Phong cách

Wings of Light: Chuyến du hành rực rỡ đến thế giới diệu kỳ của Piaget

Aug 04, 2020 | By Hai Yen

Piaget thân mời bạn cùng tham gia vào chuyến du hành đầy niềm vui đến với vùng đất diệu kỳ của ma thuật và phép màu, của sự lãng mạn và hiếm có. Chuyến hành trình mang tên Wings of Light.

Bắt lấy những khoảnh khắc lộng lẫy của rừng già, Wings of Light là hiện thân của một miền đất hứa, nơi tự nhiên bung nở. Cùng tham gia với chúng tôi trong chuyến hành trình khám phá miền đất này, nơi ẩn giấu những kho báu khó tin nhất, và không thể nào quên.

Mỗi bước đi trong chuyến hành trình vang lên tiếng gọi của rừng rậm, vấn vít bước chân bởi màu sắc tuyệt vời và mùi hương ngọt ngào lấn át mọi giác quan. Ở nơi đây, bản năng của bạn trở nên tinh nhạy hơn bao giờ hết. Theo từng cơn gió nhẹ, những viên ngọc lấp lánh hé lộ nơi xa xôi. Hãy thả bước đi sau tiếng gọi của thiên nhiên, để sự tò mò dẫn bạn vào mê cung của sự khao khát, nơi thiên đường chờ đón.

Chương 1 – Chuyến bay diệu kỳ

Với hành trang là sự chính xác và hoàn hảo, chúng tôi chao liệng cùng chú chim Piaget trong chuyến du hành của trí tưởng tượng và sự sáng tạo qua miền nhiệt đới, để cùng đến một ốc đảo yên tĩnh của sự kỳ diệu và hài hoà. Nơi đó, khi tia nắng mặt trời chiếu qua màn bụi mờ, chúng tôi vươn mình tôn vinh sự hoàn hảo của hoàng hôn – thời khắc bùng nổ của thứ ánh sáng chói loá lạ kỳ.

Ẩn mình sau những lớp tường cây và hàng cọ, một vũ trụ của sắc màu và dáng hình đang chờ đợi. Những thân cây chọc trời, những vòng hoa trang sức rủ xuống dệt nên lưới vàng. Những chiếc cầu vồng lấp lánh đá quý vươn lên trên những tia sáng hình lông vũ. Cành cây rung rinh, rụng xuống lớp lá tươi tốt, những bụi hoa rực rỡ và trái quả đầy cành.

Majestic Plumage Set

Lông vũ từ lâu đã được sử dụng như một trong những môtip thiết kế trang sức kinh điển, và với Majestic Plumage Set, nguyên bộ lông được thực hiện với một mức độ đặc biệt cao của sự khéo léo, cũng như các sáng tạo về màu sắc. Tái tạo lại các gam màu nhiệt đới phong phú, tác phẩm của nghệ nhân Nelly Saunier mô phỏng hoàn hảo bộ lông của một con chim kỳ diệu khi sử dụng sắc cầu vồng từ những viên đá sapphire và spinel nhiều màu.

Ở trung tâm của chiếc vòng cổ là một viên đá tourmaline 7.49 carat đặc biệt quý hiếm với tên gọi Paraiba (đặt theo tên vùng nơi nó được phát hiện lần đầu năm 1980 tại Brazil). Dải màu biến đổi từ xanh ngọc đến xanh lam choáng ngợp, cùng với ánh sáng nội tại của viên đá khiến cho viên đá Paraiba trở nên không thể so sánh được.

Là một trong những loại đá quý được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, viên đá ở trung tâm chiếc vòng là một ngoại lệ khi có kích thước và hình dạng ấn tượng như vậy. Nó toả sáng rực rỡ ở trung tâm tạo tác, thắp sáng toàn bộ tổng thể chiếc vòng. Cách thức kết nối các bộ phận là một sáng tạo của Piaget, và được đặc biệt áp dụng cho tạo tác này: chiếc vòng cổ này có thể được đeo với các phần lông vũ, hoặc không – cũng như có thể tách ra và đeo như một chiếc khuyên vành tai, hay thú vị hơn là tách đôi ra để đeo như một bộ khuyên tai độc lập.

Bộ màu này cũng được cộng hưởng trong những chiếc khuyên tai của bộ trang sức này, lần này tập trung vào tôn vinh sắc đỏ rực rỡ của đá spinel. Ít thông dụng hơn ruby, nhưng không kém phần quý giá, loại đá này được gọi là “balas ruby” trong một thời gian dài, cho tới khi các chuyên gia đá quý phân biệt được sự khác nhau rõ rệt của hai loại đá này. Sắc màu mê hoặc của những viên đá quý nhiều màu tạo nên điểm nhấn cho tạo tác này, càng linh hoạt hơn với cấu trúc phức tạp đem lại sự thoải mái cho người đeo – chỉ riêng bộ hoa tai này đã cần hơn 140 giờ làm việc tại xưởng trang sức Piaget.

Chiếc nhẫn cocktail là sự kết hợp đầy tính nghệ thuật giữa những viên đá chất lượng cao nhất và kỹ năng chế tác điêu luyện. Phải mất đến tám tháng để tìm được những viên đá phù hợp với tạo tác này. Một viên tourmaline màu chàm, đem lại rung động lớn hơn so với tourmaline thông thường (thường có màu xanh đậm hơn), kết hợp với viên spinel hình quả lê hồng đậm, tạo nên một tạo tác mang tính đại diện cho dòng sản phẩm này.

Chương 2 – Thiên đường kỳ ảo

Hành trình tiếp tục băng qua nhiều miền đất lấp lánh dưới ánh dương, để rồi tạm dừng chân nơi một ốc đảo tráng lệ đầy mê hoặc. Rời xa ranh giới của những dòng sông xanh ngắt, những dòng nước dữ dằn bỗng hoá thành hồ nước yên tĩnh. Nơi trái tim của khu rừng là một thiên đường ẩn náu, phản chiếu sự cân bằng hài hoà của thiên nhiên: nơi đó, đất, đá, nước gặp nhau trong một bản hoà ca dịu dàng. Hồ nước này được gọi tên đầy thơ mộng “cenote” (giếng thánh – trong tiếng Tây Ban Nha), làm dịu mát tâm hồn với màu nước trong và tiếng rì rào của rừng rậm, bình an, thanh thản, trở thành nơi nghỉ chân của kẻ lang bạt mệt nhoài.

Secret Cenote Set

Ở trung tâm của chiếc vòng cổ, một viên sapphire “Ceylon” là hình ảnh phản chiếu của dòng nước trong vắt trong giếng thánh. Hãy đắm mình vào 22.68 carat xanh ngời của hạnh phúc: viên ngọc này mang theo một tinh thần đặc biệt, một khả năng kỳ diệu đưa chúng ta đến những giấc mơ xa vời. Có xuất xứ từ vùng Ratnapura nổi tiếng của Sri Lanka, viên đá này giúp ta cắt nghĩa được cái tên của chính vùng đất nơi nó sinh ra: Sri Lanka trong tiếng Sinhalese là vùng đất với những viên đá quý lấp lánh vô song.

Sắc xanh của viên đá cho ta cảm giác mềm mượt như loại nhung thượng hạng: hãy cẩn thận, bạn có thể đánh mất chính mình khi nhìn vào màu xanh sâu thẳm như đáy nước này, và trong một thoáng, sự dịu dàng của sắc độ, sự kết nối liền mạch của viên đá với phần còn lại khiến cho chiếc vòng như một mạch nước đang hiền hoà chảy mãi. Sự liền mạch này nói lên công sức và sự khéo léo của các chuyên gia đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm: 230 giờ, bởi tay của những người lành nghề nhất.

Câu chuyện thần thoại đẹp đẽ về vùng giếng thánh được tiếp tục kể trong hình hài chiếc nhẫn, được thiết kế hoàn hảo với viên đá xanh ngắt như mặt nước ở trung tâm. Tạo vật 11.34 carat này mang sắc xanh sâu thẳm và độ bão hoà ấn tượng, là kết tinh của sự tinh khiết tuyệt vời. Để tìm kiếm những viên đá phù hợp cho bộ Secret Cenote, các chuyên gia từ Piaget đã mất hơn một năm lựa chọn từ sapphire vùng Madagascar – với cùng một vùng địa chất như Sri Lanka, điều này cho phép các viên đá có cùng tông màu. Bao quanh viên đá trung tâm, những viên kim cương hình marquise được tạo hình như những dây leo vòm lá trên vệ hồ, che giấu suối nguồn bí mật.

Sự tinh tế đầy tĩnh lặng của những viên đá sapphire và kim cương được tiếp tục phát huy trên đôi bông tai, với những viên đá có sắc độ gần như giống hệt nhau cả về tông màu lẫn độ bão hoà. Sự cân đối kỳ diệu này khiến ta không khỏi hoài nghi phải chăng chúng đã từng là cùng một viên đá trong lịch sử dài đằng đẵng của mình? Cặp đá này có độ tinh khiết đến mức khó lòng truy xuất các tạp chất – vốn là căn cứ để xác định nguồn gốc của viên đá; thay vào đó, chúng tự kể câu chuyện của mình, dịu dàng, quyến rũ, rủ rỉ bên tai của người sở hữu tạo tác này.

Bộ trang sức mang tên Cenote được hoàn thiện với chiếc đồng hồ dạng vòng đeo tay, với sắc xanh dương và xanh lục của thảm thực vật nhiệt đới, của sắc thiên nhiên rực rỡ – hoà cùng sắc tối của ngọc mắt mèo đen (black opal) ở mặt số và các chi tiết trang trí. Nguồn đá mắt mèo đen tốt nhất thế giới đến từ nước Úc, được Piaget ưu tiên sử dụng trong hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi xuất hiện trong thiết kế đồng hồ từ những năm 1960. Sự bất đối xứng là đặc trưng của thẩm mỹ thời đó, nay được xử lý bởi bàn tay của bậc thầy kim hoàn để đem đến trật tự của sự bất tuần: tất cả các phần của cụm đá quý cắt nhiều dạng xung quanh mặt số được định vị trong một trật tự chính xác và tinh tế, phản ánh tinh thần thương hiệu của Piaget.

Chương 3 – Vũ điệu say đắm

Làn gió mát thổi qua, làm dịu đi bầu không khí nhiệt đới. Thời khắc của nghỉ ngơi, của sự hồi sinh và hân hoan đã đến – đây là lúc để ăn mừng những kỳ quan của thế giới, vào thời điểm mặt trời chìm xuống chân trời, tan ra trong sắc vàng rực rỡ và ráng hồng nồng say. Cảnh quan như vệt loang màu, lấp ló những vệt cầu vồng kéo đêm đen tới, phủ lên mọi sự vật với độ sâu diệu kỳ.

Những nhánh cây lay động và thì thầm hối hả – màn đêm là lúc tạo vật nghỉ ngơi, nhường chỗ cho những sự sống khác trỗi dậy. Lạc lối trước sự lôi cuốn của tiếng cười, âm nhạc và hương thơm, những kẻ lang thang bước vào bữa tiệc của thời khắc hoàng hôn. Niềm vui được lan toả: sự quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên nhắc ta nhớ đến những giá trị đáng trân trọng, những khoảnh khắc của cuộc sống mà ta thường quên thưởng thức.

Rainbow Light Set

Thiên nhiên được tái tạo lộng lẫy nhất, khi các chất liệu khác nhau được kết hợp để vẽ nên bức tranh hoàng hôn tuyệt vời.

Đá rubellite và tourmaline hồng trên cặp bông tai như than hồng rực lửa, trong khi vàng hồng được lựa chọn để gửi gắm độ ấm của thời khắc hoàng hôn. Với tay nghề tinh tế, kỹ thuật khắc trên vàng lâu đời được lựa chọn để tạo ra bề mặt mềm mại trên nền kim loại lấp lánh. Trọng tâm ở đây là sự kết hợp giữ da, gỗ và xà cừ để khắc hoạ nên một bức hoạ độc đáo. Rose Saneuil đã phát triển một quy trình đặc biệt, cắt các mảnh gỗ nhỏ và da bê một cách chính xác nhất để ghép khớp vào các vị trí được định trước, tạo ra hiệu ứng của tia sáng mặt trời.

Phương pháp kết hợp mang tính đột phá này đã trở thành kỹ nghệ độc quyền mới của nhà chế tác lâu đời này. Xà cừ cũng được xử lý đặc biệt, cắt nhiều kích cỡ khác nhau và chế tác trên một mặt cong để đảm bảo sự thoải mái khi đeo. Một lớp phủ mỏng được phát triển đặc biệt cho phép sản phẩm này chống được nước và tia UV. Trong ánh hào quang sáng chói, đôi hoa tai của bộ Ecstatic Dance là đỉnh cao của sự kết hợp giữa những mảnh ghép khác nhau, đưa kỹ nghệ chế tác và thiết kế lên đến một tầm cao mới.

Bộ sản phẩm bao gồm ba tạo tác, đều là những viên ngọc đáng chú ý. Chiếc vòng đeo tay với các kỹ thuật ghép nối mới cần đến 250 giờ để hoàn thiện. Viên đá quý ở trung tâm, “mặt trời nhỏ” 22.68 carat được bao quanh bởi các hoạ tiết tia bùng nổ. Tạo tác này đã thực sự thách thức giới hạn của sáng tạo, với một mức độ hoàn thiện vượt trội so với thời đại: từng chi tiết một được được thực hiện với sự hoàn hảo tuyệt đối.

Tạo tác cuối trong bộ ba này, chiếc đồng hồ tourbillon, là hiện thân hài hoà và tinh tế của chuyên môn lâu đời mà Piaget sở hữu. Kỹ thuật kết hợp tinh tế giữa gỗ, đá, rơm, da và giấy da được tái ứng dụng, đi cùng với một kỹ thuật mang tính biểu tượng của Piaget: mặt đồng hồ lệch tâm và cỗ máy tourbillon.

Bộ sưu tập này đưa chúng ta vào một chuyến bay đầy mê hoặc vào thế giới của Piaget: một thế giới của trí tưởng tượng, sắc màu và những kỳ quan. Nơi đó không có ràng buộc và ranh giới, chỉ có sự hào nhoáng và sáng tạo được giải phóng để phá vỡ mọi lối mòn. Hãy cùng chúng tôi bước lên chuyến bay kỳ thú này: hãy cất cao lời hưởng ứng tiếng gọi của thiên nhiên, và hoà mình vào chuyến du hành cùng Wings of Light, đi về miền rực rỡ và trường tồn. Chào mừng đến với thế giới của Piaget: nơi sự hoàn hảo của tự nhiên được mang vào cuộc sống.

 


 
Back to top