Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Nghệ sĩ Natalia Denisko: “Màu sắc là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm linh của mỗi chúng ta”

Jun 25, 2021 | By Trang Ps

“Con người là một loài động vật độc nhất vô nhị và mọi thứ chúng ta có sẵn bên trong chỉ cần được mở khóa. Chúng ta phải đủ can đảm để thành thật với chính mình.” – Natalia Denisko.

Trong kho vũ khí của một người nghệ sĩ, họ được trang bị vô số thứ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của mình. Từ cọ vẽ đến phong cách vẽ tranh, việc kết hợp chất liệu này cùng chất liệu kia có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tác phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, với nữ nghệ sĩ người Nga Natalia Dennisko, cô ấy tập trung vào màu sắc và tin rằng đó là cách tốt nhất để truyền tải thông điệp đến người xem.

Nghệ sĩ Natalia Denisko: “Màu sắc là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm linh của mỗi chúng ta”

Life effect, acrylic on canvas, collage, gold leaf, 24k gold, 92 x 120 cm, 2021

Thông qua những bức tranh trừu tượng trong gam sắc khác nhau, cô hy vọng chúng sẽ gieo vào lòng người xem những tiếng cười vui hay rơi trạng thái trầm tư mặc tưởng để bước vào thế giới tâm thức của nữ họa sĩ. Đối với Natalia, sắc độ màu là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm linh của mỗi chúng ta, và nghệ thuật của cô ấy vẫn đang nỗ lực khai phóng điều này.

Effect of Green, acrylic on canvas, collage, 24K Gold, 61 x 121 cm, 2021

Sinh ra ở Nga, sống và học tiếng Trung ở Thượng Hải trước khi chuyển đến Singapore, Natalia vẽ từ khi còn rất nhỏ. Thời ấy, cô luôn muốn những cuốn sách dạy vẽ mang tính giáo dục.

Tốt nghiệp trường nghệ thuật dành cho trẻ em, cô biết mình muốn trở thành một nhà thiết kế, chính điều đó thúc đẩy cô quyết định thi vào khoa nghệ thuật tại Học viện Kinh tế và Luật. Thời ấy, người ta vẫn cho rằng nghề sáng tạo sẽ khó hy vọng một tương lai sáng sủa vì thế đã có thời điểm Natalia tự thuyết phục mình sau này sẽ theo môi trường làm việc ở công ty.

Cô đã chuyển đến Thượng Hải để học tiếng Trung và nhận vị trí trợ lý giám đốc dự án. Mặc dù công việc này có uy tín và cô đang trên đà thăng tiến, nhưng Natalia vẫn chưa thể hài lòng. Thật tình cờ, cô bắt gặp câu chuyện cuộc đời của danh họa Kandinsky, người đã thay đổi sự nghiệp của mình khi đã bước vào độ tuổi trưởng thành, nhờ thế, cô tự hứa với bản thân chắc chắn sẽ vượt ra khỏi vùng an toàn.

Acrylic on canvas, collage, 24K Gold, 92 x 92 cm, 2021

Cô quyết định lắng nghe trái tim mình và trở thành một nghệ sĩ. Sau khi chuyển đến Singapore, một lần nữa, cô bắt đầu vẽ. Sau khi hoàn thành nhiều khóa học nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật Nanyang (NAFA) và Lasalle, Natalia nhận ra rằng với cô, nghệ thuật giống như không khí vậy. Nó không đơn thuần là một thứ gì đó (a thing) mà là con đường (a way).

Với Natalia, nghệ thuật giống như không khí vậy. Và, nó không đơn thuần là một thứ gì đó (a thing) mà là con đường (a way).

Trong thực hàng sáng tạo của Natalia, màu sắc là cơ sở của tất cả mọi thứ. Cô luôn bị thu hút bởi khả năng mà màu sắc có thể ảnh hưởng đến tâm lý con người: như truyền đạt cảm xúc và trải nghiệm tâm linh nhất định. Hơn thế nữa, màu sắc cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ và ý thức của chúng ta, bởi chúng là năng lượng. Sử dụng các cường độ và kết hợp màu sắc khác nhau cho phép người xem chìm sâu vào những nhận thức về thế giới xung quanh và bên trong mình.

Trước khi vẽ tranh, cô thường tham thiền, nghe nhạc, gặp gỡ nói chuyện hoặc đọc sách. Cô tin rằng quá trình tạo ra một tác phẩm cần xuất phát từ trái tim chứ không phải từ cảm giác “tôi phải”. Vì thế, cô luôn để bản thân tiếp xúc và lắng nghe cảm xúc bên trong tối đa nhất có thể. Trong đó, yoga đóng một phần quan trọng trong cuộc sống và nghệ thuật của Natalia. Cô cho rằng, hiểu yoga và tập yoga giúp cô thấu biết bản chất sự sống, ý thức và tiềm thức của con người. Cô đã trở nên sáng tạo và cởi mở hơn, tất cả dẫn dắt cô đến ý tưởng rằng nghệ thuật không phải là “một thứ” (a thing) mà là “con đường” (way), một con đường để thể hiện bản thân và truyền cảm hứng, chữa lành cho người xem bằng màu sắc.

Đặc biệt trong thế giới hiện đại ngày nay, đặc biệt ở các siêu đô thị đầy căng thẳng và ồn ào, con người cần có những phương cách khác nhau để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình, nhằm giải tỏa và chữa lành, tránh tình trạng tích tụ năng lượng tiêu cực.

Nghệ thuật của Natalia có thể trẻ hóa tâm hồn, giúp người xem bình tĩnh và tử tế hơn giữa cuộc sống đa chiều và nhiều cạm bẫy.

Winter effect, acrylic on canvas, collage, gold leaf, 60 x 80 cm

Thông qua gam sắc, nghệ thuật giúp đánh thức những chiều kích khác trong tâm hồn, thanh lọc những năng lượng xấu, và chuyển hóa tâm linh. Điều này giúp con người xây dựng cuộc sống cá nhân gắn kết với mọi người cả về bề sâu lẫn bề rộng.

Purple dreams effect, acrylic on canvas, collage, gold foil, 76 x 101 cm

Hiện tại, Natalia đang có triển lãm từ thiện cho Quỹ Ung thư Vú (BCF) tại nhà hàng EATcetera. Trong lúc này, cô mong chờ Hội chợ Nghệ thuật Singapore 2021, Hội chợ Nghệ thuật Sydney 2022. Cô cũng đang thực hiện các bài giảng trực tuyến về vẽ tranh trừu tượng bằng vàng lá với mục tiêu giúp học viên thư giãn, tận hưởng và xả stress. Cô cố gắng cho họ thấy bất cứ ai cũng có thể vẽ và được là chính mình trong quá trình này.

Để xem thêm các tác phẩm nghệ thuật của Natalia, hãy truy cập Instagram của cô ấy: @nataliadeniskoart


 
Back to top