Nghệ thuật

Talking Taste: Nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo

Oct 23, 2023 | By Pham Thu Phuong

Kể từ năm 2004 với giải Nhất tại cuộc thi Giải thưởng thời trang châu Á của hãng xe Mercedes Benz, hành trình thời trang của Hồ Trần Dạ Thảo rực rỡ thành tích nhưng không vì vậy đánh mất chất riêng. Suốt 18 năm với thương hiệu Tsafari, người ta vẫn ấn tượng sâu đậm với những bộ sưu tập thấm nhuần chất Á Đông cùng lối chơi màu độc bản tựa những tác phẩm nghệ thuật. Để rồi đến với London Fashion Week Xuân/Hè 2024, Di Sản – Xuyên Không Gian được trình làng mãn nhãn qua họa tiết gấm bào, nón quai thao, vải sợi sen… mang hồn dân tộc vang danh xứ người. Những nguồn cảm hứng nào làm nên một tâm hồn thăng hoa trong thời trang và nghệ thuật như thế? Cùng LUXUO tìm hiểu qua bài viết dưới đây.        

Nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo

Về phong cách cá nhân, Thảo là người phóng khoáng, cởi mở, tình cảm, chân thành và sáng tạo. 

Trong túi của tôi luôn có ít nhất một thỏi son, cùng nước hoa và trang sức ngọc trai.

Gần đây, tôi có sưu tầm một bộ bàn trang trí bằng gỗ sơn mài chạm hoa nổi 3D với tông màu như ý. Sơn mài là chất liệu đặc sắc của hội họa Việt Nam. Dù trong nội thất hay thời trang, tôi luôn ủng hộ hàng địa phương với các chất liệu, xuất xứ Việt.  

Tôi yêu thích kiến trúc Ấn Độ. Kiến trúc Ấn Độ xưa tạo nên những kỳ quan tuyệt tác của nhân loại. Còn tại Việt Nam, cụ thể là Sài Gòn, một điểm đến tôi muốn giới thiệu tới mọi người là tòa nhà thời Pháp tại 26 Lý Tự Trọng, quận 1.   

Thật khó để chọn cụ thể một tác phẩm nghệ thuật đã thay đổi thế giới quan của Thảo. Tuy nhiên, gần đây tôi yêu thích tranh về thiên nhiên của các hoạ sĩ Nhật Bản. Nếu có cơ hội, tôi muốn sưu tầm những bức tranh về núi rừng và dân tộc Tây Bắc của hoạ sĩ Đỗ Đức. Và nếu có duyên, tôi sẽ sưu tầm đồ vật trang trí cùng gốm sứ châu Âu.

Bức tranh Mã Pì Lèng thể hiện bằng chất liệu sơn dầu của họa sĩ Đỗ Đức

Nơi tôi đang sống là một không gian xanh, sạch, yên tĩnh và ít người. Đó cũng là nơi tôi và chồng thường cùng nhau thưởng thức vang Moscato và Riesling.   

Cuốn sách yêu thích của tôi trong năm qua là sách tranh cổ của Nhật. Queen – Live Aid performance là podcast gần đây tôi đang nghe. Nấu ăn cho em của Đen Vâu là bài hát tôi nghe dạo này vì con tôi thích. 

Thảo sống chủ yếu tại Singapore, vậy nên cứ hai lần mỗi năm, tôi sẽ đi du lịch hoặc về thăm gia đình. Là người yêu xê dịch và khám phá, nếu được sống một đời sống khác, tôi sẽ mặc đồ đẹp và chu du khắp thế giới, sống mỗi nơi vài tháng như người bản địa. 

Lời khuyên tốt nhất tôi từng nhận được là “Express yourself”.


 
Back to top