiều khó khăn và lo ngại. So với Hà Nội, các sự kiện nghệ thuật ở Tp.HCM sau cách ly dù chưa thực sự sôi động nhưng đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng.

Nếu tại thủ đô, nhiều sự kiện chất lượng diễn ra trong vài tháng vừa qua như Triển lãm điêu khắc đá Biến Chuyển tại VCCA, triển lãm lần thứ 6 của nhóm Đa Diện, NIỆM của Nguyễn Ngọc Phương, Triển lãm nhiếp ảnh của Lâm Đức Hiền,… thì tại Sài Gòn, không ít sự kiện đã bắt đầu trở lại ấn tượng vào tháng 11 vừa qua như triển lãm Ô by L’Offciel Vietnam, trưng bày BST tranh của họa sĩ Lê Kinh Tài đến trưng bày BST tranh Woman của Hom Nguyen tại S&S Art thu hút đông đảo khách tham quan,… Có thể nói, dù hoàn cảnh có thử thách đến đâu, nghệ thuật luôn tìm cách tương tác và kết nối với công chúng, vừa hình thức thực tế lẫn trực tuyến.

Hòa chung vào không khí nghệ thuật đang trở lại dần sôi nổi, Art Republik Vietnam chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 3 với chủ đề “Đừng quên, ta đang trẻ!” vào lúc 18g00 ngày 30/11/2021 tại Nam Thi House, 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Đêm tiệc không chỉ là dịp giao lưu gặp gỡ giữa những người nghệ sĩ nói riêng và cộng đồng nghệ thuật nói chung mà đây còn là sự kiện tôn vinh những nghệ sĩ trẻ nổi bật đang không ngừng nỗ lực sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền nghệ thuật Việt Nam.

Art Republik Vietnam #3: Đừng quên, ta đang trẻ!

Theo lá thư tòa soạn từ Trưởng ban biên tập Lý Đợi: “Khi ta đang trẻ, nghĩa là ta đang có cơ hội gần gũi với sự trẻ trung và mới mẻ. Sợ nhất là những người trẻ mà làm ra vẻ cổ cựu, ‘già trước tuổi’, nhóm này vốn không ít trong nghệ thuật nói chung, đặc biệt là mỹ thuật trước đây, và cả thời trang sau này… Trong nghệ thuật và mỹ thuật, cột mốc Đổi mới (1986) ghi nhận các tên tuổi cách tân, nhưng cũng chính là thập niên sẽ sinh ra những nhân tố cách tân, trẻ trung thật sự trong tương lai.

Nhìn lại hai thập niên đầu của thế kỷ 21, mỹ thuật Việt Nam đã bộc lộ thêm nhiều nhân tố, ngôn ngữ và loại hình mới, gọi chung là sự mới mẻ, trẻ trung. Nếu bạn lớn lên và trưởng thành trong bối cảnh này, mà không mới mẻ, trẻ trung thì thiệt thòi là của chính bạn… Đừng quên, ta đang trẻ! Nên cùng đừng sống như lời của Benjamin Franklin (1706-1790): Có những người chết ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới được chôn.”

Thật thế, “Đừng quên, ta đang trẻ!” có lẽ như một lời gợi nhắc đến hành trình sáng tạo nghệ thuật cần hơn hết tố chất trong sáng, vô tư, một chất trẻ không nằm ở vấn đề tuổi tác mà là ở tâm hồn luôn biết tái khám phá chính mình để thấy suối nguồn sáng tạo luôn mới mẻ và dạt dào ở bên trong. Nói đến đây, tôi nhớ đến bài “Đôi bạn chân tình” trong số này, chia sẻ về câu chuyện sống và làm việc cùng nhau như tri kỷ suốt 50 năm của họa sĩ Lê Triểu Điển (tuổi 80) và Hồng Lĩnh (tuổi 70). Dù đã ở thập cổ lai hy xưa nay hiếm, nhưng những sáng tác của họ lại thể hiện tinh thần nhiệt huyết trẻ trung trong tâm bình thản của tuổi già.

Như vậy, xuyên suốt Art Republik Vietnam #3, chúng tôi lần lượt khám phá những góc nhìn trẻ, tươi mới nhưng sâu sắc của người trong cuộc, từ triết lý tinh giản tối đa của nữ nghệ sĩ điêu khắc Lập Phương, sự lặng lẽ nhưng ẩn sâu bên trong là ánh sáng bền bỉ của Lý Trần Quỳnh Giang, những suy tư thú vị về nghệ thuật đương đại của thầy trò Tuấn Andrew Nguyễn và Wowy đến quan điểm chánh niệm hay vô văn hóa trong nghệ thuật,… Đồng thời, ấn phẩm cũng giới thiệu những triển lãm ấn tượng trong năm 2021 đã góp phần làm nên một bức tranh mosaic đa sắc màu.

Tại sự kiện ra mắt lần này, chúng tôi mang đến một trong bốn phiên bản trang bìa đặc biệt với sự xuất hiện của thầy trò nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn và Wowy. Cùng tuổi Thìn, cuộc gặp gỡ giữa Tuấn Andrew Nguyễn – Wowy như mối duyên tiền định. Trong suốt 15 năm qua, họ đã kết hợp ăn ý với nhau thông qua nhiều dự án như triển lãm Quiet Shiny Words (2008) tại Galerie Quỳnh, MV Kẻ Tội Đồ, video My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires,… Và tháng 4 năm 2021 này, họ đã trở lại trong một triển lãm nổi tiếng mang tên “A Dream Of The End At The End Of A Dream” tại Galerie Quỳnh, thể hiện những trăn trở và nghiên cứu sâu sắc của thầy trò về môi trường trên trái đất. Xuất hiện tại đêm tiệc, Wowy và Tuấn Andrew Nguyễn sẽ có những chia sẻ về quá trình sáng tạo, nghệ thuật đương đại cũng như những dự án mà họ sẽ cùng nhau triển khai trong thời gian tới.

Song song với việc ra mắt ấn phẩm Art Republik Vietnam #3, chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu đến quý độc giả một dự án kết hợp đặc biệt giữa Art Republik x Park Hyatt (Hill Villa, Beach Villa và Lake Villa: Ấn phẩm độc bản). Trong ấn phẩm đặc biệt này, độc giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng một vật thể hữu hình dưới góc nhìn nghệ thuật Park Hyatt Phu Quoc Residences, nơi giao thoa nhuần nhuyễn giữa bản sắc Việt truyền thống và ấn tượng thẩm mỹ đương đại. Cùng đó là bộ sưu tập John Walker & Sons XR mới, “khuấy động” 5 giác quan người thưởng thức, mang đến những trải nghiệm độc đáo cho giới thượng lưu.

Trong không gian văn hóa Nam Thi House, nơi nuôi dưỡng sự kết nối và gìn giữ những phẩm chất đáng quý của Sài Gòn, đêm tiệc ra mắt Art Republik Vietnam #3 hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tái ngộ thăng hoa trong bầu không khí nghệ thuật tràn đầy cảm hứng.


Hòa chung vào không khí nghệ thuật đang trở lại dần sôi nổi, Art Republik Vietnam chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 3 với chủ đề “Đừng quên, ta đang trẻ!” vào lúc 18g00 ngày 30/11/2021 tại Nam Thi House, 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.


 
Back to top