Nghệ thuật

Từ Singapore: The Call Of The Sea – Lời cổ vũ cho nghệ thuật không biên giới

Jan 10, 2021 | By Trang Ps

12 nghệ sĩ đến từ các lĩnh vực đa dạng sẽ giới thiệu 40 tác phẩm độc đáo tại cuộc triển lãm mang tên The Call Of The Sea, diễn ra từ ngày 07/01/2021 đến 13/01/2021 tại Singapore. Sự kiện quan trọng này đóng vai trò như lời cổ vũ cho nghệ thuật không biên giới. 

Giám tuyển Marina Oechsner de Coninck

Khi không chắc chắn về một điều gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống, con người thường tìm đến những nguồn thông tin khác nhau để xác nhận, từ báo chí, mạng xã hội như Facebook, sự kiện online – offline… Cũng chính vì lẽ đó, chúng ta dần cảm thấy áp lực và bị tấn công bởi lượng tin quá tải ấy đến nỗi không còn đủ năng lượng để xử lý. Trong lúc ấy, nghệ thuật xuất hiện và trở thành phương tiện mấu chốt để chúng ta hiểu thấu thời điểm đầy khó khăn này.

Trong triển lãm The Call Of The Sea diễn ra từ ngày 7/1 đến 13/1 năm nay, Marina Oechsner de Coninck giám tuyển một loạt các tác phẩm nghệ thuật của 12 nữ nghệ sĩ với những thử nghiệm đa dạng từ điêu khắc, hội họa đến nhiếp ảnh.

Art Republik và Luxuo đã có cuộc trò chuyện với Marina để hiểu hơn về hoạt động cũng như tầm nhìn của cô về triển lãm nghệ thuật ấn tượng này.

Saga Seed của Kumari Nahappan

Chào Marina Oechsner, cô có thể chia sẻ những điểm nhấn thú vị mà Triển lãm The Call Of The Sea mang đến cho khán giả toàn cầu?

The Call Of The Sea mang đến hơn 40 tác phẩm nghệ thuật của 12 nữ nghệ sĩ đến từ Singapore và Pháp. Ý tưởng nhằm thúc đẩy tính vô hạn (xuyên lục địa – xuyên văn hóa) của nghệ thuật, được thể hiện rõ ràng và độc đáo qua tầm nhìn và sự sáng tạo của nhóm nghệ sĩ. Đây là màn khởi động truyền cảm hứng, khơi gợi ký ức và nâng cao nhận thức thực tế thông qua nghệ thuật, một lĩnh vực như bao lĩnh vực khác, đã bị đình trệ vì Covid-19 trong năm vừa qua.

Chúng tôi tò mò vì sao triển lãm lại chỉ chọn nữ nghệ sĩ? Và cô có tự nhận mình là một giám tuyển chuyên nghiệp?

Nguồn cảm hứng đến từ câu lạc bộ SG ART LOVERS dành riêng cho phụ nữ của chúng tôi. Vào mùa hè năm ngoái, trong thời gian cách ly xã hội trên toàn cầu, chúng tôi đã thành lập CLB này với một nhóm nữ nhằm khám phá các phòng trưng bày nghệ thuât tại Singapore, nghệ sĩ tại studio của họ, cũng như các hoạt động đa lĩnh vực và trải nghiệm nghệ thuật trên trường quốc tế của từng cá nhân.

Tôi tự coi mình là một giám tuyển, nhà thiết kế với sứ mệnh thúc đẩy hợp tác và kích thích nghệ thuật phát triển tại châu Á.

What Will be Left Of Us của Helene Le Chatelier

Cô có thể chia sẻ một chút về 12 nữ nghệ sĩ tham gia trong triển lãm đặc biệt này?

Chúng tôi rất vui khi Kumari Nahappan, nữ điêu khắc gia nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á đã tham gia triển lãm nhóm thú vị này. Series “hạt giống Saga” của cô ấy là một kho tàng năng lượng tiềm ẩn. Saga gắn liền với một loạt cảm xúc phổ quát như tình yêu, đam mê, tưởng nhớ và khát khao.

Trong khi đó, Lavender Chang đại diện cho thế hệ nghệ sĩ millennials với kinh nghiệm tiếp xúc thị trường quốc tế và thực hành đa phương tiện từ nhiếp ảnh đến video. Cô từng đạt giải thưởng Liên hoan Quốc tế Rotterdam vào năm 2020 cho tác phẩm điện ảnh “A love Unknown”. Tôi đặc biệt yêu tầm nhìn và cá tính thơ mộng của Chang về Singapore, hành trình của cô ấy đang biến đổi suy nghĩ của chúng ta về đất nước này.

Có 4 nghệ sĩ lần đầu tiên trưng bày tác phẩm tại Singapore bao gồm: Lilia Yip, Laur Meyrieux, Charlotte de Charentenay và Linette Cajou.

Squid Cut của Lilia Yip

Cô có thể đưa ra 5 lý do khiến khán giả phải ghé thăm triển lãm đặc biệt này?

1/ Cuộc du hành thú vị được dẫn dắt bởi con mắt tài tình của những người nghệ sĩ tài hoa.

2/ Khám phá thế giới gần gũi mà độc đáo thông qua 40 tác phẩm của 12 nữ nghệ sĩ đến từ Pháp và Singapore.

3/ Đắm mình trong những khoảnh khắc dâng tràn cảm xúc, mở rộng trái tim với nghệ thuật và thổi hồn vào quê hương.

4/ Một cơ hội duy nhất để khám phá những tài năng quốc tế với giá cả phải chăng.

5/ Trở thành một phần trong cộng đồng nghệ thuật Singapore.

Eclosion của Charlotte de Charentenay

Tất cả những tác phẩm nghệ thuật trưng bày sẽ được bán chứ?

Đúng vậy, bạn có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến qua Instagram @marinaoechsner. Lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào các triển lãm nghệ thuật tiếp theo.

Phải chăng đây là một triển lãm thương niên?

Chắc chắn. Chúng tôi hướng đến việc phát triển nhiều triển lãm nhóm vào năm 2021, hợp tác với các phòng trưng bày, tổ chức văn hóa và thương hiệu quốc tế có trụ sở tại Singapore.

Waves of Desire của Linette Cajou

Cô có thể tiết lộ về nhưng đối tác này chứ?

Chúng tôi may mắn khi có cơ hội hợp tác với phòng trưng bày lâu năm như Intersections, Art porters và Cuturi Galleries. Họ đã hỗ trợ các nghệ sĩ từ bước đầu như Helene Le Chatelier, Lavender Chang và Delphine Rama.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời tri ân chân thành đến sự đóng góp của hội nữ doanh nhân My French Concession, HappyDesignCushions và French associations UFE & AFS culture. Trong 8 ngày mở cửa, sự kiện sẽ được tài trợ bởi Champagne Perrier Jouet và Pernod Ricard.

Cảm ơn Marina Oechsner vì những chia sẻ bổ ích nhé!


 
Back to top