Nghệ thuật

Art News Letter 2/T2: Hai triển lãm nổi bật và buổi trò chuyện cùng Vũ Đỗ

Feb 10, 2020 | By Trang Ps

Tuần này, Art News Letter giới thiệu bạn đọc triển lãm cá nhân của Francois Andes và buổi trò chuyện cùng Vũ Đỗ tại Sài Gòn. Trong khi đó, Hà Nội đang trưng bày “Những mảnh lụa bay” với sắc màu Xuân Canh Tý ngập tràn rực rỡ.

Triển lãm cá nhân “Giao điểm thảm họa” của François Andes

Giao điểm thảm họa, triển lãm cá nhân của François Andes, giám tuyển bởi Luiz Gustavo Carvalho, được ấp ủ từ năm 2016 và phát triển trong suốt hai lần lưu trú của nghệ sĩ ở Việt Nam giữa 2018 và 2019 tại Villa Saigon. Triển lãm lần này gồm một tổ hợp các tác phẩm: tranh vẽ, hoạt hình, tượng, trang phục, mặt nạ, các bản nhạc sáng tác bởi nhạc sĩ danh giá Samir Odeh-Tamimi (Palestine/Israel) và Sérgio Rodrigo (Braxin).

Khai mạc: Thứ Năm, ngày 13 tháng 2, từ 18g30 – 20g30
Thời gian triển lãm: ngày 14 tháng 2 đến ngày 28 tháng 3, 2020

Địa điểm: Galerie Quynh, 118 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: 10g00 – 19g00, Thứ Ba – Thứ Bảy, hoặc qua lịch hẹn

Art Talk: Câu chuyện hạt màu – Trò chuyện cùng Vũ Đỗ

Từ ngàn xưa, những nhà giả kim, nhà khoa học, những nghệ sĩ vẫn luôn tìm kiếm những hạt màu bền nhất, rực rỡ và đa dạng nhất. Việc phát minh hạt màu điều chế thay thế cho những hạt màu truyền thống có thể coi là một cuộc cách mạng công nghệ, đã làm thay đổi cách phương thức làm việc của những nghệ sĩ hiện đại. Ở Art Talk này, Vũ Đỗ sẽ chia sẻ những câu chuyện về lịch sử hạt màu cũng như tính ứng dụng của chúng trong hội hoạ.

Thời gian: 19g00 – 21g00, ngày 19/02/2020

Địa điểm: The Factory Contemporary Arts Centre, Thảo Điền, Quận 2.

Trưng bày “Những mảnh lụa bay”

Trưng bày “Những mảnh lụa bay” là một nỗ lực của thầy và trò ra mắt vào dịp đầu xuân Canh Tý để chào đón năm mới. Các sáng tác bắt đầu đi sâu khai thác vào những vấn đề trăn trở của mỗi cá nhân song song cùng với việc trau dồi các kỹ thuật vẽ tranh lụa.

Trưng bày này giống như một lần “mở xưởng” giới thiệu tới người xem những thực hành nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành lụa khoa Hội hoạ trường Đại học Mỹ thuật Việt nam, với mong muốn nuôi dưỡng tình yêu nghề nghiệp và chất liệu tranh lụa truyền thống của thế hệ hoạ sỹ trẻ để có thêm động lực cho những lần “mở xưởng” tiếp theo cũng như tự tin tạo lập một lối đi độc đáo riêng trong hành trình sáng tạo hết sức khắc nghiệt nhưng cũng đầy sự đam mê của nghệ thuật.

Khai mạc 17h | Thứ Bảy, mùng 8 Tết Canh Tý (01/02/2020 Dương lịch)
Thời gian trưng bày: 01/02/2020 – 01/03/2020 (vào cửa tự do)
Địa điểm: AGOhub 12 Hòa Mã, Hà Nội


 
Back to top