Phong cách

Peter Do Mùa hè 2023: Áo quần có thể gợi nhớ chúng ta về kỷ niệm?

Sep 19, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Kỉ niệm. Khi chúng ta nhắm mắt, cái gì sẽ bất chợt được gợi nhớ lên? Điều gì khiến chúng ta bị hút trở lại một nơi sau nhiều ngay, nhiều năm tháng? Một cố hương? Một vùng đất? Một mùi hương? Hay một bài hát có thể kích hoạt ta nhớ về điều gì đó ngay lập tức? Và liệu áo quần, có thể gợi nhớ chúng ta về kỷ niệm?

Ngày thứ năm của tuần lễ thời trang New York gọi tên Peter Do là NTK gốc Việt đáng mong chờ nhất, đặc biệt đối với thị trường trong nước. Như đã được thông tin trước đó, chúng ta sẽ chứng kiến màn hợp tác của nhà mốt và gã khổng lồ K-pop – SM Entertainment, cụ thể hơn là phần mở màn của thành viên NCT Dream, Jeno, cùng sự góp mặt của SMROOKIES Shohei và Eunseok trên sàn diễn. Điều này cũng không quá bất ngờ khi đầu năm nay, Johnny (NCT) cũng đã được dịp diện trang phục thiết kế bởi Peter Do tại Met Gala, là tiền đề cho mối quan hệ hợp tác của SM và thương hiệu trong những sự kiện tiếp theo. Và trong khi Jeno là nhân tố mở màn cho sàn diễn, thì Seulgi (Red Velvet) lại xuất hiện trên hàng ghế đầu với tư cách khách mời.

Lấy cảm hứng từ các khái niệm của thời gian, BST kể về câu chuyện ở quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua các thiết kế biểu tượng từ cut-out, chất vải rũ, áo khoác dài chấm đất và đường cắt xẻ quen thuộc.

Bất kể ai đang ở trong ngành công nghiệp thời trang cũng đều bị cuốn theo những gì thuộc về tương lai, tưởng chừng như, chúng ta không bao giờ sống cho hiện tại. BST này của Peter Do, đánh dấu sự hiện diện của chính bản thân anh đang dần sống chậm lại, tận hưởng mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống.

clothing apparel dress evening dress fashion gown robe female person woman

Ngoài bảng màu trung tính của trắng, đen, xám, beige đặc trưng trên nền chất liệu rũ của lụa và da mềm, chúng ta còn có những điểm nhấn từ họa tiết hoa, ombre và bức hình do chính tay Peter chụp thông qua kỹ thuật in trên vải dập li. Có thể thấy, đa phần BST đều phản ánh những đặc trưng vốn có của nhà mốt, nhưng “tôi tin rằng đôi khi những điều mới mẻ đều được tạo ra từ những thứ đang tồn tại. Tôi và các cộng sự đang dựa vào các giá trị cốt lõi để có thể làm nổi bật tính linh hoạt cũng như phản ánh các thay đổi của mình một cách tự nhiên nhất.”

Jeno xuất hiện mở màn show diễn với bộ cánh từ blazer có lapel (ve áo) bằng satin, viền túi trắng tương phản, cut-out ở sau lưng để lộ phần ruffle áo sơ mi trắng bên trong, kết hợp quần xẻ hai bên cùng chất satin trên lapel. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên nhà mốt giới thiệu dòng thời trang nam. Mặc dù chỉ tập trung vào trang phục nữ nhưng trước đó, các thiết kế của anh cũng được nhiều khách hàng nam ưa chuộng, “nhưng nó luôn có những giới hạn nhất định và mọi người thường hay hỏi tôi “Người phụ nữ của Peter Do sẽ là người như thế nào?”. Chính vì thế, khi ra mắt dòng sản phẩm cho nam, anh có thể tự hào khẳng định “Peter Do dành cho tất cả mọi người.”


 
Back to top