Martell giới thiệu L’Or de Jean Martell Zodiac Edition – Assemblage du Serpent, một phiên bản mang phong cách Nhà Slytherin nhằm tôn vinh Năm con Rắn trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Với Tết Nguyên đán rơi vào cuối tháng 1, chúng ta bị kẹp giữa hai mùa lễ, mỗi mùa có phong tục, truyền thống và truyền thuyết riêng. Martell hòa mình vào giữa hai mùa lễ hội, với phiên bản thứ tư của L’Or de Jean Martell Zodiac Edition – Assemblage du Serpent.
Ra mắt từ hồi 2022, mỗi một năm qua đi, L’Or de Jean Martell trứ danh lại ra mắt một phiên bản nổi bật phẩm chất cung hoàng đạo của năm, được hình dung bởi bậc thầy Christophe Valtaud.
Nüwa, nữ thần cổ đại được cho là mẹ của loài người, người cũng đã sửa chữa các Trụ cột của Thiên đường và thường được miêu tả với đầu người và thân rắn, là nguồn cảm hứng của Valtaud cho bản phát hành năm 2025.
Một hỗn hợp gồm hơn 1400 loại eaux-de-vie đến từ bốn vùng đất tốt nhất của Cognac, Fins Bois, Petite Champagne, Borderies và Grande Champagne, đã được kết hợp để tạo nên loại cognac tuyệt hảo. Để làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt hơn, Valtaud đã thu hẹp các lựa chọn xuống những loại rơi vào các Năm Rắn trước đó xảy ra cứ sau 12 năm (ví dụ: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965).
Được trang bị sự kết tinh của 300 năm kinh nghiệm và sự thành thạo hoàn hảo trong quá trình chưng cất, L’Or de Jean Martell – Assemblage du Serpent lấp lánh một màu hổ phách nhạt với điểm nhấn là gỗ gụ. Khi ngửi, phiên bản năm 2025 gợi lên sự huyền bí trên đỉnh cao của cường độ và sự thanh lịch của sự tinh tế, nhẹ nhàng và tinh tế của L’Or de Jean Martell ban đầu. Hương cam quýt và gia vị nhẹ nhàng hiện rõ trong những cảm giác đầu tiên của rượu cognac liên quan đến sự tinh tế và khéo léo của loài rắn.
Tuy nhiên, một vòng xoáy và sự khuấy động nhẹ nhàng làm thoáng khí cho rượu cognac, để lộ các lớp thuốc lá nhẹ, tuyết tùng và quả óc chó ở dưới cùng nở rộ với chiều hướng trái cây hướng đến sắc thái phong phú của trái cây kẹo, nho đen tươi và mứt mộc qua. Trên lưỡi, một ngụm rượu cognac bao trùm vòm miệng với hương vị trái cây và gỗ và ấn tượng ban đầu về sự sung mãn và mịn màng như nhung, đó là đặc trưng của nhà sản xuất rượu cognac lâu đời. Hương cam chanh đậm đà nổi bật sau mỗi ngụm, trong khi hương gỗ và thuốc lá lưu lại lâu dài truyền tải phẩm chất của loài rắn ở cả trạng thái nhẹ nhàng và khiêu khích.
Với bản chất tinh tế của L’Or de Jean Martell – Assemblage du Serpent, Martell đã nâng tầm sản phẩm với bao bì đặc biệt không kém. Một tủ màu đỏ được chế tác tinh xảo đan xen với các họa tiết da rắn mở ra để lộ một bình đựng rượu hình giọt nước nằm gọn trong bệ đỡ màu vàng trên nền vàng của huy hiệu Martell, cây nho và những con rắn uốn lượn duyên dáng. Baccarat, một trong những nhà sản xuất pha lê tinh xảo được kính trọng nhất của Pháp, được giao nhiệm vụ tạo hình bình đựng rượu, mặc dù đây không phải là một thách thức mới đối với họ sau khi bộ đôi này hợp tác trong bình đựng rượu L’Or de Jean Martell – Assemblage du Dragon vào năm ngoái.
Bình đựng rượu pha lê thổi bằng miệng được tạo hình theo một giọt rượu cognac nguyên chất duy nhất được trang trí bằng nút pha lê hình đầu rắn màu đỏ. Một họa tiết da rắn phức tạp và số phiên bản của chai (chỉ có 500 chiếc) được khắc xung quanh cổ bình đựng rượu bằng vàng 19 carat. Với phần đáy cong của bình, một bệ đỡ đi kèm có khắc hình vảy rắn cho phép bạn tự hào trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Martell trong dịp Tết Nguyên đán.