Phong cách / Làm đẹp

Fendi FW 2022 Couture: Váy áo hay “lớp da xa hoa” thứ 2

Jul 14, 2022 | By Ton Binh

Kim Jones, một nhà sưu tập sách cuồng nhiệt, thường vẽ nên nhiều bộ sưu tập dựa trên các anh hùng văn học của mình. Tuy nhiên, ở mùa này, NTK đã chọn viết câu chuyện của riêng mình cho bộ sưu tập thời trang cao cấp Fendi Couture 2022.

“Một câu chuyện về thời trang ở 3 thành phố: Kyoto, Rome và Paris, và cuộc giao thoa giữa chúng,” NTK đề cập đến nguồn cảm hứng, ví dụ, sự cuồng nhiệt của người Pháp đối với tất cả mọi thứ mà người Nhật nắm giữ trong những năm 20. Để cho ra một màn trình diễn của phong cách tối giản, được thể hiện trong những vật liệu đắt tiền một cách tinh tế nhất.

3 looks mở màn, hai bộ suits may đo và một chiếc váy len cổ lọ dài với chân váy xẻ tà và nút thắt màu nâu đặc biệt. Chỉ những người siêu giàu và những thợ dệt vải chuyên nghiệp tại Loro Piana – Ý – mới nhận ra chất liệu đặc biệt đó là Vicuna, loại vải đắt nhất thế giới, được các người dân địa phương chải với số lượng cực kỳ ít ỏi từ lông lạc đà Vicuña, được bảo vệ tại vùng núi khắc nghiệt Andes.

Sau đó là thêm sự may đo thủ công, một chiếc áo không đường may, cùng chất với quần ống rộng, có tông màu nhạt hơn làm từ da bê, “đặc sản” của Fendi.

Sau đó, show diễn tiếp tục với hàng thước vải thêu – đính sequin tinh xảo. Có tình cảm sâu sắc đối với đất nước mặt trời mọc, NTK đã đáp máy bay đến Kyoto ngay khi biên giới mở ra, và kết nối lại với một nhà sản xuất lụa kimono mà anh đã nhiều lần kết hợp trong các bộ sưu tập nam của Louis Vuitton và Dior. Jones đưa cho họ những mảnh vải kimono từ năm 1700 và hỏi liệu chúng có thể được tái tạo hay không. Cuối cùng, những chững chiếc đầm bất đối xứng có mặt trong mùa này chính nhờ lí do như vậy. Nhờ những khung dệt hẹp và kỹ thuật in thủ công tỉ mỉ của nhà cung cấp, Jones đã chọn chắp vá những bản in mùa thu thành những chiếc áo choàng kín đáo, đồng thời cũng diễn giải các họa tiết cây cỏ thông qua những đường thêu phức tạp, lông thú hoặc những hoa văn trừu tượng được thể hiện qua những sợi sequins được cuộn lại, hoặc những chiếc lông màu nhạt bắt trên áo sơ mi vải tuyn.

Nếu tất cả những vật liệu nghe có vẻ cổ điển và lịch sử, thì bộ sưu tập này nhất định tràn ngập tinh thần hiện đại, là sáng tạo đẹp và quyến rũ nhất của Jones dành cho Fendi cho đến nay. Ánh sáng mạnh của sàn diễn làm tăng cường độ của màu sắc, vàng rực rỡ, xanh bạc hà, và độ trong suốt của những chiếc váy ống lưới mỏng manh lấp lánh pha lê, kết hợp với một chiếc vòng cổ xếp tầng gồm hơn 1.000 viên kim cương trắng và vàng lạ mắt – bước đột phá đầu tiên của Fendi trong dòng trang sức cao cấp do Delfina thiết kế.

Đó là một mùa thời trang cao cấp lộng lẫy và quyến rũ, với rất nhiều sự “thủ công” dày đặc và lấp lánh. Jones đã mang lại một số bộ váy “gương vỡ”, di sản Fendi của Karl Lagerfeld, vào năm 2000, và tái hiện chiếc váy “nhỏ bé”, ở phiên bản thêu và cực kỳ lấp lánh.

Có một cơ sở lý luận đằng sau những lựa chọn của Jones. Ông đã có ý tưởng sắp xếp bộ ba bộ sưu tập giữa Rome (quê hương của Fendi), Kyoto (nơi các bản sao của kimono Nhật Bản thế kỷ 18 được dệt) và Paris (nơi xu hướng Japonisme nổi tiếng là nguồn gốc của nghệ thuật và thủ công phương Tây). Ngoài trừ những chiếc váy “khỏa thân”, phần lớn bộ sưu tập hoàn toàn đơn giản và vượt thời gian với mọi đường khâu đắt đỏ.

Theo L’officiel Việt Nam – Ảnh: Runway Fendi


 
Back to top