STYLE

Vacheron Constantin Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac “Year of the Horse” – tuyệt phẩm tôn vinh năm mới Bính Ngọ

Dec 24, 2025 | By Victor Leung

Trong thế giới Haute Horlogerie, tồn tại một cuộc đối thoại thầm lặng nhưng vĩnh cửu: Liệu cỗ máy cơ khí là linh hồn, hay chỉ là bệ đỡ cho nghệ thuật? Với Vacheron Constantin, câu trả lời nằm ở sự cân bằng tuyệt đối, và bộ sưu tập Métiers d’Art “The Legend of the Chinese Zodiac” chính là minh chứng kiệt xuất cho triết lý đó.

Kể từ năm 1846, mối lương duyên giữa Nhà chế tác và văn hóa Á Đông đã được vun đắp. Gần 2 thế kỷ sau, hành trình này tiếp tục với một chương mới: Year of the Horse (Năm Giáp Ngọ), con giáp thứ bảy trong chu kỳ 12 năm. Hình tượng Ngựa, trong văn hóa Á Đông, là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, lòng trung thành, lòng dũng cảm và trên hết là sự may mắn, thịnh vượng.

Nhưng làm thế nào để chuyển tải một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ như vậy lên một mặt số chỉ 40mm mà không làm lu mờ đi nhịp đập cơ khí? Câu trả lời của Vacheron Constantin là một kỳ quan kỹ thuật: Calibre 2460 G4. Đây không phải là một bộ máy thông thường, mà được kiến tạo với một mục đích duy nhất: Giải phóng không gian mặt số. Cỗ máy này loại bỏ hoàn toàn bộ kim truyền thống. Thời gian được hiển thị một cách tinh tế qua 4 ô cửa sổ bố trí ở 4 góc của mặt số. Giờ và Phút trôi qua ở phía trên, trong khi Thứ và Ngày dạng jumping sẽ bố trí ở nửa phía dưới. Chính sự hy sinh đầy kiêu hãnh của bộ kim trung tâm đã biến mặt số thành một bức toan hoàn hảo, trao toàn bộ không gian cho các nghệ nhân Métiers d’Art tự do biểu đạt nghệ thuật của mình.

Trên bức toan ấy, một tác phẩm điêu khắc ba chiều sống động hiện ra: Một chú ngựa dũng mãnh (bằng vàng trắng hoặc vàng hồng) đang tung vó vượt qua một mỏm đá. Đây không phải là một hình ảnh được dập nổi. Mỗi chi tiết, từ bờm ngựa, đuôi ngựa cho đến kết cấu của đá, đều được một nghệ nhân bậc thầy điêu khắc hoàn toàn bằng tay, một quá trình đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và kéo dài suốt 3 ngày. Phông nền cho tác phẩm điêu khắc là một bức tranh tiểu họa tráng men Grand Feu.

Để tạo ra hiệu ứng gradient mềm mại, từ sắc nhạt ở trung tâm sang đậm dần ở rìa, nghệ nhân phải phủ từng lớp men bằng một chiếc cọ siêu mảnh và nung mặt số nhiều lần trong lò ở nhiệt độ trên 800°C. Chỉ riêng phần mặt nền này đã tiêu tốn 2 tuần làm việc kiên nhẫn, mỗi lần nung là một lần chấp nhận rủi ro.

Lật mặt sau của tạo tác, nắp lưng sapphire trong suốt hé lộ trái tim cơ khí Calibre 2460 G4. Cỗ máy 237 linh kiện này không chỉ phức tạp về chức năng mà còn hoàn mỹ về mặt hoàn thiện. Rotor dạng open-worked bằng vàng 22K với họa tiết chữ thập Maltese, bên dưới là các cầu nối trang trí bằng vân Côtes de Genève, Perlage và cạnh vát anglage. Tất cả được bảo chứng bằng con dấu Hallmark of Geneva danh giá.

Với hai phiên bản giới hạn: Vàng hồng 18K 5N với dây da cá sấu nâu và Bạch kim 950 đi kèm dây da cá sấu màu xanh. Ra mắt với số lượng chỉ 25 chiếc mỗi phiên bản, Métiers d’Art “Year of the Horse” là cam kết về việc bảo tồn di sản nghệ thuật thủ công, một cỗ máy thời gian nơi kỹ thuật và nghệ thuật hòa quyện làm một.


 
Back to top