Phong cách

Kẻ săn bão

Oct 16, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Bộ sưu tập Xuân Hè 22 từ nhà mode Alexander McQueen là bộ sưu tập trở lại đầu tiên mà giám đốc sáng tạo Sarah Burton ra mắt kể từ khi đại dịch ập xuống.

Buổi giới thiệu những thiết kế dành cho mùa Xuân hè diễn ra tại bãi đỗ xe East End của London. Như Sarah chia sẻ “ Look up,..see the sky ! “ để thấy được sự chuyển đổi liên tục, không kiểm soát được từ thiên nhiên, cụ thể là những biến chuyển sắc thái của bầu trời, của những đám mây vần vũ thay đổi hình hài và trạng thái liên tục mà Sarah và các cộng sự của mình đã chứng kiến và chụp lại từ ban công của studio.

Từ những trạng thái biến đổi thú vị của tự nhiên đã khiến cô không khỏi suy nghĩ về tình hình nhân loại thực tại đã và đang xảy ra khi đại dịch ập đến. “Chúng ta đang sống trong thời khắc mà ngày hôm nay và ngày mai là những ngày hoàn toàn khác nhau, không thể kiểm soát và đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục…” Sarah chia sẻ. Đây chính là cảm hứng chính xuyên suốt bộ sưu tập thông qua những thiết kế “ signature” của nhà mode.

“Chúng ta đang sống trong thời khắc mà ngày hôm nay và ngày mai là những ngày hoàn toàn khác nhau, không thể kiểm soát và đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục…”

Bộ sưu tập bắt đầu bằng những gam màu của “sky blue” như trắng, xanh dương nhạt của những chiếc váy xếp ly in họa tiết mây lúc tươi sáng, lúc lại trầm buồn với gam màu xám xịt đầy đe dọa đang trôi vô định trên nền chất liệu taffeta hay những chiếc áo khoác phá cách với cấu trúc tích hợp giữa tailored và bomber jacket với phần tay bomber và thân sau hình dáng “ cocoon” trẻ trung, năng động bằng chất liệu poly.

Và không thể không nhắc đến những thiết kế tailoring mang đậm dấu ấn “ Mc Queen” trên nền chất wool kẻ ô gam màu trung tính như xám, trắng,đen huyền bí hay hồng neon nổi bật được đính pha lê vương vãi từ cầu vai xuống cánh tay, phần thân áo với những đường cắt xẻ táo bạo.Tất cả được kết nối bằng zipper để để lộ những khoảng hở tinh tế, những chiếc “shirt dress” với gam màu trắng rút nhún bồng bềnh ở phần tay đặc tả hình ảnh của những đám mây trong trẻo khi bầu trời rực nắng hay khoảnh khắc bình minh ló dạng.

Phần giữa của bst mang đến những thiết kế nhấn nhá đầy cá tính với sự biến tấu của chất liệu da và denim. Từ những chiếc váy bút chì bằng denim với phần corset gợi cảm bằng da bên ngoài tới những thiết kế “ biker jacket “ mạnh mẽ hay những chiếc trench coat thanh lịch, thời thượng bằng poly đi cùng sneaker hay boot da cá tính.Những chiếc “corset dress” bằng da bóng với gam màu hồng neon nổi loạn đi cùng trang sức và phụ kiện kim loại, cũng như cách trang điểm gothic, tattoo ấn tượng đã mang đến sự thu hút đặc biệt.

Càng về gần cuối show diễn, bầu trời qua những bức ảnh của Sarah dường như chuyển sang những sắc thái thư giãn,ma mị hơn với những chiếc “tank dress” hay sweatershirt-dress được đính kết pha lê với hình dáng những giọt mưa trong suốt, long lanh tung tẩy trên nền silk, tulle hay jersey với những gam màu được chuyển sắc mềm mại. Dường như bầu trời ngã về khoảnh khắc chạng vạng trong các thiết kế càng trở nên huyền hoặc và ám ảnh người xem hơn. Những chiếc váy cưới mang hình ảnh cô dâu ma sặc mùi gothic sải những bước chân cuối cùng trên sàn diễn hình bong bóng nước đã đem lại những cảm xúc thăng hoa, khó kiểm soát về sự biến hóa, chuyển đổi khôn lường của đại tự nhiên từ cảnh sắc đến ý nghĩa sâu sa của một “ new beginning” cho nhân loại sau đại dịch.

Bài: Hoàng Vũ 


 
Back to top