Nghệ thuật

Triển lãm Mây & Dó: Những câu chuyện thú vị bằng nét bút, màu mực, và giấy dó

Apr 11, 2022 | By Art Republik

Triển lãm nhóm Mây & Dó quy tụ 8 họa sĩ tài năng với những tinh thần, khái niệm và bút pháp khác nhau. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 18 tháng 04 năm 2022 tại May Artspace, 36/70 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhóm họa sĩ bao gồm: Bùi Tiến Tuấn, Bùi Văn Tuất, Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh (Béo), Đặng Hữu, Vũ Thái Bình và Đoàn Đức Hùng.

Triển lãm của 08 hoạ sĩ đến từ nhóm Dó bao gồm hơn 40 tác phẩm, mời gọi mọi người được trải nghiệm đủ đầy những câu chuyện mà nhóm hoạ sĩ đã mang lại cho chúng ta bằng nét bút, màu mực, và giấy Dó.

Theo chia sẻ của Tú Anh, một người bạn thân thiết của Mây & Dó: “Tập hợp tranh dó triển lãm lần này mang đủ cả ba đại diện chất liệu và các biến tấu đa dạng uyển chuyển trên nền chất liệu này. Đầu tiên là Bùi Tiến Tuấn, người trên lụa gọn gang sắc sảo bao nhiêu thì lại run rẩy cảm xúc bấy nhiêu trong những mảng sáng tối mang âm hưởng của Emil Node. Bùi Văn Tuất, thành thục với kỹ thuật xử lý độ ướt dính của sơn dầu trên mặt dó với đề tài những em bé vùng cao quen thuộc. Lê Minh Đức, vẫn thả trôi theo cảm xúc dù là những nhát bút hay vết xé phóng khoáng, ngang ngạnh như không phải là dó.

“Nguyễn Văn Cường, dùng chất bột màu truyền thống cho những sáng tác mang hơi hướng lập thể. Minh “Béo”, lần này không phải là những mảng trống phô chất liệu dó trong bố cục phố, cây, hoa, mà là lớp màu lấp lánh dày dặn, sáng từ trong sáng ra trên mặt dó bồi toan. Và tỉ mỉ điềm đạm nhất là Vũ Thái Bình, mang tính thấm dẫn của những thớ bột dó vào trong những mảng mực tàu đầy tính thủy mặc. Dù không mang tranh dó đến triển lãm lần này, nhưng Hữu “gồ” cũng là một người chơi dó lâu năm. Và kích thước sơn dầu nhỏ nhỏ xinh xinh của Đoàn Đức Hùng, của Hữu cũng ăn nhập với cái rụt rè ý nhị của tinh thần Dó.” – Tú Anh chia sẻ.


 
Back to top