Xe & Du thuyền

F1 Australia chính thức bị huỷ bỏ do diễn biến khó lường của Covid-19

Mar 13, 2020 | By Hai Yen

Vòng mở màn mùa giải Công thức 1 được lên kế hoạch tập luyện vào hôm nay, 13/3, song mọi chuyện đã đi vào bế tắc sau khi McLaren rút lui vì một thành viên trong nhóm có kết quả xét nghiệm dương tính với virus vào hôm qua.

“Vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, Tập đoàn Grand Prix Australia (AGPC) được chính ban điều hành giải đua Công thức 1 khuyên nên hủy bỏ mọi hoạt động của F1 trên đất nước,” tuyên bố từ AGPC cho biết.

“Trước quyết định này cùng lời khuyên sáng nay từ Giám đốc Y tế của Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Sức khỏe Chính phủ Victoria, Tập đoàn Grand Prix Australia xác nhận giải đua Công thức 1 Grand Prix Australia bị hủy ngay lập tức.”

Trên cơ sở đó, Fox Sports cho biết AGPC và F1 sẽ sớm tổ chức cuộc họp báo để đưa ra thông bố chính thức.

Khán giả xếp hàng để vào cổng tại Melbourne

Có thể nói, diễn biến này diễn ra khá nhanh ngay khi đội đua McLaren rời đi. Bảy nhân viên của đội đã được xét nghiệm âm tính, tuy nhiên cá nhân thứ chín vẫn đang trong quá trình chờ đợi kết quả. Được biết, cá nhân này không có liên quan với bất kỳ đội đua F1, FIA hay nhà cung cấp nào.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của tất cả mọi người bao gồm người tham dự, nhân viên của chúng tôi, tất cả các đối tác sự kiện và cộng đồng địa phương,” tuyên bố khẳng định.

Nhiều người không giấu vẻ thất vọng trước thông tin F1 Australia bị hủy bỏ

Trước đó, giải đua F1 dự kiến diễn ra tại Trung Quốc đã bị hủy, trong khi cuộc đua ở Bharain sẽ diễn ra mà không có khán giả. Quyết định hủy bỏ F1 tại Australia sẽ là đòn giáng nặng mới nhất đến các nhà tổ chức, vì trước đó, họ đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp khắc phục. Người đứng đầu ban tổ chức F1 Australia là Paul Little từng nói với tờ Nine Network rằng cuộc đua vẫn diễn ra. Ngay cả Thủ tướng Daniel Andrew cũng tuyên bố tại Sydney rằng Grand Prix sẽ vẫn được tổ chức, dù là không có khán giả.

Đám đông người hâm mộ tập trung tại cổng Albert Park Circuit vào sáng nay

Tuy nhiên, mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn sau nhiều cuộc họp khẩn vào tối qua. Bản thân các thành viên tham gia cũng có tâm lý e ngại về sự kiện. Theo BBC Sport, cựu vô địch F1 thế giới Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen đã tự ra quyết định và bay khỏi Australia ngay tối qua.  Người từng 6 lần vô địch cuộc đua F1 là Lewis Hamilton cũng cho biết ông cảm thấy khá “sốc” khi nghĩ đến việc cuộc đua vẫn diễn ra trong bối cảnh đại dịch Corona toàn cầu.

Tay đua Sebsastian Vettel được cho hay là đã rời khỏi Australia ngay trong đêm

“Tôi thực sự rất, rất ngạc nhiên khi chúng tôi vẫn ở đây. Đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy sốc khi mà chúng tôi vẫn ngồi trong căn phòng họp báo này,” ngôi sao của Mercedes khẳng định gay gắt.

Giờ đây, sau những quyết định buồn bã của F1 tại Trung Quốc và Bahrain, chúng ta chỉ có thể chờ xem những hậu quả nặng nề sắp tới mà Covid-19 mang đến cho F1. Các quan chức AGPC cho biết họ sẽ tiết lộ thông tin sau về việc hoàn vé.

 


 
Back to top