Sống

Emily in Paris 2: Cần thêm muối?

Jan 07, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Nếu như “Emily in Paris” 1 gây ấn tượng với người xem bằng những tình huống hài hước và thú vị, những lần va chạm nảy lửa giữa các cá tính khác biệt đến từ hai nền văn hóa, thì “Emily in Paris” phần 2 có phần… nhạt nhòa và “thiếu muối” hơn vì không thực sự có một cuộc đối đầu nào cụ thể, và không biết Emily đang muốn gì sau hơn 10 tập dài tương đương phần 1 nhưng thời gian tâm lý để xem hết bộ phim có vẻ như dài hơn rất nhiều!

 

Mặc dù…

Những bộ trang phục của Emily vẫn là trung tâm của buổi tiệc, với khả năng biến hóa đa dạng như một chú tắc kè hoa chỉ trong 30 phút mỗi tập. Emily luôn biết cách khiến cho mình trông nổi bật và hợp thời, cập nhật nhanh chóng các xu hướng vừa mới ra mắt trên sàn diễn thời trang, hoặc thậm chí là sớm hơn, điển hình như bộ váy diềm đăng ten màu tím Very Peri “dự đoán” trước cả xu hướng màu trang phục cho năm 2022. Hay những kiểu áo/váy tay phồng, đầm và chân váy ngắn kiểu cổ điển, croptop thun, các màu sắc rực rỡ xuất hiện liên tục trên các sàn thời trang cuối năm như xanh lá, hồng, cam, vàng,… chất liệu lưới, tulle, sequins, và những đôi găng tay. Mặc dù có một vài ý kiến cho rằng Emily phần 2 (do Lily Collins đóng) gầy rộc đi so với phần 1, có thể do lịch trình đóng phim bận rộn, đám cưới ngọt ngào với đạo diễn Charlie McDowell giữa những căng thẳng khác vì Covid, nhưng các bộ trang phục đã được chọn khéo léo để khiến cho nàng Emily dù thế nào đi nữa vẫn xuất hiện hết sức tươi tắn và rạng rỡ.

Ngoài Emily ra, các nhân vật còn lại cũng được đầu tư về ngoại hình ấn tượng theo từng cá tính riêng. Cô bạn thân của Emily, Mindy (do Ashley Park thủ vai), một ngôi sao nhạc pop hết thời chọn lối sống ẩn danh nhưng vẫn không giấu nổi tính chất phù phiếm của cô gái gốc Trung Hoa sinh ra từ gia đình tài phiệt, được thể hiện qua những bộ trang phục sặc sỡ và sang chảnh, dù đi diễn đường phố thì cũng phải ăn mặc như minh tinh! Hay anh chàng đồng nghiệp ba bữa lại lật mặt một lần, Julian và tất nhiên, “chị đại” và cũng là bà sếp khó tính nhất tại Paris, Sylvie. Tất cả đều có những bộ trang phục bắt mắt và ấn tượng, có thể phi thực tế nhưng lại rất hợp với màn ảnh và vì thế, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bộ phim chỉ để chăm chú xem nhân vật tiếp theo sẽ xuất hiện với bộ trang phục như thế nào. Riêng nhân vật Camille, cô bạn thân bất ngờ trở thành người thứ 3 giữa Emily và Gabriel, lại thể hiện sự tinh tế và cá tính táo bạo đúng theo tinh thần gái Pháp, với những bộ trang phục may đo, đơn sắc nhưng vẫn ấn tượng.

 

Dĩ nhiên, điểm sáng thứ hai trong phim là khung cảnh. Tiếp tục cuộc hành trình của Emily ở Paris, khán giả sẽ được cùng cô nàng đến với những địa danh và vùng đất tuyệt vời khác ở Paris và Pháp, như tiệm cà phê Le Café Marly nổi tiếng bên cạnh bảo tàng Louvre, Ga Đông (Gare de l’Est), Passage Choiseul – một con đường sầm uất được phủ mái che bằng kính khổng lồ ở quận Opéra, Le Champo – rạp chiếu phim kinh điển được vinh danh là di tích lịch sử, St. Tropez với khách sạn Bốn Mùa Grand-Hôtel du Cap-Ferrat tuyệt đẹp, và chắc chắn là khung cảnh lãng mạn của Paris về đêm trên những Bateaux Mouches – những chiếc “thuyền bay” để tham quan Paris trên sông,…

Là một bộ phim được đầu tư rất chỉn chu về mặt hình ảnh, nếu như Emily không nhằm phục vụ mục đích giải trí thì sẽ được liệt kê vào danh sách những bộ phim du lịch đáng xem nhất mọi thời đại. Bởi khung cảnh của Paris (và Pháp) hiện ra rất đẹp, rất thơ, đến mức như Lucien Luviscot (diễn viên đóng vai Alfie, nam chính mới trong phần 2) nói: “Nơi đây thực sự là một bảo tàng ngoài trời. Mọi thứ đều quá đẹp và giàu tính lịch sử. Từ văn hóa đến con người, mọi thứ đều tuôn trào những rung cảm khiến bạn cảm thấy như đây mới là thực sự sống”.

Nếu xét trong bối cảnh đoàn làm phim phải thực hiện phần 2 giữa đỉnh dịch và tâm dịch Covid ở Paris bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 7 năm 2021, thì khán giả sẽ phải trầm trồ lên thán phục bởi khả năng tạo ra một thế giới sống động như thật, giữa thực tế là những ngày Emily một-mình giữa Paris.

Điều cuối cùng cho thấy “Emily in Paris” đã tích cực tiếp thu phản hồi từ phía khán giả sau phần 1 chính là việc tiếng Pháp đã được sử dụng nhiều hơn trong một bộ phim về Paris và được quay ở giữa Paris. Đa số các cảnh có xuất hiện sự giao tiếp xã hội (và không có Emily), người xem sẽ được chứng kiến các diễn viên bản địa phô diễn thứ ngôn ngữ ngân nga như nhạc và vốn được mệnh danh là ngôn ngữ diệu kỳ của sự lãng mạn. Trong khi đó, Emily cũng cho thấy nỗ lực nhiều hơn trong việc làm quen với tiếng Pháp chứ không còn ngang ngược bắt cả nước Pháp nói tiếng Anh như trong phần 1 nữa.

Tuy nhiên…

Kể từ lúc “Emily in Paris” phần 1 ra mắt, dư luận đã có nhiều luồng trái chiều về việc bộ phim không hề thực tế và Emily là cô gái sống trong thế giới màu hồng. Tất nhiên, nếu xét tính thực tế của một bộ phim chỉ thuần về nội dung tình cảm-hài để giải trí là điều khá phi lý, nhưng ít nhất, phần 1 của phim cũng neo lại trong người xem trọng tâm câu chuyện về một cô gái Mỹ lần đầu đến Paris và cuộc xung đột về văn hóa dữ dội giữa hai bên, gây ra bao tình huống dở khóc dở cười, bên cạnh những cuộc phiêu lưu tình ái khiến cho khán giả trở tay không kịp trước tốc độ “thay tình như thay áo” đúng nghĩa đen của cô nàng

Trong khi đó, phần 2 của Emily không đem đến nhiều tình huống để trông đợi như vậy. Chuyện tình yêu trong phần này dễ đoán một cách khó chịu và bức bối, dĩ nhiên vẫn có những cú “twist”, những pha tưởng bở rồi ngẩn tò te, nhưng tất cả đều không nằm ngoài khả năng dự đoán và vì thế, không đủ để khiến khán giả có thể ồ lên thích thú hay giữ được sự hồi hộp, phấn chấn như ban đầu.

Vì trọng tâm của phần 2 không rõ ràng, mối tình tay ba giữa Emily – Gabriel – Camille mở ra ở phần trước được giải quyết một cách rất hời hợt và… nhạt nhòa trong phần 2. Emily vẫn tỏ ra là một cô gái đáng thương và khờ khạo trong chuyện tình cảm, không rõ ràng điều mình muốn và chỉ chăm chăm làm đẹp lòng người khác, vậy nên cô không hề có giải pháp dứt khoát nào cho câu chuyện của mình. Bên cạnh đó, anh chàng Gabriel cũng có những pha xử lý nhạt nhòa không kém và chứng tỏ rằng anh chẳng xứng đáng với bất kỳ ai trong hai cô nàng Emily và Camille. Các anh người yêu của Emily không hề “đỡ đạn” được cho cô nàng một chút nào, ngoại trừ chỉ xuất hiện để gây thêm rắc rối. Không có chàng trai nào tỏ ra thực sự xuất sắc để thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí người yêu của Emily, và bờ vai vững chắc nhất Emily có được hóa ra lại đến từ cô bạn thân Mindy và anh chàng đồng nghiệp Luc, người có vẻ ủng hộ và xoa dịu cô trong mọi hoàn cảnh (!?)

Người xem phải liên tục tự hỏi trọng tâm của phần 2 này là gì: chuyện tình tay ba của Emily, sự tréo ngoe khi Emily vẫn chưa thể quen được hoàn toàn với lối sống của người Pháp, hay những thử thách đặc thù của công việc sáng tạo, hay vấn đề nào khác?

Bởi nếu nói về khả năng thích nghi của Emily ở Pháp, có thể nói cô đã làm khá hơn rất nhiều khi không còn thái độ cố chấp và kẻ cả của một người Mỹ trịnh thượng đến để “cải cách” một thành phố châu Âu cổ điển (và có thể là) “cổ lỗ xỉ” trong mắt nàng nữa, tuy vẫn có những lúc Emily làm hỏng việc do mong muốn luôn luôn phải giải quyết vấn đề.

Còn chuyện tình cảm của nàng thì sao? Lúc chàng muốn thì nàng nói không và ngược lại. Trong số những anh chàng đến bên Emily, người thì chỉ vì một cơn ghen mà bỏ rơi nàng và thậm chí lấy chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công và để cho nàng phải chịu trận một phen nhớ đời, người thì không có lấy một chút phản ứng hóa học nào khiến chuyện tình yêu của hai người chỉ tạo nên cảm giác gượng gạo cho khán giả.

Chúng ta có thể không đề cập đến câu chuyện công việc vốn đã được rải hoa hồng cho Emily từ phần một. Nếu như phần một có đủ nhiều tình huống phi thực tế đến mức nực cười thì phần hai, Emily lại còn phóng đại khả năng làm sáng tạo của mình hơn nữa – vừa nhận brief từ khách hàng là ý tưởng và proposal có thể đẻ ra sòn sòn. Những ý tưởng vô thưởng vô phạt cũng có thể trở thành giải pháp triệu đô. Các cuộc đối thoại thiếu tính thuyết phục với khách hàng khiến những agency và marketer chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rằng sở dĩ mọi chuyện trót lọt là vì… đạo diễn bảo thế!

Nếu bạn muốn thưởng thức một bộ phim tình cảm – hài nhiều với nhiều sự xinh đẹp và vô số điều ngớ ngẩn khiến bạn phải phá lên cười, hãy tìm đến “Emily in Paris”. Bởi bộ phim này phô diễn tất cả những gì đẹp nhất, hấp dẫn và quyến rũ nhất của Pháp (bao gồm cả những mối tình vụng trộm). Nhưng đừng hy vọng bạn sẽ tìm được một điều thực tế như phim chính kịch hay tài liệu ở Emily. Bởi nếu vậy thì nàng Emily cứ ở quách Chicago cho rồi! Và bởi vì giống như Sylvie đã nói: “Emily, cô sẽ có toàn bộ phần đời còn lại để sống buồn tẻ như cô mong muốn, nhưng khi ở đây, hãy cứ yêu đi, hãy cứ mắc sai lầm và để lại một chuyến đi thảm khốc”.


 
Back to top