BUSINESS OF LUXURY

Smart Mom, Rich Mom – Trần Phương Mai: “Rich mom là một người giàu có về tình yêu thương”

Apr 10, 2024 | By Luxuo Vietnam

Là một người mẹ, Trần Phương Mai – founder Mai Gallery luôn thấu hiểu những hy sinh và gian nan trong hành trình nuôi dạy con. Cô luôn dành cho con tình yêu thương vô bờ bến và sẵn sàng hy sinh để con được hạnh phúc. Nhờ vậy mà gia đình đã trở thành một môi trường cởi mở, nơi các con có thể thoải mái thể hiện bản thân và chia sẻ mọi điều với mẹ.

Hãy cùng Smart Mom, Rich Mom khám phá những câu chuyện làm mẹ của chị Phương Mai thông qua cuộc trò chuyện thú vị với lời dẫn dắt của MC Huyền Châu nhé!

Chào chị, chị có thể chia sẻ về dấu mốc đầu tiên đánh dấu con đường đến với nghệ thuật của mình không?

Ngay từ nhỏ, tôi đã sống trong một ngôi nhà với rất nhiều tranh, tôi cũng sớm được tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ. Họ thường đến nhà tôi để vẽ tranh, sáng tác thơ, chơi đàn,…khiến tôi rất thích thú. 

Những năm đất nước mới mở cửa, tôi có dịp tiếng xúc với các nhà báo nước ngoài, họ đến nhà tôi và tỏ ra rất hứng thú với những bức tranh trên tường. Bắt đầu từ ấy tôi nảy ra ý tưởng sáng lập ra một phòng tranh – nơi gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật, và đó cũng chính là tiền đề của Mai Gallery. 

Trong quá trình vận hành Mai Gallery, đâu là dấu mốc  mà chị nhớ nhất?

Đó là ngày khai trương Mai Gallery. Khi ấy, tôi rất may mắn vì tôi đã có những người bạn tốt ủng hộ và người cha là một người nghệ sĩ uy tín. Vì vậy, khi mới mở phòng tranh rất nhiều người mang tác phẩm của mình đến và ký gửi. 

Đến bây giờ chị có tự hào về thành quả Mai Gallery mà mình đã gây dựng suốt 30 năm qua không? 

Tôi cảm thấy khá tự hào bởi Mai gallery đã giúp làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến công chúng. Đó là những điều tôi luôn hướng đến khi thành lập phòng tranh.

Gác lại công việc, gia đình, con cái có lẽ là một niềm hạnh phúc lớn đối với nhiều người phụ nữ. Chị có thể chia sẻ về kỷ niệm làm mẹ của mình không?

Khi mang thai tôi rất thích có con trai, nhưng sau khi sinh bé gái đầu lòng, nuôi dưỡng con một thời gian, bỗng nhiên tôi lại không thích con trai nữa, bởi lẽ tôi thấy con gái của mình quá đáng yêu. Mọi kỷ niệm bên con đều đáng nhớ và đáng trân trọng vô cùng. 

Người ta hay nói “dùng nghèo để dạy con trai và dùng giàu để nuôi con gái”, chị nghĩ như thế nào về quan điểm này?

Tôi nghĩ giàu nghèo không phải là yếu tố quan trọng trong việc nuôi dạy con cái, bởi lẽ không phải chỉ người giàu có mới nuôi con tốt. Tôi chỉ mong ước mình không quá nghèo là được (cười). Theo tôi điều quan trọng là việc chúng ta nuôi dưỡng con như thế nào và đặt tình thương vào con bao nhiêu thôi. 

Tâm hồn những bé gái thường nhạy cảm hơn bé trai. Vậy chị làm thế nào để nuôi dưỡng tâm hồn những cô công chúa nhỏ của mình tốt nhất?

Tôi là một người dành rất nhiều thời gian cho con, tôi luôn chăm sóc, chia sẻ cùng các con. Thậm chí một số người bạn của tôi còn nói rằng họ rất ngưỡng mộ tôi về mảng chăm sóc con cái. Và việc cố gắng dành thời gian cho con chính là cách tôi nuôi dưỡng tâm hồn con tốt hơn. 

“Giữa tôi và con dường như không có khoảng cách”

Vậy có bao giờ các con chia sẻ muốn trở thành một người phụ nữ như chị chưa?

Các con chưa nói ra, nhưng tôi nghĩ có một phần cá tính và con người của tôi trong con. Đặc biệt là bé thứ hai, con luôn là người quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh rất tỉ mỉ, chu đáo. Tôi thấy con cái chính là tấm gương phản chiếu tôi. 

Sau khi các con lớn hơn, chị thường chia sẻ với con điều gì?

Tôi nói với con tất cả mọi chuyện, những chuyện không vui tôi cũng hay kể cho con, và con cũng vậy. Bất kể điều gì con cũng chia sẻ và trò chuyện cùng tôi. Tôi và con dường như không có khoảng cách, các con rất yêu tôi và thân thiết với tôi. 

Những mơ ước và kỳ vọng của chị dành cho các con của mình?

Tôi chỉ mong con có một cuộc sống thoải mái, bình an. Con không cần đạt được một điều gì quá lớn lao, hay phải có được, vượt qua những thành tựu của tôi. Tôi chỉ mong con có thể có thể đạt được những gì mà chính con mong muốn. 

Có bao giờ mẹ chị con giận nhau chưa?

Điều đó là không thể tránh, nhưng tôi cảm nhận được các con rất yêu tôi. Bởi mỗi lần giận nhau như thế, con đều là người chủ động làm lành với tôi. Các con rất sợ làm tôi buồn. 

Vậy có bao giờ chị là người chủ động làm lành với con chưa?

Có, đó là những lúc tôi nhận ra mình đã sai. Tôi nói chuyện với con, và “nhận lỗi” để con hiểu rằng tại sao tôi lại làm sai như thế. 

Chị coi các con là điều gì trong cuộc đời mình?

Các con là báu vật của tôi! Là điều mà tôi luôn yêu thương và trân quý trong đời mình. 

Chị có nghĩ mình là người mẹ thành công không?

Tôi nghĩ mình là một người mẹ thành công bởi tôi là một người mẹ luôn được các con yêu thương và tin tưởng. Hơn nữa, nhiều người nghĩ một “rich mom” là một người mẹ giàu có về tài chính, nhưng theo tôi rich mom trước hết phải là một người giàu có về tình yêu thương. 

“Di sản quý giá nhất dành cho con chính là tình yêu thương”

Một điều mà chị mong muốn để lại cho con nhất là gì?

Tình yêu, sự yêu thương, bởi lẽ tôi cảm thấy đó là điều quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, tình yêu thương làm người ta hạnh phúc hơn. 

Nếu được gửi một lời nhắn nhủ đến các con, đó sẽ là điều gì?

Trong hành trang cuộc đời, các con luôn cần tình yêu, sự chia sẻ và quan tâm đến người khác. Mẹ luôn mong muốn các con trở thành người giàu tình yêu thương.

Cảm ơn chị Phương Mai đã tham gia cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả xem toàn bộ cuộc trò chuyện cùng Trần Phương Mai tại đây.

Thông tin thêm về dự án Smart Mom, Rich Mom: 

Smart Mom, Rich Mom – Làm mẹ không có nghĩa phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tại sao không là cả hai? Với mong muốn lan tỏa thông điệp trên, dự án Smart Mom, Rich Mom vinh danh những người mẹ tuyệt vời đã truyền cảm hứng sống không chỉ cho con mình mà còn đem đến giá trị tốt đẹp tới xã hội. 

Dự án cũng gửi đến độc giả những cuộc trò chuyện gần gũi qua buổi talkshow hàng quý dưới hình thức offline và series video podcast được ghi hình tại tư gia nhân vật, mang đến chân dung người phụ nữ tiêu biểu trong công cuộc “Làm giàu và làm mẹ”.

BÀI: VÂN ANH | Photographer: Artemis Team


 
Back to top