Sống / Du lịch

Giờ đây bạn có thể thực hiện một chuyến đi trong ngày đến Nam Cực trên Qantas 747

Feb 26, 2020 | By Hai Yen

Hành trình khứ hồi kéo dài 12 giờ sẽ đưa hành khách từ Úc đến Nam Cực và quay trở lại.

Một phần của khối băng Tây Nam Cực với những ngọn núi được nhìn từ máy bay

Giờ đây việc khám phá một lục địa cuối cùng trong danh sách du lịch của bạn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Antarctica Flights hiện đang cung cấp một giải pháp thay thế cho hành trình bằng tàu đến Nam Cực, đó là các chuyến bay trong ngày tuyệt đẹp.

Có trụ sở tại Úc, Antarctica Flights thuê riêng một chiếc Qantas 747 để đưa du khách thực hiện hành trình kéo dài 12 giờ đến Nam Cực và quay trở lại. Với định vị là “chuyến du lịch trong ngày độc đáo nhất thế giới”, hành trình bắt đầu từ năm thành phố khác nhau ở Úc; Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane và Perth, nhưng chỉ trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 hàng năm, khi điều kiện thời tiết là tốt nhất để ngắm nhìn lục địa băng bên dưới.

Khoảng ba giờ bay về phía nam của Úc, hành khách sẽ bắt đầu thấy một chút băng đầu tiên, các tảng băng trôi, trước khi băng qua Cực Nam để tiến vào địa hình gồ ghề của Nam Cực.

Mục tiêu của các phi công là cung cấp cho du khách những góc nhìn đẹp nhất ở cả hai phía của máy bay, trong khi bay trên Nam Cực càng lâu càng tốt (nếu thời tiết cho phép). Chuyến bay sẽ đi vòng quanh Antarctic Treaty trong khoảng bốn giờ, nhưng khu vực cụ thể sẽ thay đổi mỗi lần tùy thuộc vào sự đa dạng tối đa trong cảnh quan bao gồm sông băng, cao nguyên băng và bờ biển, cũng như điều kiện thời tiết trong ngày.

Hành khách có thể chọn chỗ ngồi ở một trong bảy hạng khác nhau, từ Trung tâm hạng phổ thông (ghế giữa không có cửa sổ), đến tận Ice Class, đây là ghế ngủ dài, hoàn chỉnh với rượu Champagne và gói quà tặng miễn phí. Khi chuyến bay đến Nam Cực, hành khách trong tất cả các lớp được phép đứng lên và nhìn ra bất kỳ cửa sổ nào có tầm nhìn tốt nhất. Tất cả các hạng bay cũng sẽ nhận được hai dịch vụ bữa ăn gồm đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí từ một quầy bar đầy đủ.

Vincent Pham 


 
Back to top