Nghệ thuật

Art News Letter 3/T1: 6 sự kiện nghệ thuật thú vị đang và sắp sửa diễn ra tại Hà Nội

Jan 19, 2021 | By Trang Ps

Thủ đô Hà Nội đang và sắp sửa diễn ra những sự kiện độc đáo như: triển lãm Nàng thơ trong tranh, triển lãm nhóm BAYNHAY, triển lãm Gió Đầu Mùa, triển lãm bộ sưu tập “Chúng tôi kể chuyện gốm”, thảo luận “Cứ Đi – Những chia sẻ về thực hành với chất liệu truyền thống và bản địa”, Kịch nói Những mảnh: Chuyển thể từ Cái chết của một hoàng tử của Fernando Pesoa.

Triển lãm: Nàng thơ trong tranh

Cuộc triển lãm Nàng thơ trong tranh được tổ chức với sự kết hợp với Vanvi Gallery, để chào mừng sự thành lập của Công ty cổ phần nghệ thuật The muse. Các họa sỹ tham gia gồm có: Anh Hoa, Tống Ngọc, Phương Hoa, Triệu Long, Thu Hương, Văn Tịch.

Triển lãm không bó hẹp trong một chủ đề cụ thể nào về phụ nữ: nàng thơ của họa sĩ Triệu Long thì phảng phất sắc màu hoài cổ của những cô gái Hà Nội xưa; nàng thơ trên sơn mài của Vũ Văn Tịch bó gối êm đềm trong một khúc ca giao mùa; nàng thơ của nữ họa sĩ Anh Hoa mang phong cách tân nghệ thuật rất thời trang; nàng thơ của nữ họa sĩ Phương Hoa và Tống Ngọc là những cô gái mới lớn nhẹ như mơ; và Nguyễn Thu Hương mang đến những cô nàng hiện đại, cá tính có tâm hồn “treo ngược cành cây”.

Thời gian: 22/1/2021 – 29/1/2021

Địa điểm: The Muse Art Space, 47 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm.

Triển lãm nhóm: BAYNHAY

BAYNHAY là triển lãm nhóm các họa sĩ Lê Thừa Hải, Hà Huy Mười và Kuolg Trần. 3 con người với 3 cá tính và tài năng hội họa khác biệt sẽ mang đến cuộc trưng bày thú vị và độc đáo cho tín đồ nghệ thuật thủ đô dịp đầu năm mới 2021.

Thời gian: 18/1/2021 – 25/1/2021

Địa điểm: 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Triển lãm Gió Đầu Mùa

Với sự tham dự của 9 nghệ sĩ đương đại tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật tại Hà Nội: Nguyễn Thế Sơn, Thành Vinh, Lê Giang, Phạm Khắc Quang, Tô Kim Nhung, Nguyễn Mỹ Ngọc, Trịnh Minh Tiến, Phạm Ngọc Hà Ninh, và Dorian Gibb, triển lãm mong muốn là cầu nối giữa nghệ thuật và khán giả trẻ với niềm tin rằng nghệ thuật có thể truyền cảm hứng, lan tỏa, và kích thích sự sáng tạo, phát triển của cộng đồng.

Được giám tuyển bởi hoạ sĩ Thành Vinh, các tác phẩm trong triển lãm mang một cái nhìn rộng mở và đa dạng về các thực hành nghệ thuật và sáng tạo từ ý tưởng đến chất liệu. Gió Đầu Mùa hy vọng có thể mang đến tinh thần và những cảm xúc ấm áp, hồn nhiên, trong sáng như của những đứa trẻ khi cơn gió đầu mùa tới.

Triển lãm mở cửa từ ngày 10/01/2021 tới hết ngày 28/02/2021 tại Trường Liên cấp SenTia, KĐT Phùng Khoang, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Triển lãm: Chúng tôi kể chuyện gốm sứ

Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – Điêu khắc và Gốm, hoạ sỹ vuốt, vẽ với gốm. Đây là câu chuyện cuối năm 2020 và mở đầu cho năm 2021 của Hanoi Studio Gallery. Bộ sưu tập được 16 tác giả điêu khắc và hoạ sỹ của mỹ Thuật Việt Nam và quốc tế chuẩn bị trong năm qua.

Những nhấn nhá, chạm vuốt tinh tế lên hình, khối, những chất liệu nằm lòng của đồng, sắt được các nhà điêu khắc kết hợp với gốm. Đất, nước, men, lửa… cả một quá trình nghiên cứu vừa nghiêm nhặt vừa công phu, nhiều sáng tạo và vô cùng hồi hộp khi phải trông vào sự may mắn, khi không thể tính trước của quá trình “gốm qua lửa”.

Bộ sưu tập Gốm 2021 và chuyện của Gốm đương đại là hội tụ phẩm chất nghệ thuật, nét duyên, sự tung tẩy, ngẫu hứng, xuất thần của các nghệ sỹ, điêu khắc gia trên những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm nhiều ứng dụng trong đời sống.

Triển lãm kéo dài từ ngày 12/01 – 01/02/2021 tại Hanoi Studio Gallery – 13 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để xem toàn bộ tác phẩm, vui lòng truy cập: http://bit.ly/CTKCG-STIAC

Thảo luận: “Cứ Đi – Những chia sẻ về thực hành với chất liệu truyền thống và bản địa”

Thảo luận “Cứ đi – Những chia sẻ về thực hành với các chất liệu truyền thống và bản địa” là một thảo luận bàn tròn giữa những người thực hành với nhau. Cuộc thảo luận sẽ bao gồm những phần thuyết trình nhỏ về công việc của các nghệ sĩ, rồi thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi, đặt lại vấn đề về các thực hành, sâu xa hơn nữa, cuộc thảo luận có thể mở ra những cách tiếp cận từ góc độ văn hóa và triết học của các công việc này.

Khách mời: Nghệ sĩ La Mai, Nghệ sĩ Hà Nguyên Long, Nghệ sĩ Hương Ngô, Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Sử, Nghệ sĩ SơnX cùng sự tham gia của Nghệ sĩ Linh Valerie Phạm, Nghệ sĩ Hà Thúy Hằng.

Thời gian: 19:30 – 21:30 ngày Thứ 5, 21/01/2021

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), B1–R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Link đăng ký: https://forms.gle/SjvH7gQMtdhhFiAm8

Những mảnh: Chuyển thể từ “Cái chết của một hoàng tử” của Fernando Pesoa

Những mảnh là lời mời đối thoại về con người và thánh thần trong vũ trụ. Có vị thần nào là vị thần tối thượng? Có con người nào thật sự tự do? Thánh thần và con người liệu có điều gì khác biệt? Con người sinh ra thánh thần hay thánh thần sinh ra con người?

“Ta thấy mình hệt như một vực thẳm, hệt như một cái giếng, đầy chật những cảm giác mơ hồ rằng vũ trụ cùng với cơ thể và linh hồn của nó xa xôi vô cùng”.

Cái “ta” đó là con người hay thánh thần? Vũ trụ ở trong ta hay ngoài ta? Thông qua một mạch truyện có đầu có cuối, hai diễn viên duy nhất của vở kịch tự thách thức mình với những kỹ thuật diễn xuất và những vai trò ngoài diễn xuất.

Thời gian: 20h00 | 23/01
Địa điểm: ATH Tây Hồ (số 21 | Hẻm 12/2/5 | Đặng Thai Mai – Tây Hồ – Hà Nội)
Ngôn ngữ: tiếng Việt
Giá vé: 100.000 VNĐ/vé
Diễn viên: Nguyễn Họa My, Phùng Giáng Hương
Để đặt chỗ: http://bit.ly/fragment_nhungmanh

(Tổng hợp)


 
Back to top