Bất động sản

Nhà của Mẹ: Ngôi nhà giản dị hòa mình vào rừng cây sông nước

Aug 25, 2020 | By Trang Ps

Đội ngũ kiến trúc sư 1+1>2 Architects đã thiết kế công trình “Nhà của Mẹ” ẩn mình dưới những cây mít, cây bưởi, mình bên mặt hồ với tầm nhìn khoáng đạt.

Dưới bàn tay tài hoa của đội ngũ kiến trúc sư, ngôi nhà rộng 220 mét vuông tạo ra bầu không khí ấm cúng và thân thiện, vừa quen vừa lạ dành cho những ai lần đầu đặt chân đến. Thiết kế này là một gợi ý cho kiến trúc nhà ở nông thôn đương đại: một không gian chìm ngập sự tinh tế và giản dị, hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Thiết kế tuân theo thảm thực vật địa phương và địa hình có sẵn, là nơi con người chung sống hòa bình với các loài sinh vật, cây cỏ. Gạch không nung được tạo dựng từ đất trong chính mảnh đất nơi đây, giúp gia tăng hiệu quả cách nhiệt. Mái tranh bản rộng tạo độ xốp cách âm, kiểm soát bức xạ mặt trời hiệu quả, đồng thời vẫn giữ vững chức năng che mưa che nắng.

Mỗi không gian trong nhà đều mang đến trải nghiệm thú vị và khác biệt. Sân thượng – hành lang đệm được uốn cong theo hình dạng của ngôi nhà và kết nối tất cả các không gian chức năng – thể hiện hình ảnh cánh tay dang rộng của người mẹ đang ôm lấy đàn con. Các phòng đều sở hữu tầm nhìn hướng ra hồ, đón không khí trong lành và mở ra hình ảnh mặt nước đẹp như tranh vẽ.

Tầng trệt được xây dựng cao hơn mặt đất, dốc men theo địa hình giúp người mẹ cao tuổi vẫn có thể đi lại, tập thể dục trong nhà vào những ngày mưa, nắng mà vẫn đảm bảo sự thoát nước tự nhiên trên bề mặt, tránh tình trạng ẩm mốc.

Ảnh: Hiroyuki Oki


 
Back to top