Phong cách / Làm đẹp

Khi kinh dị kiểu Ý gặp gỡ nét lãng mạn kiểu Pháp trong phim ngắn của Saint Laurent

Jan 02, 2021 | By admin

Không khác biệt thì không phải là Anthony Vaccarello. Điều đó cũng thể hiện qua “Summer of ’21” – phim ngắn quảng bá BST Xuân – Hè 2021 của Saint Laurent. 

Trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Xuân / Hè 2021 của Saint Laurent, Anthony Vaccarello đã bắt tay cùng đạo diễn Gaspar Noé thực hiện một bộ phim ngắn đẹp như mơ, pha trộn giữa âm hưởng của kỷ nguyên disco và hơi hướng kinh dị kiểu Ý những năm 70 — được gọi là giallo — tất nhiên là đi kèm văn hóa thẩm mỹ toàn diện của thương hiệu, bắt nguồn từ Paris năm 1960.

“Summer of ’21” bắt đầu với phân cảnh một người phụ nữ (Aylah Mae Peterson) bị rượt đuổi trong rừng, trên nền bản phối lại “I Feel Love” – Donna Summer của SebastiAn. Cô gái đi vào một ngôi nhà gần đó, nơi một người đẹp không tuổi (Charlotte Rampling) đang chuẩn bị bước lên sân khấu. Khi đi lang thang trong dinh thự, cô tình cờ bắt gặp một dàn người mẫu khi họ dao động giữa bước đi khệnh khạng và thơ thẩn trong cơ ngơi này.

Bộ phim tiếp nối dự án “Lux Æterna” của Vaccarello và Noé, với sự tham gia của Béatrice Dalle và Charlotte Gainsbourg, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2019. Đối với bản thân bộ sưu tập, Vaccarello đã chuyển hướng khỏi lịch trình Tuần lễ thời trang Paris thông thường và thay vào đó tổ chức buổi trình diễn của mình vào giữa tháng 12. Các người mẫu đã diễu hành qua sa mạc Bắc Phi với trang phục váy yếm tối màu, thể hiện phong cách nhạc punk của Anh và Mỹ với những chiếc tủ quần áo kiểu tư sản nữ tính hơn vào khoảng năm 1960 ở Pháp.

 

 


 
Back to top