Phong cách

The Gen Z Issue (Kỳ 12) – NTK Cường Đàm và RENDEZVOUS: “Tôi nợ mọi người một thứ tốt hơn”

Aug 11, 2023 | By Nguyen Huu Hon

Cuộc trò chuyện với NTK Cường Đàm hậu show diễn RENDEZVOUS diễn ra theo cách thức rất khác với những gì thường thấy. Không có những lời chúc tụng sáo rỗng hay háo hức gượng gạo, chúng tôi ngồi và thẳng thắn nói với nhau về những gì đã qua.

Cảm giác của anh thế nào sau khi show diễn đã kết thúc?

Nói thật là tôi cảm thấy khá nuối tiếc vì một vài điều chưa được như mong đợi.

Sẽ rất khó đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối trong bất cứ màn trình diễn nào, và show diễn thời trang hay nghệ thuật cũng không phải ngoại lệ. Nhưng anh lại là nhà thiết kế hiếm hoi mà tôi biết thẳng thắn thừa nhận điều đó.

Khi bước ra chào khán giả lúc kết màn, tôi đã muốn nói: “Tôi xin lỗi mọi người vì chưa thể mang đến những trải nghiệm và cảm xúc tốt nhất”. Nhưng khi đã tĩnh tâm, tôi nói: “Tôi nợ mọi người một thứ tốt hơn như thế”. Nhân đó, tôi cũng muốn hẹn mọi người đến với phần thứ 3 của INFLOWING. Tôi nói ra như thế để bản thân tôi cảm thấy bớt nuối tiếc như tôi đang cảm thấy hiện tại.

Tôi nghĩ anh đang tự đặt ra cho mình một bài toán quá khó rồi. Theo nhìn nhận của tôi, đánh giá của mọi người về show khá tích cực đó chứ?

Tôi không biết mọi người thường đặt cho mình tiêu chuẩn như thế nào. Đối với tôi, trong một màn trình diễn, người xem có thể cảm nhận một phần thôi, nhưng người làm sẽ nhận ra được những vấn đề còn sót lại.

Vậy theo anh, điều gì ở show diễn lần này mà lẽ ra anh đã có thể làm tốt hơn?

Tôi nói ra điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu và cá nhân tôi. Tôi biết các bạn là đơn vị truyền thông rất thẳng thắn, nên trong cuộc trò chuyện này, tôi cũng sẽ cố gắng nói thật hết những gì mình cảm nhận. Bản chất tôi là một người khá tham lam. Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, tôi sẽ rất cố gắng theo đuổi điều mình muốn. Tôi muốn tạo cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Tôi muốn làm show diễn ở địa điểm chưa từng có tiền lệ. Tôi muốn thực hiện một bộ sưu tập dung hòa được cả hai yếu tố commercial và conceptual. Tôi muốn đem đến những người mẫu rất mới. Tôi còn tham lam trong việc đầu tư vào phụ kiện, như mắt kính, túi xách; ôm đồm các màu sắc nổi bật, đối chọi; tập trung vào kiểu tóc và layout trang điểm. Tham lam quá nhiều thứ nên cuối cùng, các mảng miếng thành ra đối chọi nhau. Tôi không được đứng ở góc nhìn của người xem, mà quan sát show diễn từ cánh gà, nên cảm giác của tôi là khá hỗn loạn. Tôi chỉ nhận ra rằng mình nên gia tăng, hay tiết giảm một vài yếu tố sau khi mọi thứ đã kết thúc. Show diễn này mang đến bài học là đôi khi, tôi cần phải tiết chế lại. Đối với một người luôn muốn làm nhiều thứ như tôi, điều đó không dễ dàng chút nào.

Nói đi cũng phải nói lại, chính sự hỗn loạn đến từ cái “tham” ấy cũng là điều khá hợp lý, vì ngay từ đầu, show diễn đã đi theo chủ đề “cuộc hẹn đa vũ trụ”. Nếu show diễn diễn ra quá êm đềm, tĩnh lặng, có lẽ tính chất “đa vũ trụ” sẽ không còn nữa.

Bên cạnh đó, show diễn này cũng giúp tôi nhận ra là mình sẽ phải làm gì nếu thực hiện show diễn thứ ba. Khi nấu một món ăn, bản thân tôi phải cảm thấy ngon trước đã, rồi sau đó mọi người mới cảm thấy ngon được.

“Show diễn này mang đến bài học là đôi khi, tôi cần phải tiết chế lại. Đối với một người luôn muốn làm nhiều thứ như tôi, điều đó không dễ dàng chút nào.”

Câu hỏi này hơi mang tính cá nhân một chút, nhưng tôi có cảm giác là màn xuất hiện của vedette khá vội vã. Mọi người chỉ biết đó là điểm kết thúc khi anh xuất hiện. Dường như với anh, vedette hay không, không quan trọng, mà chỉ là một phần đóng vai trò kết lại BST. Không biết đây có phải là ý định của anh không?

RENDEZVOUS là cuộc hẹn của nhiều vũ trụ khác nhau. Tôi tin là mỗi vũ trụ sẽ có một cái hay riêng. Thế nên, trong một show diễn thông thường, tôi sẽ không đặt ai ở một vị trí quá khác biệt. First face, hay vedette cũng quan trọng ngang như 42 looks khác, đều đóng những vai riêng trong màn biểu diễn ấy. Tôi không cố tình tạo điểm nhấn khi người mẫu cuối cùng trong RENDEZVOUS bước ra. Tôi nghĩ, đó là cách đặt vấn đề của riêng tôi, có thể sẽ hơi lạ lẫm với các show diễn khác tại Việt Nam, nhưng không quá lạ so với các show diễn trên thế giới.

Một điểm nhấn nữa khá đặc biệt ở RENDEZVOUS chính là cảnh các người mẫu nắm tay nhau lao ra đường. Anh muốn truyền tải điều gì thông qua hình ảnh ấy?

Thông thường, một màn trình diễn thời trang sẽ gói gọn trên sàn diễn, nhưng tôi lại muốn nó kéo dài hơn thế. RENDEZVOUS là một cuộc hẹn, nơi mọi người nắm tay và kết nối với nhau qua cái nắm tay ấy. Khi dàn người mẫu nắm tay nhau bước ra đường, tôi muốn người xem được chiêm ngưỡng một màn trình diễn nữa ở bên ngoài. Ban đầu, dự định của tôi còn lớn hơn thế nữa. Tôi muốn đỗ 10 chiếc xe đen, cứ 4 người mẫu sẽ leo lên một chiếc, sau đó các tài xế hô hiệu lệnh và lái xe lao đi. Hiệu ứng tạo nên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Như tôi đã nói, tôi rất tham, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì rất bị giới hạn.

“Như tôi đã nói, tôi rất tham, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì rất bị giới hạn.”

Anh nghĩ sao khi nhiều người nhận xét là show diễn lần này không mang lại bất ngờ về mặt thời trang hay thiết kế so với show diễn INFLOWING, mà điểm nhấn lại nằm ở concept và các yếu tố nghệ thuật được cài cắm?

Nếu hỏi tôi có thể làm được một BST dị biệt, conceptual không, câu trả lời của tôi là có. Nhưng bên cạnh công việc là một Nhà Thiết kế hay Giám đốc Sáng tạo, tôi còn là Co-CEO của thương hiệu. Vì thế, như đã nói, tôi luôn chọn cân bằng cả hai yếu tố “commercial” và “conceptual”. Nếu làm đồ thật ấn tượng nhưng không tìm được khách hàng, có lẽ tôi chỉ làm được show đầu tiên. Tôi không thể nuôi sống được thương hiệu. Thế nên, với show diễn thứ hai, tôi hướng tới việc mang đến những trang phục có thể mặc và kết hợp dễ dàng. Tôi nghĩ, dàn khách mời của tôi đã là minh chứng rất rõ ràng. Đó chính là đích đến của tôi trong show diễn thứ hai.

Thế nên, thay vì chỉ cố gắng gây ấn tượng về mặt thiết kế, tôi tìm một cách thể hiện khác như các yếu tố nghệ thuật được cài cắm chẳng hạn. Nếu đồ đã dễ đoán mà cách thể hiện còn dễ đoán nữa, thì rõ ràng là tôi đang tạo ra một món ăn không có gì ngon lắm. Thế nên, việc tạo dựng concept mới là thứ giúp chúng ta có thể ngồi đây để nói chuyện với nhau.

Đây là điều anh đã dự định từ trước khi thực hiện show diễn đầu tiên, hay anh chỉ nhận ra sau khi nó đã kết thúc? 

INFLOWING đến sau khi tôi đã tích lũy đủ các yếu tố cần thiết, và biết là mình phải làm gì đó. Tôi khá chắc điều tôi làm ra sẽ khiến mọi người cảm thấy thích thú. Nhưng lúc đó, nói thật là tôi chưa nghĩ nhiều về khách hàng. Tôi chỉ muốn làm một show diễn cho thật “đã”, và tôi cũng đã trả một cái giá khá “đắt” cho nó (cười). Chỉ đến sau khi INFLOWING kết thúc, tôi mới nhận ra là mình cần làm gì tiếp theo. RENDEZVOUS là những thứ đã được điều chỉnh từ INFLOWING. Tôi là người mà sau khi làm gì sẽ luôn luôn tìm cách điều chỉnh. Những điều chưa được ở RENDEZVOUS, tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Từ nãy đến giờ, tôi có cảm giác chúng ta đang tập trung khá nhiều vào những điểm khuyết thiếu. Nhưng chắc hẳn màn trình diễn vừa qua cũng mang đến cho anh nhiều điểm hài lòng chứ?

Thật ra, trong những điểm khuyết thiếu đó cũng có nhiều tích cực. Không phải vì show diễn chưa được trọn vẹn như mong muốn mà tôi thấy mình kém. Đến cuối cùng, đây là show diễn mà tôi đã dám làm. Show diễn này có khó với tôi không? Khó chứ. Nhưng tôi đã dám làm điều khó ấy. Một show diễn không chỉ lấy đi của tôi thời gian, sức lực mà còn tiền bạc nữa, trong khi tôi vẫn còn thương hiệu CHATS cần phải chăm lo. Tôi biết mình tham, nhưng tôi vẫn làm được cái tham  đó cho đến cuối cùng. Bản thân điều này đã là một cố gắng rất lớn.

Có thể sau buổi nói chuyện này, tôi cần ngồi lại một mình, tự trò chuyện với mình để cảm thấy ổn hơn.

Với những bài học vừa qua, với những được và mất sau 2 show diễn, chúng ta có thể mong đợi điều gì trong show diễn tiếp theo của NTK Cường Đàm?

Tôi nghĩ, đây là thời điểm tôi cần chậm lại một chút, tập trung vào thiết kế và phát triển bản thân hơn. Show diễn chỉ là một trong những cách tôi thể hiện cách tôi nhìn nhận về thời trang. Việc thực hiện một show diễn như ý muốn đòi hỏi rất nhiều yếu tố, nên tôi nghĩ, phải một thời gian khá dài nữa, tôi mới đủ sức lực để thực hiện được show diễn tiếp theo. Tôi nghĩ, đó sẽ là show diễn rất mạnh về thiết kế, nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao, và mang đến cảm xúc tốt cho người xem. Để làm được điều đó, tôi sẽ cần “tham lam một cách khéo léo” hơn.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất thẳng thắn!


 
Back to top