Nghệ thuật

Triển lãm “The Crossing”: Hy vọng trong tăm tối

Sep 16, 2022 | By Trang Ps

Đại dương là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhưng cũng là niềm hy vọng mạnh mẽ của Bảo Vương… Dẫu ánh sáng trong đêm tối quá đối mong manh và nỗi cô quạnh lạnh lẽo như bao trùm lấy cả linh hồn, nhưng chính khoảnh khắc ấy mới có thể thai nghén nên những tác phẩm hội họa đi vào tâm can…

Sinh ra vào những năm 1970, vừa mới vài tháng tuổi, họa sĩ Bảo Vương đã phải cùng gia đình và hàng trăm thuyền nhân khác lênh đênh trôi dạt trên đại dương hàng tháng trời. Như định mệnh an bài, trải qua một thời gian như đằng đẵng ở các trại tị nạn khác nhau từ Malaysia đến Indonesia, Bảo Vương và gia đình cuối cùng cũng được phép tị nạn tại Pháp.

Trong hành trình sống, mỗi người đều bị ám ảnh bởi bước ngoặt lớn lao của họ. Và Bảo Vương thì bị ám ảnh bởi chính thời cuộc, bởi một trải nghiệm khi mà anh còn chưa kịp nhận thức về đời sống. Chính khi nhận thức còn chưa kịp nảy mầm, thì tiềm thức lại là ”hạt giống” đầy sôi trào và mãnh liệt. Hành trình “The Crossing” với Bảo Vương có lẽ như vậy. Trong 12 bức tranh đen đơn sắc, người ta không ám ảnh bởi màu sắc, bởi khung cảnh, mà là “cái cảm giác” mơ hồ gợi ra từ bức họa. Đó không phải là một cảm giác, một nỗi niềm, mà là vô vàn cảm xúc chồng chất lên nhau đến nỗi mơ hồ và khó gọi tên. Đối với tôi, “cái cảm giác” ấy thoát thai từ bản năng sinh tồn vì thế mà nó vừa chan chứa hy vọng vừa ngập tràn sợ hãi, vừa mong manh vừa sâu sắc, vừa run rẩy vừa can đảm, vừa tăm tối vừa bừng ánh sáng, vừa trôi nổi vừa vững chãi, vừa bao la những cũng vừa ngột ngạt… Chỉ những người thật sự từng trải qua những xung đột cảm xúc ấy  mới có thể phác lên những ”tâm hồn” hội họa như vậy.

Dù Bảo sử dụng sắc đen để tả cảnh biển trong đêm tối nhưng sắc đen ấy cũng gợi về một giai đoạn đầy u tối của anh. Con người luôn sợ hãi đêm tối vì việc thiếu ánh sáng như luôn đào bới nỗi bất an và sợ hãi tiềm ẩn bên trong họ. Nhưng sắc đen của Bảo lại lấp lánh. Sự lấp lánh đấy là nguồn ánh sáng dù nhỏ nhoi nhưng đầy xoa dịu từ ánh trăng, từ những ngôi sao xa xôi… Và dù gì đi nữa, hành trình đầy gian nan của họ dường như đang được quan sát, đang được che chở. Và thế, bất kể lúc nào, trong thất vọng luôn là hy vọng, trong bóng tối luôn có sự chỉ đường của ánh sáng. Đơn giản là những cặp nhị nguyên bao giờ cũng bấu víu lấy nhau.

Bao Vuong | The Crossing XLVII (2021) | Artsy

Không một chiếc thuyền nào được vẽ ra, không một bóng dáng con người nào được khắc họa, vì thế loạt tranh kích hoạt người xem phải tưởng tượng, phải tự đặt ra những giả thiết: “Nếu mình là họ, mình sẽ cảm thấy ra sao?” Nếu người trong cuộc nhìn lại đây như một sự kiện quá đỗi kinh hoàng, và trải nghiệm tận cùng ranh giới mỏng mảnh như sợi chỉ giữa sự sống và cái chết, thì bạn và tôi – những con người là khán giả dường như chỉ có thể thấu cảm và chia sẻ chân thành với những gì đã là lịch sử.


Triển lãm cá nhân “The Crossing” của họa sĩ Bảo Vương sẽ diễn ra từ 2/10 đến 15/12 này tại Laan van Meerdervoort 89, 2517AT, The Hague, Hà Lan.


 
Back to top