Sống / Du lịch

Resort review: Tìm kiếm tâm hồn yên bình ở Amanjiwo

Aug 17, 2019 | By admin

Gần Yogyakarta, trung tâm nghệ thuật nổi tiếng của Indonesia, là Magelang, nơi khu nghỉ dưỡng Amanjiwo được xây dựng,nổi tiếng với việc buôn bán thuốc lá. Nơi đây còn là quê hương của một số nhà sưu tầm nghệ thuật quan trọng, như Tiến sĩ Oei Hong Djien, người đã xây dựng Bảo tàng OHD để lưu giữ bộ sưu tập hơn 2000 tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại của Indonesia, ông bắt đầu từ những năm 1970.

Hồ bơi chính.

Trong một chuyến đi gần đây tới Yogyakarta để thăm xưởng sáng tác của các họa sĩ, LUXUO đã đến vùng ngoại ô thành phố Magelang và nghỉ chân tại Amanjiwo nhân dịp kỷ niệm 20 năm nơi này. Là một trong 31 khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Aman, Amanjiwo trong tiếng Javan có nghĩa là “tâm hồn yên bình”. Và đó thực sự là một cái tên phù hợp.

Ngay khi đến nơi, chúng tôi đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi không gian yên tĩnh của nơi này, cũng như nét độc đáo của khu vực lễ tân được thiết kế theo kiểu cửa hang mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu nghỉ dưỡng, với điểm nhấn là ngôi đền Borobudur uy nghi ở phía xa xa. Đây cũng là công trình kiến trúc mà thực khách được thoải mái chiêm ngưỡng khi dùng bữa ngoài trời tại nhà hàng The Restaurant, Bar và Terrace.

Lối vào Jiwo.

Với lối kiến ​​trúc lấy cảm hứng từ khu bảo tồn Phật giáo Borobodur thế kỷ thứ 9, ba mươi sáu phòng suite rộng rãi tạo thành hai vòng cung hình trăng khuyết bao bọc tòa nhà trung tâm Amanjiwo. Mỗi phòng đều có trần cao và mái vòm, giường king size đặt trên bục terrazzo cao với bốn trụ đá xung quanh. Khu nghỉ dưỡng được bao phủ trong một màu xanh ngát với những hàng cây được cắt tỉa công phu tại Pool Club, ngay sát bên hồ bơi vô cực dài 40 mét.

Minht Amanjiwo.

Lòng hiếu khách và sự chu đáo của Aman được thể hiện ngay từ lúc chúng tôi đặt chân đến nơi đây. Sau thủ tục nhận phòng nhanh chóng với hoa, khăn thơm mùi sả và đồ uống ướp lạnh, chúng tôi được đưa đến biệt thự riêng để thư giãn trước sự kiện chính vào buổi tối: Ramayana Royal Feast.

Những cánh đồng gạo Selegriyo.

Những món ăn được phục vụ tại phòng suite Dalem Jiwo bao gồm các món ngon địa phương như nasi jowo melik, một loại gạo đen hiếm và thơm có nguồn gốc ở vùng Yogyakarta, ăn kèm súp gà sop timlo nấu với nấm mộc nhĩ, hoa chuối và mì gạo. Đây là lựa chọn yêu thích của Sri Sultan Hamengku Buwono X, Vị vua của Vương quốc cổ đại Yogyakarta.

Một điểm nổi bật của bữa tối xa hoa là món udang bakar kalasan đậm đà hương vị, hay món tôm hấp nước dừa từ Kalasan (Yogyakarta) được nướng điệu nghệ tại chỗ.

Giải trí cho buổi tối là chương trình ca vũ nhạc Ramayana, tái hiện trận chiến giữa Anoman và Rahwana để cứu công chúa xinh đẹp Shinta trở về với chồng là Rama. Các phân cảnh cuốn hút diễn ra trên nền nhạc của dàn nhạc gõ truyền thống gamelan với sự tham gia của các vũ công được phục trang đẹp mắt.

Dưới bầu trời đêm quang đãng sau một ngày mưa, chúng tôi bắt đầu lang thang trong khu nghỉ dưỡng sau một bữa tối no căng, khám phá thư viện chứa đầy sách và trò chơi, ghé qua cửa hàng bán các tác phẩm nghệ thuật, hàng dệt, đồ thủ công và đồ cổ của người Java, và khu vui chơi cho trẻ em được trang bị đầy đủ đồ chơi và hoạt động phong phú. Cuối cùng, chúng tôi về về biệt thự riêng để tận hưởng một giấc ngủ yên lành.

Gần Yogyakarta, trung tâm nghệ thuật nổi tiếng của Indonesia, là Magelang, nơi Amanjiwo được xây dựng,nổi tiếng với việc buôn bán thuốc lá. Nơi đây còn là quê hương của một số nhà sưu tầm nghệ thuật quan trọng, như Tiến sĩ Oei Hong Djien, người đã xây dựng Bảo tàng OHD để lưu giữ bộ sưu tập hơn 2000 tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại của Indonesia, ông bắt đầu từ những năm 1970.

Magelang cũng là “quê hương” của các nghệ sĩ như người Hà Lan gốc New Zealand John van der Sterren, người có mối quan hệ mật thiết với Amanjiwo thông khi không ngừng hỗ trợ khu nghỉ dưỡng trong các hoạt động phát triển nghệ thuật địa phương kể từ khi mở cửa vào năm 1997.

Dù bỏ lỡ “Sikepan Collection”, một buổi triển lãm riêng cho các tác phẩm của nghệ sĩ này tại Amanjiwo hồi đầu năm như một phần của lễ kỷ niệm 20 năm, chúng tôi đã đến thăm xưởng sáng tác của ông, Villa Sikepan – buổi triển lãm cũng được đặt theo tên này – và được nghe những câu chuyện thú vị đằng sau những bức tranh phong cảnh và chân dung tuyệt đẹp của ông, cũng như tình yêu ông dành cho mảnh đất này

Hồ bơi Jiwo.

Chúng tôi nằm thư giãn dưới bóng mát trong vườn, rồi ngâm mình trong hồ bơi riêng và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với ruộng bậc thang và các ngọn đồi Menoreh ở đằng xa.

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi trải nghiệm mandi lulur, một chương trình trị liệu toàn thân đặc biệt kiểu hoàng gia Java, bắt đầu bằng một động tác xoa bóp nhẹ nhàng trong bàn tay của các chuyên viên mát xa có kinh nghiệm, sau đó là tẩy da chết bằng nghệ, mật ong và gạo, và kết thúc bằng ngâm mình trong bồn tắm thảo dược ấm áp ngoài trời.

Vào buổi sáng cuối cùng tại Amanjiwo, chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để đón ánh bình minh ở Borobudur, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, cách khu nghỉ mát một quãng ngắn. Leo cầu thang đến đỉnh ngọn bảo tháp, khi bầu trời dần sáng hơn, chúng tôi được hướng dẫn viên kể về 2672 bức phù điêu và 504 tượng Phật có kích thước như người thật làm nên Borobodur – cũng như các nỗ lực bảo tồn đang diễn ra ở đây.

Lớp học thiền.

Nếu bạn đang xem xét cho một chuyến đi tới Yogyakarta và Magelang để trải nghiệm nền văn hóa nghệ thuật phong phú ở đây, Amajiwo là điểm đến không thể bỏ qua.


 
Back to top