Phong cách / Đồng hồ

Trò chuyện đầu năm: Gặp gỡ nhà sưu tầm đồng hồ Alex Trịnh Xuân Long

Jan 22, 2023 | By Ton Binh

Hôm nay, World of Watches Vietnam sẽ cùng bạn gặp gỡ nhà sưu tầm đồng hồ Alex Trịnh Xuân Long. Dưới góc nhìn của mình, anh đã chia sẻ rất chân thành về tình yêu và cách chơi đồng hồ rất riêng của bản thân.

Đầu tiên, xin được phép giới thiệu đôi lời về nhà sưu tầm đồng hồ Alex Trịnh Xuân Long. Anh là một tay chơi đồng hồ khá kín tiếng, thậm chí rất ít khi xuất hiện trên các nhóm cộng đồng về đồng hồ cao cấp trên mạng xã hội. Thế nhưng, anh lại là một bạn hữu khá thân thiết của các boutique đồng hồ sang trọng chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi – đội ngũ biên tập viên của World of Watches Vietnam may mắn hội ngộ với anh trong một buổi tiệc thân mật do thương hiệu đồng hồ Patek Philippe tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị cùng nhau, nhưng vì thời gian của buổi sự kiện khá hạn hẹp, nên anh đã cho chúng tôi một buổi hẹn riêng, để có thể chia sẻ nhiều hơn về niềm yêu thích của mình. Nhờ cuộc gặp có phần bất ngờ ấy mà giờ đây World of Watches Vietnam có dịp được kể lại với các bạn về tình yêu và thú chơi đồng hồ khá riêng biệt của anh Alex Trịnh Xuân Long.

Anh đón tiếp chúng tôi tại phòng làm việc được trang hoàng rất ấm cúng và thẩm mỹ, có lẽ vì thế mà buổi trò chuyện của chúng tôi trở nên vô cùng thú vị và đầy cảm xúc.

Đầu tiên, xin phép anh cho WOW Vietnam hỏi rằng: Điều gì đã dẫn dắt anh trở thành một nhà sưu tầm đồng hồ?

Có thể nói rằng tôi thích đồng hồ từ rất lâu, có lẽ là từ năm 18 – 19 tuổi, khi tôi vừa bước vào giảng đường Đại học Y. Lúc đó, tôi nhanh chóng ý thức được rằng chiếc đồng hồ là một vật không thể thiếu của bất kỳ người đàn ông nào. Đó là lý do thúc đẩy tôi trở thành một người chơi đồng hồ. Chiếc đồng hồ có thể thay chủ nhân nói lên tính cách, chiều sâu và sự thông tuệ, am hiểu của họ với chuyên môn, xã hội hoặc thể hiện phong cách sống họ đang theo đuổi. 

Thật vậy, là một Bác sĩ chuyên ngành Thẩm mỹ, tôi thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để gặp gỡ đối tác, khách hàng. Thật thú vị, vì trong một chuyến bay gần đây, một doanh nhân người nước ngoài đã bắt chuyện với tôi khi thấy chiếc đồng hồ tôi đeo trên tay, đó cũng là chiếc đồng hồ mà anh ta quan tâm, tôi cùng anh ta đã có 20 phút để chia sẻ về niềm đam mê của mình, từ đó, chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Bật mí với bạn, lúc đó tôi đeo một chiếc Submariner “Hulk”.

Chiếc đồng hồ đầu tiên mà anh sở hữu là mẫu gì? Và điều gì đã khiến anh chọn chiếc đồng hồ đó làm bạn đồng hành của mình?

Nếu nói đến chiếc đồng hồ đầu tiên của tôi, tôi sẽ không ngại chia sẻ rằng đó là chiếc đồng hồ điện tử Casio mà tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật, tôi rất quý nó. Và cũng từ đó, tôi có thói quen sẽ đặt mua đồng hồ trong những dịp đáng nhớ của bản thân hoặc gia đình. Khi nói về chiếc đồng hồ cơ đầu tiên do chính tôi mua cho mình, đó là chiếc đồng hồ bấm giờ của thương hiệu Thụy Sĩ, Movado – một sáng tạo có diện mạo khá hầm hố, đi kèm mặt số màu đỏ. 

Còn nhớ lý do tôi chọn chiếc đồng hồ này là vì khi đến Mỹ, tôi bắt gặp khá nhiều doanh nhân, chủ doanh nghiệp người Mỹ đeo mẫu đồng hồ này, tôi cảm thấy nó như một xu hướng, một sự lựa chọn hợp thời để rồi tôi nhanh chóng bị nó hấp dẫn rồi quyết định tìm mua một chiếc. Bạn thấy đấy, đã nhiều năm trôi qua, nhưng bộ máy vẫn hoạt động rất chuẩn xác và chất thép của bộ vỏ đồng hồ còn rất đẹp, chưa kể đến chiếc đồng hồ này có rất nhiều kỷ niệm với tôi.

Hy vọng anh có thể chia sẻ cùng WOW Vietnam về bộ sưu tập đồng hồ cá nhân của anh.

Đồng hồ cao cấp, đúng như tên gọi của chúng, là một thú chơi khá khó tiếp cận và có phần xa lạ với không ít người. Nhưng đối với các nhà sưu tầm đồng hồ – những người dành trọn tình yêu cho chuyển động của từng chiếc kim, từng bánh răng nhỏ trong bộ máy, hay đơn giản chỉ là vẻ đẹp đậm tính cơ học, việc sở hữu những món đồ này không đơn thuần là thỏa mãn sở thích cá nhân, mà còn là sự trân trọng và kết nối với từng câu chuyện, từng kỷ niệm ẩn sau. Và tôi cũng vậy, tôi khá hài lòng về bộ sưu tập của mình (cười), gồm có Patek Philippe, Omega, Audemars Piguet và Hublot.

Đặc biệt, tôi chỉ chọn mua đồng hồ mới từ các đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam. Tôi nói không với đồng hồ xách tay và đồng hồ bán lại, đó là sự trân trọng của tôi đến các thương hiệu. Tuỳ thuộc vào từng thời điểm, sự kiện mà tôi sẽ chọn đeo từng chiếc đồng hồ khác nhau sao cho phù hợp. Vì tính chất công việc là Bác sĩ chuyên ngành Thẩm mỹ, nên hàng ngày tôi gặp khá nhiều người, đôi khi có những cuộc họp quan trọng mà mình không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý thì khi đó chiếc Patek Philippe Aquanaut dây cao su hay Audemars Piguet Royal Oak dây thép sẽ trở nên tinh tế và thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng.

Từ khi bước vào thế giới đồng hồ, bản thân tôi như mở ra thêm những cánh cửa mới, tôi đã gặp rất nhiều khách hàng cùng đối tác đồng sở thích nên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với họ.

Thương hiệu đồng hồ nào trong bộ sưu tập của anh là thương hiệu anh yêu thích nhất? 

Như bạn thấy đấy, bộ sưu tập của tôi có Patek Philippe, Omega, Audemars Piguet và Hublot, nhưng tôi chỉ yêu thích nhất 2 hãng là Omega và Patek Philippe vì đây là 2 thương hiệu nổi tiếng, với bề dày lịch sử hàng trăm năm.

Về Omega, tôi thích cách họ quảng bá, họ gắn liền lịch sử nhân loại vì mẫu Speedmaster đồng hành cùng các phi hành gia Apollo tiến đến mặt trăng, hay mẫu Seamaster xuất hiện trên tay Điệp viên James Bond 007…, cũng như cách họ hoàn thiện từng chi tiết của chiếc đồng hồ, thật sự rất ấn tượng. Và mỗi khi đeo chiếc Seamaster Planet Ocean hay Seamaster Diver 300m mà tôi sở hữu, tôi cảm thấy như bản thân cùng chiếc đồng hồ hòa làm một, một cảm giác rất đặc biệt, rất khó tả, tôi cảm nhận được từng nhịp đập của con tim mình, tôi nghĩ các tay chơi đồng hồ sẽ cảm nhận được điều này khi đeo chiếc đồng hồ họ tâm huyết. 

Ở Patek Philippe, tôi trân quý quá trình họ chế tác nên một chiếc đồng hồ, mất bao lâu để hoàn thành và quan trọng nhất là chờ bao lâu để sở hữu chiếc đồng hồ đó khi waiting list của họ kéo dài hàng chục năm. Tôi có dịp được gặp gỡ và trò chuyện cùng những nhân sự cấp cao của Patek Philippe. Qua những cuộc gặp ấy, tôi thấu hiểu được tình cảm mà họ dành cho từng tạo phẩm, cũng như sự trân trọng mà họ dành cho chủ nhân của chiếc đồng hồ họ phân phối.

Ở tôi, họ tìm thấy sự đồng điệu qua những gì tôi cống hiến cho mọi người, kể cả quá trình tôi phấn đấu để đạt được những thành quả cho bản thân, cho xã hội. Tôi tin rằng, khi đeo trên tay một chiếc đồng hồ Patek Philippe, là bạn đã thể hiện được sự chững chạc trong phong cách và sự đáng tin cậy trong chuyên môn cho người đối diện, khiến họ sẵn sàng mời bạn “Yes, sit down and talk”. Điều rất ít hãng đồng hồ nào có thể làm được.

Anh có thể đưa ra lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu thú chơi này?

Theo tôi, đừng chạy theo xu thế! Nên ngồi lại, lắng nghe bản thân cần gì và muốn gì, tìm hiểu ý nghĩa của chiếc đồng hồ, thuộc thương hiệu nào, ra đời vì mục đích sử dụng gì, đối tượng sử dụng là ai… hãy đi từng bước, không nên bắt đầu từ những chiếc đồng hồ quá đắt đỏ kể cả khi bạn có khả năng. Cố gắng chọn chiếc đồng hồ thật sự yêu thích và hợp với mình nhất.

Bạn đã khi nào ngồi nhìn chiếc kim giây đang chạy trên chiếc đồng hồ mình đến 5 phút chưa? Tôi đã làm đấy. Tôi yêu những chuyển động ấy, đó là tinh hoa, và khi quan sát chúng lâu như vậy tôi nhận thấy rằng dù cùng tần số dao động hay mức năng lượng dự trữ, nhưng mỗi thương hiệu sẽ thiết lập kim giây lướt trên mặt số trong chu kỳ 60 giây theo cách rất khác nhau. Với Omega, chiếc kim giây hoạt động như một chiến binh thật thụ, không thể cản phá và uy dũng lắm. Nhưng ở Patek Philippe, tôi cảm nhận được sự điềm tĩnh và vững chãi của một quý ông bản lĩnh, trầm lắng đương đầu với mọi sóng gió.

Bài TÔN BÌNH – Hình ảnh RABHUU


 
Back to top