Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Tình yêu hòa bình trong các tác phẩm hội họa sống động của nghệ sĩ Indonesia Bahaudin

Nov 28, 2020 | By Trang Ps

Nghệ sĩ Indonesia Bahaudin luôn khao khát tìm tòi và khám phá tận cùng bản chất đời sống để chuyển tải thông điệp hòa bình và tình yêu đến con người. Vì lẽ đó, hội họa của anh dễ chạm vào lòng người với bao chiêm nghiệm về nhân sinh đầy sâu sắc.

Life Resources, 150 x240cm, Acrylic, Decorfin, Silicone, Mirror on Canvas and Wood, 2018 by Bahaudin.

Trong một số nền văn hóa, Bahaudin có nghĩa là “sự vĩ đại của đức tin”. Là một người đàn ông trẻ tuổi với tên gọi đầy quyền năng, Bahaudin khai thác tài năng hội họa của mình để đi sâu vào bản chất cuộc sống và chuyển tải những thông điệp tốt đẹp.

Bộ sưu tập các tác phẩm của anh xoay quanh chủ đề hòa bình và tình yêu, bất chấp tín ngưỡng cộng đồng hay tín ngưỡng cá nhân, nghệ sĩ người Indonesia này đã cống hiến sự nghiệp của mình để khám phá những bí ẩn sâu xa của nhân loại cùng các vấn đề đã, đang và sẽ xảy ra, thông qua loạt họa phẩm sống động và trẻ thơ.

Tình yêu hòa bình trong các tác phẩm hội họa sống động của Bahaudin

Ketersambungan, 50 x 40 cm, Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2020 by Bahaudin

Bahaudin thích vẽ từ hồi tiểu học. Mẹ anh là người đầu tiên nói rằng bà thực sự mến yêu những câu chuyện mà anh sáng tạo. Kiến thức lẫn kinh nghiệm của Bahaudin đã phát triển đáng kể từ khi theo học tại Indonesian Institute of Art. Ngoài trường học, kinh nghiệm của anh còn bị ảnh hưởng khá nhiều khi làm việc ở Serrum với tư cách là nhân viên quản lý nghệ thuật bán thời gian.

Pesona Nurani, 145 x 95 cm, Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2019 by Bahaudin

Vào năm 2015, Bahaudin tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại IAM Gallery Yogyakarta như cơ hội giới thiệu tác phẩm đến công chúng. Sự kiện trưng bày kỹ thuật in ấn như một thành tựu trong kỹ thuật hình ảnh. Vài tháng sau triển lãm này, anh rút ra nhiều bài học trên con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thật may mắn, giai đoạn ấy, Bahaudin gặp gỡ nghệ sĩ Anton Subiyanto và lĩnh hội nhiều điều từ ông trong khoảng thời gian 2 tháng.  Anton đã cho Bahaudin lời khuyên và dạy anh cách sống như một nghệ sĩ thực thụ. Có lẽ, đó cũng là một trong những quyết định nghề nghiệp quan trọng nhất mà Bahaudin từng thực hiện.

Refleksi Kesadaran, 100 x 70 cm, Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2020 by Bahaudin

Nghệ thuật của Bahaudin nổi bật với bối cảnh, chân dung hoạt hình sống động và trẻ thơ. Chia sẻ với Art Republik/Luxuo, Bahaudin thẳng thắn: “Tôi thực sự yêu hòa bình. Chính vì lý do này, nhiều tác phẩm của tôi luôn bắt đầu với câu hỏi tự vấn ‘chẳng lẽ con người không chán sự bất hòa và đổ máu trên hành tinh chung này hay sao?’ Sự khác biệt quan điểm sống là tất yếu, và khác biệt ấy tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Tuy nhiên, sẽ thật tốt nếu những khác biệt này luôn biết tìm kiếm sợi dây chung để chúng không trở thành mối hằn thù vô ích.” Chính thế, hoa hướng dương và nhiều loài hoa khác trong tác phẩm của anh là biểu tượng của hy vọng và lời cầu nguyện cho hòa bình cuộc sống.

Nhiều tác phẩm của anh luôn bắt đầu với câu hỏi tự vấn ‘chẳng lẽ con người không chán sự bất hòa và đổ máu trên hành tinh chung này hay sao?’

Takdir Kasih, 50 x 40cm, Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2020 by Bahaudin

“Một trong những yếu tố quan trọng để đi đến hòa bình là khả năng thấu hiểu bản thân sâu sắc để chúng ta không gặp vấn đề bên ngoài bản thân, đặc biệt với những người không đồng điệu hiểu biết với mình. Bởi thế, tôi luôn quan sát mọi người với niềm yêu thương chứ không phán xét hay có định kiến về họ.” – Bahaudin chia sẻ.

Fourteen Thirty Eight, 145 x 95 cm, Acrylic on Canvas, 2017 by Bahaudin

Bahaudin sử dụng rất nhiều màu sắc trong các tác phẩm của mình, mặc dù một số ít sử dụng màu đơn sắc. Đối với anh, mỗi gam sắc có năng lượng riêng và chúng củng cố lẫn nhau. Cũng giống như mỗi chúng ta có hấp lực riêng từ bên trong.

The Sanguine, 100 x 160 cm (2 panel), Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2018 by Bahaudin

Với anh, suy nghĩ trước khi thực hiện tác phẩm bao gồm việc sắp xếp lại những thứ đã thu nhận bằng các giác quan rồi tái chiêm nghiệm. Để làm rõ vấn đề, Bahaudin thường trò chuyện với Arga Aditya, người bạn kiêm nhà giám tuyển nghệ thuật. Nhưng quan trọng hơn cả là sự nhân từ của Thượng Đế đã cho phép anh luôn dâng tràn cảm hứng để sáng tác nghệ thuật.

Ruang Lintas, 167 x 122 cm, Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2020 by Bahaudin

Bahaudin có sở thích vẽ ngoài trời. Anh quan niệm, nghệ sĩ là một phần nhỏ trong xã hội, bằng cách hòa nhập với xã hội, nhiều vấn đề sẽ được hiểu ngọn nguồn. Không gian với nghệ sĩ tương đối quan trọng vì đó không chỉ là nơi trình bày tác phẩm mà còn là nơi trao đổi ý kiến.

Conscience Clad in Rhetoric, 200 x 300 cm, Acrylic, Decorfin Paint on Canvas, 2018 by Bahaudin


 
Back to top