Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Lân Nhã thăng hoa tại “thánh đường âm nhạc” Sun Memory ở Phú Quốc

Jun 20, 2022 | By Ton Binh

Ở số đầu tiên của chương trình âm nhạc “Sun Memory” vừa diễn ra tại Nam Phú Quốc vào ngày 18/6, ba giọng ca Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Lân Nhã đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tìm lại khoảng trời ký ức ngọt ngào,trong đó đặc biệt nhất là tình yêu mênh mang, khơi gợi các nốt trầm bổng của những kỷ niệm.

Không hổ danh là “bậc thầy của sân khấu nghệ thuật”, Long Kan mang đến cho khán giả không gian độc đáo mang tên “hành trình âm nhạc trải nghiệm”. Giữa khán phòng Sun Signature Gallery, sân khấu được dựng lên đẹp, sang trọng như một thánh đường, với biểu tượng mặt trời chủ đạo và ánh sáng lộng lẫy đến từ những chùm đèn pha lê lớn. “Hành trình âm nhạc trải nghiệm” đã đưa khán giả tìm về điều xưa cũ, trân trọng và thêm yêu cuộc sống. Các nghệ sĩ trình diễn với sự điều phối của giám đốc âm nhạc Hoài Sa, mang đến cảm xúc thật nhất.

Hồ Ngọc Hà – ca sĩ được chờ đợi nhất tại đêm nhạc đã không làm khán giả thất vọng khi xuất hiện ở phần sau của chương trình. Cô mặc chiếc váy cổ tích, phần tà chất liệu voan, thiết kế xếp tầng tạo sự bay bổng, nữ tính. Như thông tin đã tiết lộ từ trước khi đêm nhạc diễn ra, nữ ca sĩ sẽ hát tặng khán giả loạt hit của Love songs – series âm nhạc từng tạo nên “thương hiệu” Hồ Ngọc Hà qua bốn mùa tổ chức. Lần này, các nhạc phẩm được khoác áo mới bằng bản phối sang trọng, trong đó điểm nhấn là loạt liên khúc gắn với tên tuổi của cô.

Hồ Ngọc Hà mang đến những thanh âm nồng nàn, thổn thức qua các bản hit của Đức Trí như “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”, “Đêm nghe tiếng mưa”, “Yêu thương mong manh” và liên khúc của Nguyễn Hồng Thuận gồm “Cô đơn giữa cuộc tình”, “Hãy mặc em đi”, “Gửi người yêu cũ”, “Cả một trời thương nhớ”.

Một điểm nhấn khác ở đêm nhạc phải kể đến màn hòa giọng của Hồ Ngọc Hà – Lê Hiếu qua loạt ca khúc nổi tiếng của Thái Thịnh gồm “Ngày tình phôi pha”, “Cơn đau cuối cùng”, “Ngày mai em đi”… Từng song ca ở một số sân khấu, nhưng đây là lần tái hợp của hai giọng ca được nhiều khán giả yêu thích sau nhiều năm. Lần này hai ca sĩ mang đến sự khác biệt trong cách chia đoạn bài hát, thể hiện nỗi lòng của người phụ nữ và đàn ông trong tình yêu. Khi hòa giọng, họ nương tựa, giữ bè phối ăn ý, tạo sự hòa quyện.

Đây là lần tái hợp hiếm hoi của hai giọng ca được khán giả yêu thích sau nhiều năm.

Trước đó, hai giọng ca nam gồm Lê Hiếu, Lân Nhã bắt đầu đêm nhạc bằng sự lịch lãm, sâu sắc của những người đàn ông từng trải, có sự chiêm nghiệm về cuộc đời. Không quần áo lòe loẹt hay dàn dựng gây chú ý trên sân khấu, ở hai nam ca sĩ, giọng hát nhiều cảm xúc chính là “vũ khí” sẵn sàng “đốn tim” người yêu nhạc.

Lê Hiếu đưa người nghe đi qua loạt hit gắn liền tên tuổi như “Cõi mơ”, “Con đường màu xanh”…  Anh còn giới thiệu ca khúc mới lần đầu hát trước nhiều người mang tên “Sau này của chúng ta”.

Lân Nhã nồng nàn qua loạt ca khúc nổi tiếng gồm “Tuyết rơi mùa hè”, “Bài không tên cuối cùng”,  liên khúc “Hoa tàn – Tình nồng – Niềm đau chôn giấu”… Anh dẫn dắt các màn biểu diễn bằng giọng nói trầm ấm, khi lại có những câu bông đùa để tạo sự gần gũi. Hai nam ca sĩ còn gây bất ngờ khi hòa giọng trầm ấm qua loạt ca khúc “Nếu như”, “Và tôi cũng yêu em”.

Sun Memory là sự kiện kết hợp âm nhạc với việc quảng bá du lịch – những thắng cảnh đẹp của đất nước – đến với khán giả trong và quốc tế. Đạo diễn Long Kan – người từng làm nên những chuyến viễn du thời trang mang tên Fashion Voyage – sáng tạo nên “Hành trình âm nhạc trải nghiệm” không chỉ nhằm thỏa mãn các tín đồ yêu nhạc Việt, mong muốn làm thăng hoa giấc mơ nghỉ dưỡng, nâng cao trải nghiệm cho những tâm hồn say mê nghệ thuật tại nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc.

Ở những số đầu tiên, anh lựa chọn Sun Signature Gallery – công trình mang tính biểu tượng của tập đoàn Sun Group ở Phú Quốc do kiến trúc sư danh tiếng Bill Bensley thiết kế – là nơi “hạ cánh” hoàn hảo cho chương trình vì nhận thấy vẻ đẹp như một lâu đài nghệ thuật ở nơi đây. Các thượng khách đến với Sun Memory sẽ hưởng thụ đặc quyền chưa từng có như được đón tiếp tại sảnh sang trọng, đặt chân vào “thánh đường” âm nhạc lộng lẫy bậc nhất – nơi được xem là điểm check-in ấn tượng khi ghé thăm “ngôi làng Địa Trung Hải” lãng mạn, bình yên.

Sau số đầu tiên, Sun Memory dự kiến trở lại với đêm nhạc thứ hai vào tháng 9.

Chương trình diễn ra với sự bảo trợ truyền thông từ L’OFFICIEL Vietnam và LUXUO Vietnam.

Photo: Finn by Anh Tú


 
Back to top