STYLE

RIMOWA x Robbe & Berking — Chiếc vali biết pha cocktail

Oct 31, 2025 | By LUXUO Editor lead

Có những vật thể được sinh ra không chỉ để mang theo, mà để kể lại những giấc mơ về chuyển động. Với RIMOWA, điều đó luôn bắt đầu bằng nhôm, thứ kim loại lạnh, phản chiếu ánh sáng sân bay, mang trong mình nhịp thở của những chuyến đi xa. Còn với Robbe & Berking, đó là bạc, thứ chất liệu ấm, sáng, được đánh bóng bằng thời gian và đôi tay của những nghệ nhân Đức.

Giữa hai thế giới ấy, chiếc Cocktail Case ra đời, nhỏ gọn, tỉ mỉ, và có phần tinh nghịch như một trò đùa được chế tác hoàn hảo.

Một hộp kim loại chứa niềm vui lấp lánh

Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì những chiếc vali RIMOWA khác: vỏ nhôm xước, đường rãnh song song, tay cầm da, khoá TSA, tất cả được sắp đặt với sự chính xác của kỹ thuật Đức. Nhưng khi mở ra, không phải quần áo hay giấy tờ, mà là một quầy bar thu nhỏ, được xếp ngay ngắn như một nghi thức.

Bên trong, Robbe & Berking đem đến bộ dụng cụ pha chế bằng bạc mạ, khắc nhẹ theo nhịp rãnh của vali: một Cobbler Shaker nhỏ gọn, hai ly tumbler, một jigger sáng bóng, hai ống hút bạc, hai lót ly, và một muỗng khuấy, tất cả nằm trong ngăn được bọc da, như thể RIMOWA vừa mời bạn lên chuyến bay riêng chỉ để pha một ly martini đúng điệu.

Có gì đó vừa hài hước vừa duy mỹ trong ý tưởng này: khi hành lý trở thành nghi thức, và pha chế trở thành hành vi thiền định của người lữ hành.

Giữa kỹ thuật và cảm xúc

Hợp tác này không phải là sự ngẫu nhiên. Nếu RIMOWA đại diện cho sự chính xác từng chi tiết khớp với nhau như đồng hồ, thì Robbe & Berking mang đến cái chậm rãi của bàn tay thủ công, nơi mỗi chiếc ly, mỗi vết khắc đều có trọng lượng của lịch sử.

Hai ngôn ngữ, một cơ khí, một cảm xúc gặp nhau ở nơi giao thoa: niềm vui giản đơn của việc làm điều gì đó thật đẹp, thật đúng cách, dù chỉ là rót một ly rượu.

Trong thế giới của RIMOWA, di chuyển chưa bao giờ chỉ là đi từ nơi này đến nơi khác. Nó là cách người ta đối thoại với thời gian, với không gian, và với chính mình. Vì thế, chiếc Cocktail Case không chỉ là một vật phẩm xa xỉ, mà là một tuyên ngôn, rằng giữa sự gấp gáp của toàn cầu hoá, vẫn còn chỗ cho những khoảnh khắc dừng lại, rót ra, khuấy lên, và lắng nghe âm thanh va chạm của kim loại, bạc và đá lạnh.

   


 
Back to top