HOUSE OF LUXE

Biệt thự của NTK Đỗ Mạnh Cường: Bảo tàng của ký ức trẻ thơ

May 19, 2026 | By Ho Hai Yen

Người ta thường nói đến những cái tên lớn, phong cách chủ đạo, hay nguồn cảm hứng chính khi nói đến việc thiết lập một không gian nào đó. Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện với NTK Đỗ Mạnh Cường về căn biệt thự mà anh vừa cải tạo và chuyển đến sinh sống cùng bạn đời và các con vài tháng qua, không có bất cứ điều gì tương tự được nhắc đến. 

“Thẩm mỹ là gì? Có ai nói được chính xác thẩm mỹ của mình là như thế nào?” Đỗ Mạnh Cường đặt câu hỏi ngay khi cuộc trò chuyện bắt đầu. Sinh ra ở Hà Nội, học tập ở Pháp, làm nghề ở TP. Hồ Chí Minh, và phục vụ những khách hàng thượng lưu ở khắp nơi trên thế giới, anh hình thành nên cho mình một gu thẩm mỹ riêng không trộn lẫn. Nó vừa cực đoan, vừa cởi mở; vừa mang tinh thần Á Đông, nhưng cũng mang nét đẹp Tây phương; vừa có tính tối giản, đồng thời cũng mang nhiều màu sắc. Chính vì thế, khi kiến tạo nên không gian sống riêng, thay vì đi theo một phong cách nhất định, Đỗ Mạnh Cường tự tạo cho mình một tiêu chuẩn thẩm mỹ, và anh làm mọi thứ xoay quanh thẩm mỹ đó. “Dù làm gì đi nữa, tôi vẫn muốn nơi đây ra được chất là nhà riêng của tôi, không bị trộn lẫn với các ngôi nhà khác. Ở đây có những thứ mà người ngoài nhìn vào cảm thấy khá quen thuộc, nhưng vẫn có thể nhận ra nó thuộc về một người làm thời trang.”

“Tôi không quá quan trọng về cái gì được gọi là thế này, cái gì phải làm theo thế kia. Từ lựa chọn nội thất đến tác phẩm nghệ thuật hay tổ chức không gian, tiêu chuẩn của tôi là hợp với gu thẩm mỹ của mình. Mà gu thẩm mỹ cá nhân thì rất khó phán xét, những gì hợp mắt tôi chưa chắc đã hợp với người khác, điều đó tôi không biết, và không quá quan trọng,” anh nói, theo đúng cách mà người ta có thể trông chờ từ một người có cá tính như anh – nhà thiết kế thời trang, người bố của mười đứa trẻ, và sắp tới, còn là họa sĩ và nhà làm phim. 

Nơi phô diễn những giá trị thẩm mỹ 

Nói đến biệt thự nơi Đỗ Mạnh Cường, người bạn đời – CEO Huy Cận – và các con sinh sống, trước hết, phải nói đến khuôn viên um tùm cây cối do chính anh thiết kế như khu rừng nhiệt đới. Trên mặt bằng lên đến 2.000 mét vuông, khu vườn với tán cây cổ thụ luôn xanh tốt quanh năm tạo cảm giác như nó đã ở đó từ lâu, nhưng trên thực tế, hầu hết đều được anh đưa về trồng mới. Khu vườn xanh mát này cũng chính là nơi được anh yêu thích nhất trong nhà, là nơi anh đi dạo, làm việc, hay tiếp đón bạn bè vào mỗi dịp đặc biệt. Đây cũng là nơi các con anh sinh sống, hít thở bầu không khí trong lành, và lưu giữ tuổi thơ. 

“Tôi là người thích thiên nhiên. Tôi mua nhiều đất ở các nơi cũng vì muốn sau này có một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, nhưng tìm được một không gian nhiều cây xanh ở Sài Gòn thực sự là rất khó. Điều khiến tôi vui nhất là cuối cùng, tôi cũng tìm được một ngôi nhà giúp tôi được sống giữa thiên nhiên ngay trong lòng Sài Gòn,” anh chia sẻ. 

“Điều khiến tôi vui nhất là cuối cùng, tôi cũng tìm được một ngôi nhà giúp tôi được sống giữa thiên nhiên ngay trong lòng Sài Gòn.”

NTK Đỗ Mạnh Cường

Lọt thỏm giữa khu vườn xanh mát là căn biệt thự Pháp, được anh giữ lại kết cấu chính nhưng đồng thời cải tạo nhiều chi tiết, cơi nới và tái cấu trúc không gian. Đáng kể nhất chính là việc anh đã làm thêm nhiều cửa sổ với mục đích đón ánh nắng tự nhiên, và thành quả cuối cùng là con số không tưởng: 117 cánh cửa cho toàn bộ tư dinh. Những khung cửa màu trắng, được trổ cao chạm trần, nhẹ nhàng phân bổ nguồn ánh sáng tự nhiên cũng chính là điều gây ấn tượng đầu tiên đối với bất cứ ai bước chân đến chốn này. 

Đằng sau những cánh cửa màu trắng, không gian bên trong hút lấy mắt nhìn bằng bảng màu tươi sáng, làm nổi bật những bức tranh khổ lớn như một phòng triển lãm đích thực. Là một người gần như gắn bó cả sự nghiệp để làm đẹp cho những người phụ nữ, anh chủ yếu sưu tầm tranh khắc họa phụ nữ của họa sĩ Việt Nam. Một lần nữa, anh lại để cảm quan lên tiếng, khi chỉ chọn mua những bức tranh tuân theo thẩm mỹ riêng của mình, đến từ những họa sĩ từ nổi tiếng như Thành Chương, Bùi Hữu Hùng, Trần Lưu Hậu, Đặng Xuân Hoà, Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ; đến các họa sĩ trẻ như Phạm Thanh Toàn, An Đặng. Đặc biệt trong số đó là những bức vẽ được anh đặt làm riêng cho con gái My My, hay bức tranh khổ lớn khắc họa cảnh các con đang vui vầy với đàn nhạc trong rừng, được anh đặt trang trọng ngay lối vào sảnh chính. 

Hai bức tranh được trưng bày tại phòng ăn do chính NTK Đỗ Mạnh Cường thực hiện

Chuyển tiếp giữa các không gian chức năng là vô số đồ trang trí, khoác lên mình những ấn tượng khác nhau như bộ bình gốm vẽ họa tiết Á đông, bàn ghế ăn mang sắc màu nhiệt đới, đèn gốm Bát Tràng theo lối cổ, hay những món đồ da, tủ console và đồ trang trí nhỏ mang tinh thần Pháp, Ý. Sự pha trộn của rất nhiều thứ nhưng không nghiêng hẳn về bất cứ thứ nào chính là điều đã làm nên vẻ đẹp của không gian nơi đây. “Tôi chăm chút cho từng góc trong nhà, để không gian nào cũng có một điểm dừng, không bị bỏ qua một cách nhạt nhẽo,” anh khẳng định.   

Chốn dung dưỡng những ký ức tuổi thơ 

Trái với hình dung của nhiều người về một nơi chốn đầy ắp dấu tích của trẻ thơ, biệt thự mà Đỗ Mạnh Cường sinh sống cùng các con yên tĩnh và ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên. Để làm được điều này, đòi hỏi một lối sống và kỷ luật khắt khe luôn được anh duy trì nhất quán. Trong không gian sống của cả gia đình trước đó, mọi thứ gần như được gìn giữ ở trạng thái tối giản, mọi vật dụng đều được cất trong các tủ chức năng thay vì được trưng ra bên ngoài – điều vẫn được gìn giữ đến ngày nay. “Tôi dạy các con sống trong môi trường sạch sẽ và ngăn nắp từ nhỏ, điều đó tốt cho sức khoẻ của các con, thậm chí tốt cho tương lai sau này, dù các con có đi đâu về đâu,” anh chia sẻ. 

 

“Tôi dạy các con sống trong môi trường sạch sẽ và ngăn nắp từ nhỏ, điều đó tốt cho sức khoẻ của các con, thậm chí tốt cho tương lai sau này, dù các con có đi đâu về đâu.” 

NTK Đỗ Mạnh Cường

Bên trong biệt thự ấy, những hoạt động hàng ngày diễn ra theo cách quy củ và tự nhiên: buổi sáng, cả gia đình dậy sớm, dùng bữa trong phòng ăn ngập nắng có cửa hướng ra vườn. Khi các con đến trường cũng là lúc hai người bạn đời bắt tay vào làm việc, linh hoạt ở mọi góc trong nhà. Giờ đây, những đầu việc của anh chuyển dịch mượt mà giữa những lĩnh vực tưởng chừng không liên quan đến nhau: thời trang, hội họa và điện ảnh. “Tôi chưa bao giờ chỉ muốn giới hạn mình trong lĩnh vực cụ thể. Hội họa là thứ tôi yêu thích từ lâu, nhưng không lựa chọn ở thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp,” anh nói. Còn điện ảnh, mặt khác, là một hệ quy chiếu mở rộng từ thế giới thời trang, khi anh ấp ủ ý định thể hiện những thiết kế của mình trên một bình diện khác. 

Yêu con và luôn mong muốn các con được sống trong môi trường thuận lợi nhất, bên cạnh các không gian chức năng dành riêng cho công việc, việc kiến tạo không gian riêng cho nhịp sinh hoạt của trẻ nhỏ đã được anh ấp ủ trong suốt hơn 6 tháng cải tạo biệt thự và hoàn thiện nội thất, với phòng ăn, phòng học và không gian nghỉ ngơi. “Từ khi bắt tay vào làm nhà, tôi đã có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt khi đây là một điều rất đặc biệt tôi làm cho bản thân và các con. Khi ngôi nhà hoàn thiện sau vô vàn áp lực và vất vả, tôi thấy vui vì cuối cùng mình đã làm được những thứ mà có thể trước đây mình chưa từng nghĩ tới,” anh nói. 

Cảm xúc ấy có thể được gói gọn trong tâm nguyện anh gửi gắm ở những bức tượng Đức Mẹ đặt rải rác ở khuôn viên biệt thự, như một người mẹ lớn che chở và bảo vệ các con. “Trong gia đình, chỉ có anh Huy [CEO Huy Cận – PV] là theo đạo Công giáo, bản thân tôi chưa biết đến Đức Chúa hay Đức Mẹ trước đây. Giờ thì tôi đã biết, nên tôi muốn các con mình cũng có Mẹ bảo vệ và chở che,” anh nói.  

Vì lẽ đó, trong vô số khoảnh khắc minh chứng cho hạnh phúc của một người trong không gian mà họ gọi là “nhà”, với NTK Đỗ Mạnh Cường, khoảnh khắc đó chính là khi thấy các con ngủ ngon ngay trong đêm đầu tiên vừa chuyển đến biệt thự. “Một ngôi nhà mang đến cảm giác lạ lẫm hay sợ hãi cho người sống trong nó, đó không phải là một tổ ấm thực thụ,” anh khẳng định, không một chút ngần ngại. 

Ảnh: Sang Lê


 
Back to top