Phong cách

Gucci Love Parade: Giữa đại lộ danh vọng

Nov 08, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Lại thêm một lần nữa Gucci khiến số đông phải ngưỡng mộ vì sự đầu tư cho sáng tạo và những show diễn. Lần trở lại này, nhà mốt chọn kinh đô điện ảnh Hollywood hoa lệ, nơi Alessandro Michele ngày bé “đã luôn mơ về”.

 

Như lá thư Gucci đã gửi tới báo chí: “Meet me on Hollywood boulevard”, theo giờ Việt Nam, 10 giờ sáng ngày hôm nay, chắc hẳn bạn đã kịp hoà mình vào không khí hào hứng của tất cả các đầu báo thời trang. Từ lâu không tham gia những hoạt động rầm rộ của chuỗi sự kiện Fashion Week cũng như chỉ ra mắt BST khi tất cả mọi thứ thực sự sẵn sàng, lần này, Gucci đã rất mạnh tay khi “book” một loạt các influencers nội địa quen mặt “live-stream” cho show diễn của mình. Như vậy, về khoản truyền thông và những nỗ lực thu hút sự chú ý đến từ công chúng, Gucci lại một lần nữa ghi điểm tuyệt đối.

Vậy còn trung tâm của “Cuộc diễu hành tình yêu”? Ngay trên đại lộ danh vọng Hollywood, khi show diễn còn chưa bắt đầu, chúng ta đã có dịp chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng thân thuộc. Ánh mắt của bạn chắc hẳn đã “bắt” ngay được Gwyneth Paltrow trong thiết kế suit nhung đỏ rất đặc trưng tái hiện Gucci Thu Đông 1996 một thời cùng “ông hoàng sex” Tom Ford. Bên cạnh đó, ở Gucci, bạn chắc chắn không chỉ bắt gặp những ngôi sao hạng A trên hàng ghế đầu tiên, song song với sự xuất hiện của Miley Cyrus, Billie Eilish và Måneskin, chúng ta có Macaulay Culkin, Björk và Jared Leto xuất hiện trên sàn catwalk giữa đông đảo gương mặt người mẫu chuyên nghiệp.

Love Parade đã có đầy đủ những yếu tố thu hút số lượng lớn người xem trực tuyến, gây bão truyền thông và thậm chí dựng nên những khoảnh khắc “iconic”, tuy nhiên, khác với một Aria rất ứng dụng chắc chắn sẽ “cháy hàng”, Love Parade hoà mình vào xu hướng chung của dòng chảy thời trang, và đó chính là những hoài niệm mà ở đây là hoài niệm của Alessandro Michele về mẹ và công việc của bà trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong lá thư được Gucci đăng tải thông qua trang Instagram chính thức, Michele hồi tưởng về quãng thời gian thơ ấu được nghe mẹ kể những câu chuyện về thế giới phía trước chiếc máy quay. Một thế giới màn bạc lấp lánh của những huyền thoại Marilyn Monroe, Veronica Lake, Rita Hayworth cũng như rất nhiều những nữ diên viên ưa mặc đầm lông và đính sequin. Không thể thiếu những chàng cao bồi với chiếc mũ đặc trưng. Thậm chí, trong những câu chuyện của mẹ, Michele cũng không bỏ qua sự hứng thú của Hollywood với thần thoại Ai Cập. Như vậy, đối với một tuổi thơ cơ bản sống bên rìa thành Rome, tất cả những gì thuộc về Hollywood đều là những ngôi sao sáng, giám đốc sáng tạo của Gucci thể hiện sự ngưỡng mộ đối với điện ảnh, và điều này đã được tái hiện trọn vẹn trong Love Parade.

Khép lại show diễn, Love Parade là một BST không có tính ứng dụng cao hay dễ dàng chiều lòng Gen-Z như Aria trước đó, tuy nhiên, nếu bản thân bạn là một tín đồ của điện ảnh nói chung và của Hollywood nói riêng, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được sự đồng điệu của bản thân và những gì đang diễn ra trong BST này. Suy cho cùng, BST mới là tình yêu của Michele dành cho Hollywood và những kỷ niệm với mẹ, cùng những câu chuyện về sự mộng mơ của điện ảnh. Love Parade thể hiện “giấc mơ Mỹ” của một cậu bé người Ý và cũng thể hiện cảm hứng thời trang xuyên suốt của Michele. “Mẹ đã nói với tôi rằng: ‘Los Angeles toả sáng với những phép màu riêng, thành phố này mang vẻ đẹp vượt thời gian và cũng là nơi những điều kỳ diệu hội tụ’”.


 
Back to top